Jeremy Menez: 'Napoleon' của Milan

16/12/2014 06:25 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Gazzetta dello Sport gọi anh là “Napoleon của AC Milan”, người Pháp xuất sắc nhất, thậm chí khi so sánh với hai đàn anh đồng hương Adil Rami và Philippe Mexes. Nhưng anh đơn giản là một thành công của đội, và đặc biệt, của riêng cá nhân Filippo Inzaghi.

Ngay sau khi được bổ nhiệm làm HLV AC Milan, Inzaghi đã đến tận Tây Ban Nha, nơi Menez… nghỉ Hè, để thuyết phục anh về dưới trướng. Đấy là quyết định đầu tiên, dựa trên kế hoạch chiến thuật rất rõ ràng của Inzaghi cho cả mùa bóng này, là áp dụng hệ thống 4-3-3 với Menez chơi ở trung tâm. Hiệu quả là đến giờ, sau 15 vòng Serie A, cầu thủ người Pháp đã ghi được 8 bàn cho đội, thành tích cao nhất trong sự nghiệp. Dù là ở tập thể nhiều tiền của PSG mùa 2011-12, hay các mùa 2006-07 và 2007-08 với Monaco, Menez chỉ ghi nhiều nhất là 7 bàn ở giải VĐQG.

Đó là một pha phối hợp mà Inzaghi nói sau trận rằng “đã được tập luyện rất kĩ trong các buổi tập”. Từ vị trí thấp, Menez bất thần dâng cao vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên phải của Napoli, nhận đường chọc khe của Bonaventura để ghi bàn. Anh chạy khoảng 10 mét, chỉ dùng đúng 2 chạm để lách qua 5 cầu thủ Napoli đông đủ ở đó.

Đó là trận đấu mà như Sport Mediaset nhận định, “hay nhất của Milan trong năm 2014”. Đó là trận sân nhà cuối cùng của đội trong năm 2014 và cũng là trận đáng nhớ nhất, khi mà bại binh lại là đối thủ khó chịu Napoli. Napoli bất bại trước Milan từ năm 2011. Ibrahimovic, Flamini, Balotelli bị đuổi khỏi sân trong các trận gặp Napoli trong thời gian này. Balotelli khóc trên ghế dự bị. Balotelli bị treo giò 3 trận sau một scandal chửi trọng tài cuối trận lượt đi gặp Napoli mùa trước. Và Milan thất bại trong cuộc đua Top 2 trước Napoli nhiều lần, bởi vì thua đối đầu trực tiếp này. Tất cả đều được giải tỏa.

8 bàn của Menez mang về 14/24 điểm cho Milan, dĩ nhiên đóng góp đắc lực vào vị trí thứ 6 hiện giờ của đội. Top 3 đã lại gần thêm chút nữa, khoảng cách chỉ còn 2 điểm, nhưng quan trọng nhất: Milan tự tin hơn vào chính bản thân sau trận thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Inzaghi tiết lộ: chưa bao giờ anh cáu và quát mắng cầu thủ nhiều đến thế sau trận thua 0-1 trước Genoa vòng trước, “vì tôi không thể hài lòng trước cách phản ứng của cầu thủ sau khi bị dẫn bàn”. Nhưng sau khi thắng Napoli, anh lại ca ngợi: “Tôi rất rất tự hào về các cầu thủ của mình”.

G.Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm