Chưa thi đã có giấy… 'gọi' nhập học

09/07/2014 14:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (9/7) các sĩ tử bắt đầu môn thi đại học buổi thứ nhất, đợt II gồm các khối B, C, D, trong đó: Khối B và khối D thi môn Toán; Khối C thi môn Địa lí. Trong trường, khi các thí sinh mới bắt đầu kì thi thì bên ngoài, trên tay người nhà, phụ huynh đã có rất nhiều giấy báo “gọi” nhập học.

Theo ghi nhận, tại các điểm thi như trường Đại học Sư Phạm, trường PTTH Cầu Giấy, trường Cao Đẳng Du lịch,… trong khi chờ đợi thí sinh, phụ huynh nhận được hàng chục tờ rơi mời nhập học của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề,…

Nhân viên tiếp thị phát "giấy nhập học"

Một bạn trẻ đi phát tờ rơi tên Hoa bắt đầu mời gọi: “Chỉ cần ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thí sinh không cần dự thi, cũng đã có cơ hội trở thành tân sinh viên của trường, ngoài ra còn được hưởng các chính sách về tín dụng của Nhà nước, giảm học phí cho học sinh nghèo vượt khó, con em gia đình chính sách, được sắp xếp chỗ ở tại kí túc xá, đặc biệt là ra trường có việc làm ngay phù hợp với chuyên ngành mình học. Mời các bác xem…”.

Phụ huynh nhận được nhiều “giấy báo nhập học”

Bác Doanh (có con dự thi tại điểm thi trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) cho biết: Chưa thi mà cháu ở nhà đã nhận được nhiều giấy gọi nhập học, ở nhà tôi thấy có mấy trường gửi giấy báo nhập học về rồi. Lạ thật”.

Chị Lan (nhân viên văn phòng): “Không biết các trường đó đào tạo có tốt không, tôi chỉ biết là đóng học phí rất nhiều, mà khi ra trường có ai đảm bảo là có việc 100% đâu”.

Tệp "giấy gọi nhập học" trở thành quạt của phụ huynh khi ngóng vọng con trong phòng thi với thời tiết nóng bức

Việc loạn tuyển sinh ngay khi thí sinh chưa thi làm cho không khí đợi chờ con thi của các bậc phụ huynh thêm rôm rả, bớt đi căng thẳng. Nhưng những “chiêu trò tuyển sinh” này khiến cho nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng đào tạo và sự quản lý của cơ quan chức năng với các cơ sở đào tạo tuyển sinh theo kiểu “rao vặt”, “chạy chợ”.

Nguyễn Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm