'Xe hơi, sex và chỗ ở đổi cho 1 chiếc vé chung kết Champions League'

24/05/2014 09:39 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Real Madrid và Atletico Madrid chuẩn bị cho trận đấu giành danh hiệu Champions League, người hâm mộ của họ cũng đang chạy đua với giá vé tăng cao để có được một chỗ ngồi trên sân Estadio da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha.

1. Mặc dù Tây Ban Nha những năm gần đây áp đảo bóng đá thế giới với liên tiếp danh hiệu ở World Cup và EURO nhưng trận đấu sắp tới vẫn chứa đựng niềm tự hào của người dân Madrid. Đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội bóng cùng thành phố chạm trán nhau trong trận chung kết Champions League. Một biểu ngữ trên đỉnh Tòa nhà thị chính cổ kính của Madrid tuyên bố họ là “Thủ đô của bóng đá”.

Nhưng vinh dự đó là rất đắt đỏ đối với những công dân Tây Ban Nha đang dần trở lại sau đợt suy thoái tồi tệ kéo dài. Phe vé đang bán vé với giá 3.000 euro, gấp đôi so với mức thu nhập trung bình hàng tháng của người dân Tây Ban Nha. Khoản tiền đó cũng được cho là khổng lồ nếu đặt bên cạnh con số 26% lao động thất nghiệp của đất nước này.

Một tờ báo lá cải tiếng Tây Ban Nha diễn tả sự trao đổi sống động này bằng tiêu đề: “Xe hơi, sex và nơi ăn nghỉ, để đổi lấy một chiếc vé”.

2. Sở dĩ có tiêu đề đó là bởi ngoài giá vé tăng cao, giá thuê phòng khách sạn cắt cổ cũng khiến đam mê được góp mặt trong đêm chung kết của fan Tây Ban Nha chùn lại. Hiện tại, giá phòng đôi ở Lisbon đã tăng vào khoảng 2.000-8.000 euro/đêm.

Với nhiều người, để có tiền mua vé, họ phải đánh đổi chỗ ở. Phương án sẽ là chạy xe 7 giờ đồng hồ tới Lisbon và ngủ trên xe, chờ cho tới thời điểm bóng lăn. Với những ai không thể đi tới Bồ Đào Nha, họ có thể xem trận chung kết qua màn hình lớn được đặt ở SVĐ của từng đội bóng.

Champions League từ lâu đã trở thành sự kiện thể thao thu hút lượng lớn khán giả trên toàn thế giới, vượt qua cả Super Bowl năm 2009. Ở trận chung kết năm ngoái, lượng khán giả theo dõi qua truyền hình toàn cầu là 360 triệu người. Nhưng tất nhiên cảm xúc đó không thể bằng việc nắm giữ một chiếc vé trong số 61.000 chiếc được ban tổ chức Champions League phát ra cho trận chung kết sắp tới.

Manolo Richter, một nhà quản lý bán hàng qua điện thoại ở Quần đảo Canary, cho biết một người bạn của anh may mắn có vé nhưng lại không đi và cho anh. Chia sẻ về cảm xúc khi được tới Lisbon, Richter nói: “Tôi không chắc đó sẽ là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời tôi nhưng sẽ là ngày đẹp nhất của năm 2014”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm