Milan – Napoli: Còn ai khóc cho Milan?

14/12/2014 13:21 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận Milan – Napoli mùa trước đều có cùng nhân vật chính là Mario Balotelli. Lượt đi, anh đá hỏng quả phạt đền đầu tiên trong sự nghiệp. Lượt về, anh nức nở khóc trên ghế dự bị, sau khi bị thay ra.

Những cố gắng của Balo trong trận đấu trên sân San Siro bị che lấp bởi những pha bay lượn của thủ môn Pepe Reina. Trong đó, có quả phạt đền hỏng ăn đầu tiên trong sự nghiệp của Balotelli. Từ Thánh thần, anh hóa người thường, bắt đầu từ cú sút ấy. Dư chấn thậm chí kéo dài cho đến khi Balo rời Milan.

Milan không cảm xúc

Cuối trận lượt đi, Balotelli chửi trọng tài để sau đó, bị treo giò 3 trận, đẩy Milan vào thế khó. Anh là tội đồ, bất chấp đã ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà bằng một cú cứa lòng trong chân phải chuẩn mực. Anh lại thành tâm điểm ở lượt về, khi nức nở khóc sau khi rời sân. Balo sau này chưa từng công khai giải thích về những giọt nước mắt ấy. Có người bảo anh khóc vì đã không thể ghi bàn tặng cô con gái vừa ra đời. Có người bảo, nước mắt mào đầu cho một cuộc tháo chạy.

Nhưng dù có là gì, thì những giọt nước mắt ấy chắc chắn cũng là nỗi buồn thua trận. Nỗi buồn của một người đàn ông. Sự cay cú của một cầu thủ, bất lực khi đội bóng của anh ta thua mãi, đến bạc nhược, và kết giải bằng lần đầu tiên sau 15 năm không được dự cúp châu Âu.

Đó là Milan còn có Adel Taarabt, cầu thủ đã ghi bàn duy nhất cho Rossoneri ở trận lượt về bằng cú cứa lòng đẹp tuyệt vời, người nằm trong số cầu thủ Milan chơi tốt nhất mùa giải năm ngoái.

Đó là Milan còn có Balotelli, một nhân vật đầy tranh cãi, và là cầu thủ giỏi nhất, bất chấp những scandal ngoài sân cỏ có tô vẽ anh xấu xí.

Milan giờ còn có ai để hy vọng, để khóc, để cười, để tiếc nuối, để rần rật cảm xúc? Fernando Torres tỉnh bơ đến lạnh ngắt sau mỗi cú sút lên trời. Jeremy Menez ích kỉ đến tội nghiệp, dù cũng là một cá tính mạnh. Keisuke Honda ghi 6 bàn sau 7 vòng đầu, nhưng đã tịt ngòi 4 trận liên tiếp. Milan đã thua 6/7 trận gần nhất, và 6/7 trận gần nhất, họ không thể giữ sạch lưới.

Ai khóc cho Milan?

Cái hay thì mất nhanh, nhưng cái dở thì tồn tại dai dẳng. Điểm yếu bóng bổng thành bệnh mãn tính, đã nã vào lưới Rossoneri 5 bàn từ đầu giải. Các vụ chuyển nhượng miễn phí vào mùa Hè không nâng cấp được hàng thủ của Zapata, Mexes và Emanuelson mùa trước, những người đã chuyền dọn cỗ cho cầu thủ Napoli cả tá lần trong 2 trận mùa trước. Torres không hơn nổi Matri. Valter Birsa không phải một mất mát. Diego Lopez không tạo ra sức bật.

Silvio Berlusconi vẫn duy trì những chuyến thăm thường lệ  vào thứ Sáu. Thứ Sáu tuần này, ông đến Milanello lần thứ 15 trong mùa, với hai nhiệm vụ: Nói chuyện với cả đội trước trận gặp Napoli, và nói chuyện với nhà tài trợ. Cái miệng ông không lừa được ai nữa, khi những kết quả trên sân cỏ đã phản bội mọi lời nói. Milan vừa thua Genoa, đội nằm trong Top 3 và hiện Milan đã kém Top 3 năm điểm. Mục tiêu dự Champions League mùa sau như Silvio rao giảng, ngày càng xa, khi Milan chưa thắng nổi trận nào trước các đối thủ nhăm nhe đánh chiếm vị trí này, từ Juventus, Genoa (thua) đến Fiorentina, Sampdoria, Inter Milan (hòa). Vậy thì hy vọng trước Napoli?

Tương lai Milan có tươi sáng như Berlusconi hứa hẹn hay không, điều ấy không thể quan trọng bằng cách họ đối đãi với hiện tại thế nào. Nếu sau 2 năm kể từ ngày bán Ibrahimovic, Silva và gần nửa mùa từ ngày chia tay Balotelli, đội bóng vẫn không khởi sắc lên, mà còn hỗn loạn đi, thì lấy cơ sở ở đâu để tin những lời Silvio, Barbara và Galliani vẫn nói sẽ trở thành hiện thực.

Mơ cũng cần có cơ sở. Khóc cũng cần có tình yêu.

6: Napoli bất bại 6 lần gặp Milan gần nhất: thắng 3, hòa 3. Gặp 132 lần ở Serie A, Milan thắng 53, hòa 43, thua 36.

28: Mùa trước, Napoli thắng Milan lần đầu sau 28 năm, tính từ năm 1986 (hòa 9, thua 10).

1: Milan mới thắng 1 trong số 7 trận gần nhất, là thắng lợi trước Udinese. Trận thắng diễn ra trong trận đấu duy nhất Milan không để thủng lưới. Còn lại hòa 4, thua 2.

Đội hình dự kiến:

Milan (4-3-3): Diego Lopez; Bonera, Rami, Mexes, Armero; Montolivo, De Jong, Muntari; Bonaventura, Menez, El Shaarawy.

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Mesto, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Inler, David Lopez; Callejon, Hamisk, Mertens, Higuain.

Dự đoán: 1-2


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm