CHÙM ẢNH: David Villa bật khóc vì bị thay ra trong trận đấu cuối cùng với Tây Ban Nha

24/06/2014 07:40 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc sự nghiệp quốc tế với bàn thắng bằng gót đẹp mắt vào lưới Australia nhưng David Villa không giấu được cảm xúc khi bị thay ra giữa chừng.


Trước World Cup, thời điểm ký hợp đồng với CLB New York FC, David Villa đã thổ lộ dự định giải nghệ. Bởi thế trận đấu với Australia là lần cuối cùng anh chơi bóng trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Được ra sân từ đầu, Villa chơi năng nổ, xông xáo. Anh cũng chính là người đã ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Tây Ban Nha.  Từ pha lên hỗ trợ tấn công bên phía cánh phải của Juanfran, bóng được căng vào trong và Villa đã thực hiện pha đánh gót điệu nghệ đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hậu vệ và thủ môn Australia.


Đó là bàn thắng đầu tiên của David Villa tại World Cup 2014 và nó cũng sẽ là bàn thắng cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha.




Niềm vui của Villa sau khi lập công.


Anh đặt nụ hôn lên logo tuyển Tây Ban Nha trên chiếc áo đấu.


Bởi ý nghĩa quan trọng của trận cầu nên khi bị HLV Del Bosque thay ra ở phút thứ 57, Villa đã không giấu được cảm xúc.


Anh buồn bã khi nhận tín hiệu từ trợ lý trọng tài, đi chầm chậm ra bắng ghế dài.


Pedro, Iker Casillas và Gerard Pique đều đứng dậy khi Villa bước tới.


Villa ngồi phịch xuống, ôm đầu bật khóc. Thành viên ban huấn luyện chạy tới an ủi anh, đồng đội Diego Costa đặt tay lên vai anh cảm thông.

HLV Del Bosque sau trận đấu cũng tỏ ra tiếc nuối vì quyết định của mình. Ông bảo không biết đây là trận đấu cuối cùng của Villa. “Villa dường như đã rất tức giận. Cậu ấy bảo đây là trận đấu cuối cùng trong màu áo Tây Ban Nha nhưng tôi không biết điều đó. Tôi chỉ nghĩ đã đến lúc kết thúc trận đấu bằng cách ghi thêm nhiều bàn thắng nên đã đưa ra quyết định thay người”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm