Chuyện bóng đá Việt trên một chuyến đò ngang

10/06/2017 18:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những vấn đề nổi cộm của bóng đá Việt Nam luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của người hâm mộ, từ trong nhà cho đến ngoài phố, vỉa hè cho đến những quán café, và ở miền Tây Nam Bộ cũng không là ngoại lệ, với đặc điểm địa lý sông ngòi chằng chịt, trên những chiếc xuồng, ghe hay những chuyến đò đưa khách sang sông, bóng đá cũng là chủ đề luôn được người ta lấy ra để tán chuyện, kể cả khi họ đang lắc lư trên sông với những chiếc xuồng ba lá.

Như nhiều khán giả ở miền Tây khác, sau khi trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và Hà Nội FC vào tối 9/6 kết thúc, chúng tôi cũng trở về nhà sau khi tác nghiệp ở sân Cần Thơ. Và chiếc đò ngang mà bến nằm ngay phía sau SVĐ Cần Thơ là phương tiện di chuyển ưa thích của đa phần khán giả ở các địa phương lân cận sang Cần Thơ để thưởng thức bóng đá như Vĩnh Long, Đồng Tháp (cầu Cần Thơ chỉ cách đó khoảng 5km, nhưng phải đi vòng khá xa mới đến sân vận động).

Khác với sự yên ắng của những chuyến đò thường ngày, thay vì mỗi người một việc riêng, thì chuyến đò tối 9/6 lại rộn rã hơn với màn trò chuyện rôm rả của những khán giả sau khi thưởng thức bóng đá ở sân Cần Thơ trở về, mà đề tài chính là diễn biến của trận XSKT Cần Thơ – Hà Nội FC và cùng tổ trọng tài, thu hút nhiều ánh nhìn của các hành khách khác.

Chú thích ảnh
Nhiều khán giả miền Tây lặn lội qua Cần Thơ để xem giò Thành Lương. Ảnh: Nguyễn Thảo

Thành phần tham dự màn trò chuyện này rất đa dạng về tuổi tác, từ đám thanh niên trong trang phục của các CLB nổi tiếng hay những lão trung niên rặt chất nông dân miền Tây.

“Chúng tôi lặn lội sang xem đá bóng vì biết trận này rất kịch tích, lại có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng càng xem thì càng ức chế dùm các cầu thủ dưới sân, vì trọng tài đã không theo kịp trận đấu và có phần bắt thiên vị đội khách. Thật sự, tôi đã nghe nhiều về vấn đề trọng tài ở giải V-League, nhưng hôm nay là lần đầu tôi chứng kiến sự thiếu công bằng trắng trợn đến thế. Tôi nghĩ, nếu có những trọng tài như hôm nay thì không những tôi mà nhiều khán giả khác sẽ có cái nhìn không tốt về bóng đá nước nhà”, một khán giả tên Trung ở Vĩnh Long chia sẻ.

Mất ngôi đầu, Hà Nội FC vẫn bình thản

Mất ngôi đầu, Hà Nội FC vẫn bình thản

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC tỏ ra bình thản dù nhà ĐKVĐ V-League đã để mất ngôi đầu về tay FLC Thanh Hóa sau trận hòa 1-1 trước chủ nhà XSKT Cần Thơ.

chuyến đò chỉ kéo dài khoảng 15 phút trên sông Hậu, nhưng mạch chuyện về bóng đá lại không ngớt giữa những vị hành khách không hề quen biết nhau. Không chỉ trọng tài, mà lối đá đầy tính tiêu cực của các cầu thủ hàng đầu Việt Nam cũng là đề tài được nhắc đến.

Một nhóm khán già từ Đồng Tháp thì cho biết: “Chúng tôi là khán giả trung lập ở Sa Đéc (Đồng Tháp) đến đây xem bóng đá vì đội Hà Nội có các ngôi sao như Thành Lương, Văn Quyết, Duy Mạnh hay tuyền thủ U20 Việt Nam Quang Hải. Nhưng những hành động không đẹp trong trận đấu hôm nay lại khiến chúng tôi có cái nhìn khác về các ngôi sao này, đáng kể là tình huống các cầu thủ Hà Nội tiếp tục đá bóng khi cầu thủ đội bạn nằm sân.

Không thể biết đối phương đau thật hay đau giả, nhưng với tinh thần cao thượng của bóng đá của một cầu thủ chuyên nghiệp, trong tình huống đó tôi nghĩ nên đá bóng ra ngoài. Còn trường hợp của Duy Mạnh, dù gì HLV Vũ Quang Bảo cũng là một HLV lớn tuổi, nhưng không hiểu sao cầu thủ này lại quơ tay lại vào người ông ấy. Hay những pha vào bóng sặc mùi triệt hạ của các cầu thủ XSKT Cần Thơ cũng khiến tôi rợn người”.

Không biết những người làm bóng đá Việt Nam sẽ nghĩ gì nếu họ tình cờ nghe được mẩu chuyện của những vị khách cùng sang sông trên chuyến đò ngang tối 9/6 trên sông Hậu?

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm