Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha phá vỡ sự 'im lặng' sau vụ Kissgate, nói nụ hôn là 'đồng thuận, sản phẩm của sự nhiệt tình'

02/09/2023 07:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Dưới những áp lực, chỉ trích ngày càng gia tăng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales một lần nữa lên tiếng bảo vệ bản thân, khẳng định nụ hôn ông dành cho nữ cầu thủ Jenni Hermoso là "được sự đồng ý".

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha lên tiếng sau vụ Kissgate

Ông Luis Rubiales ôm lấy nữ cầu thủ Jenni Hermoso và hôn lên môi cô khi trao giải sau chiến thắng của Tây Ban Nha ở chung kết World Cup nữ 2023. Nụ hôn gây phản ứng dữ dội khi dư luận cho rằng ông Rubiales đã "cưỡng hôn" Hermoso, một hành vi quấy rối tình dục.

Phản ứng đầu tiên sau vụ việc, ông Rubiales bảo vệ bản thân, chỉ trích những ai phản đối hành động của ông, càng khiến sự việc thêm trầm trọng. Làn sóng phản đối ông Rubiales đã lan từ Tây Ban Nha ra thế giới. Ông Rubiales đứng trước áp lực buộc từ chức. Tuy nhiên, ông từ chối làm điều này, dù LĐBĐ Tây Ban Nha kêu gọi và FIFA đã ra lệnh đình chỉ tạm thời ông khỏi công việc hiện tại.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha lên tiếng sau vụ Kissgate, nói nụ hôn là 'đồng thuận, sản phẩm của sự nhiệt tình' - Ảnh 2.

Ông Rubiales tiếp tục bảo vệ bản thân trước tranh cãi "Kissgate".

Mới đây, dù giữa làn sóng chỉ trích không ngừng gia tăng, thậm chí có cả những cuộc biểu tình của các tổ chức nữ quyền yêu cầu ông từ chức, Rubiales tiếp tục lên tiếng, đưa ra một lời biện hộ mới.

Trong tuyên bố của mình, ông Rubiales nói: "Tôi đã phạm một số sai lầm rõ ràng, điều mà tôi thực sự hối hận từ tận đáy lòng. Tính tự phát và hạnh phúc của thời điểm lịch sử đã khiến chúng tôi thực hiện một hành động chung và đồng thuận, là sản phẩm của sự nhiệt tình cao độ. Không hề có sự gây hấn nào cả, quả thực không hề có một chút khó chịu nào mà cả hai đều tràn ngập niềm vui. Tôi nhắc lại: với sự đồng ý của cả hai bên, cả trong những cái ôm tình cảm, cũng như lúc đỉnh điểm và sau đó là lời chia tay đầy những cử chỉ trìu mến lẫn nhau, đã diễn ra trên sân khấu trao huy chương".

Trước đó, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nam Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, đã khen ngợi ông Rubiales trong bài phát biểu từ chối từ chức hôm thứ Sáu. Không lâu sau, ông lên tiếng xin lỗi.

Ông Rubiales đã tuyên bố trong bài phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước rằng ông là nạn nhân của một "vụ ám sát xã hội". Huấn luyện viên Luis de la Fuente ngồi ở hàng ghế đầu trong bài phát biểu của ông Rubiales và vỗ tay khi vị Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha nói rằng "chủ nghĩa nữ quyền sai lầm".

Ông Luis de la Fuente cho biết bài phát biểu đầy thách thức của chủ tịch liên đoàn bóng đá là một ""ình huống khiến nhiều người trong chúng tôi choáng ngợp mà tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng". Ông nói thêm: "Tôi muốn tận dụng thời điểm này và vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia của mình để giải thích tình hình. Tôi đã nhận được những lời chỉ trích gay gắt vì điều đó. Bạn có biết tôi nghĩ gì về những lời chỉ trích đó không? Chúng hoàn toàn xứng đáng, tôi xin lỗi, rằng tôi hiểu và cầu xin sự tha thứ".

Trong khi đó, một hội đồng pháp lý của chính phủ Tây Ban Nha phụ trách các vấn đề thể thao đã mở vụ kiện chính thức chống lại ông Rubiales. Tây Ban Nha đang hy vọng loại bỏ ông Rubiales khỏi chức vụ một cách độc lập, không cần dựa vào quy trình của FIFA.

Hội đồng chính phủ sẽ quyết định liệu ông Rubiales ta có lạm dụng quyền lực của mình bằng cách hôn Hermoso hay làm tổn hại đến hình ảnh và danh tiếng của Tây Ban Nha tại một sự kiện thể thao hay không. Miquel Iceta, quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao Tây Ban Nha, cho biết: "Khi cả thế giới đang chú ý đến các cầu thủ của chúng tôi, hành động của ông ấy đã gây ra thiệt hại khó khắc phục cho môn thể thao và đất nước của chúng tôi".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm