Antonio Conte: Điểm yếu nhất của Juventus

02/05/2014 16:35 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực tế, sau 3 danh hiệu Scudetto liên tiếp, Antonio Conte vẫn đang là điểm yếu lớn nhất ngăn cản Juventus trở thành thế lực ở châu Âu.

“Benfica không xứng đáng vào chung kết Europa League”, ngay khi Juventus vừa bị loại, Antonio Conte lên tiếng nhận xét về đối thủ. Theo cựu tiền vệ người Italy, chính đội bóng của ông mới là kẻ xứng đáng được đá chung kết trên sân nhà.

Juve xứng đáng chỗ nào, khi không thể vượt qua Benfica? Đội bóng thành Lisbon không có bất kỳ điểm nào so được với Juve, từ khía cạnh con người cho đến tiềm lực tài chính. Nền tảng đội hình Benfica là các cầu thủ vẫn còn vô danh ở châu Âu, với một phần không nhỏ thi đấu theo dạng cho mượn.

Cái đội Benfica mà Conte bảo không xứng đáng ấy đã đánh bại Juve đầy thuyết phục trong trận lượt đi. Ở trận lượt về, họ đã đứng vững trước sức ép ngột ngạt ở Juventus Stadium. Nếu đội bóng ấy không xứng đáng, thì Juve cũng chẳng có một điểm nào xứng đáng để làm đối thủ của Sevilla ở trận cuối cùng.

Ở Juventus Stadium, tổng cộng 100 phút và Juve không biết ghi bàn. Đáng chú ý, Benfica phải chơi với 10 người kể từ phút 67 trở đi. Trong phút chính thức cuối cùng và thời gian bù giờ, đội bóng Bồ Đào Nha thậm chí chỉ còn 9 người trên sân. Vậy mà Juve không thể làm được điều kiện tối thiểu là 1 bàn thắng.

Kẻ xứng đáng nhất là kẻ biết ghi bàn. Quy luật của bóng đá là thế. Thay vì dành sự tôn trọng cho đối thủ, và rút cho mình bài học quan trọng về tương lai, Conte đưa ra những tuyên bố mà ngay chính các tifosi Juve cũng cảm thấy thất vọng.

Chính những ai không biết học cách chấp nhận thất bại mới là kẻ không xứng đáng với vinh quang.

Hổ giấy ở châu Âu

Khi Juve bước vào trận lượt về bán kết Europa League, “Lão phu nhân” gần như sẽ bảo vệ thành công ngôi vương Serie A. Đây cũng sẽ là danh hiệu Scudetto thứ 3 liên tiếp dưới triều đại Conte, một thành tích rất đáng tự hào.

Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một thực tế, Juve dưới thời Conte chỉ là chú hổ giấy khi bước ra châu Âu.


Ra châu Âu, Juve của Conte chỉ còn là hổ giấy

Mùa giải trước, Juve vượt qua vòng bảng Champions League nhờ vào cuộc khủng hoảng nặng nề của Chelsea. Ở vòng 1/8, Juve may mắn hơn mọi đối thủ khác, khi chỉ gặp một Celtic không còn chút giá trị nào so với quá khứ. Đội bóng thành Turin “hiện nguyên hình” khi đối mặt với Bayern Munich ở tứ kết. Không có chút phản kháng nào từ Juve, và Bayern thắng dễ chung cuộc 4-0.

Juve đã đầu tư nhiều hơn để chuẩn bị cho mùa giải này. Kết quả thì sao? “Lão phu nhân” ở khoảng cách rất xa so với Real Madrid, đội bước vào cuộc cách mạng cùng Carlo Ancelotti. Juve thậm chí còn phải cúi đầu trước Galatasaray của địch thủ cũ Roberto Mancini (khi ấy, Conte cũng tuyên bố, Galatasaray không xứng đáng vào vòng 1/8 Champions League). Ngay cả hạt tiêu Copenhagen cũng từng làm cho Juve phải mất mặt.

Bị hất văng khỏi Champions League, Europa League trở thành niềm an ủi, khi trận chung kết được tổ chức ngay tại Juventus Stadium. Chật vật vượt qua Fiorentina rồi Lyon, Juve bước vào bán kết với tư cách ứng viên sáng giá nhất. Mọi thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng, và hiện thực phũ phàng mà “Lão phu nhân” phải chấp nhận là trở thành khán giả trận chung kết.

Thống trị Serie A  nhưng Juve chỉ là chú hổ giấy khi bước ra khỏi ranh giới Italy. Vấn đề của Juve là Conte thiếu cá tính của một nhà cầm quân lớn, thiếu đột phá về mặt chiến thuật (trận lượt về với Benfica, ông chỉ biết loay hoay dựa vào Pirlo, trong khi anh không còn đất diễn bởi sự cơ động của hàng tiền vệ đối thủ). Nói cách khác, Conte là hạn chế lớn nhất trong bộ máy Juve hiện nay, khiến CLB vẫn chỉ là một kẻ hạng hai trên bình diện châu Âu.

Điểm dễ nhận thấy là Conte đang cố biến mình thành bản sao của Alex Ferguson (rất nhiều lần, Conte thể hiện ước mơ tạo dựng một “đế chế Ferguson” ở Juventus Stadium) và Jose Mourinho, trong việc sử dụng tiếng nói của mình như một đòn tâm lý. Những tuyên bố của Ferguson hay Mourinho, dù đôi khi sai sự thật, nhưng trở thành niềm khích lệ cho các cầu thủ. Conte thì không làm được thế. Ông chỉ biết hạ thấp đối thủ, và chối bỏ trách nhiệm sau những kết quả không tốt của đội nhà. Đứng ra nhận trách nhiệm là điều xa xỉ với Conte. Lịch sử Juve là chiến thắng, là những chiến binh thể hiện bằng hành động, chứ không phải hình ảnh một người “nhiều chuyện”.

Một HLV giỏi cần phải có cá tính và lập trường riêng. Nếu chỉ biết tìm cách trở thành bản sao của người khác, anh sẽ không bao giờ là kẻ chiến thắng!

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm