Hội đồng HLV QG và chuyện tương lai của HLV Goetz: Họp theo... quán tính

28/12/2011 09:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm nay, Hội đồng HLV QG sẽ có buổi làm việc xoay quanh chuyện tương lai của HLV Falko Goetz. Và ngay từ khi “bóng” còn chưa lăn, người ta đã có thể kết luận rằng “trận đấu” ấy sẽ khó mà hấp dẫn được. Bởi gần như chắc chắn sẽ không có chuyện tất cả các thành viên của Hội đồng HLV QG đều tham dự buổi làm việc này, điều được hiểu như một sự phản đối các quyết định của VFF.

Số phận HLV Goetz đã được quyết định từ trước khi Hội đồng HLV QG nhóm họp. Ảnh: V.V

HLV Dương Ngọc Hùng, một ủy viên trong Hội đồng HLV QG thì ở quá xa và trên thực tế, bấy lâu đã “quy ẩn giang hồ”. Trong khi đó, trước sau như một, chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ khẳng định rằng ông sẽ không tham dự cuộc họp này bởi nó là một điển hình của sự phi lý, sau khi chuyện tương lai của nhà cầm quân người Đức coi như đã được định đoạt ở buổi họp BCH VFF diễn ra ngày 22/12.

Vì vậy, nhiều khả năng sẽ chỉ có tối đa 3 nhân vật trong Hội đồng HLV QG tham dự buổi làm việc ngày hôm nay cùng VFF gồm các ông: Nguyễn Sỹ Hiển (Chủ tịch), Mai Đức Chung (Phó Chủ tịch) và Nguyễn Trọng Giáp (ủy viên thường trực).

Có thể tính cách ôn hòa của ông Hiển, ông Chung hay ông Giáp là một “giá trị” đối với VFF trong những thời điểm như thế này, nhưng cho dù được miêu tả là “lành” thì điều đó cũng không có nghĩa là bộ ba vừa nhắc không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Đồng quan điểm với ông Lê Thế Thọ, một thành viên của Hội đồng HLV QG chia sẻ: “Thực ra mọi việc liên quan đến tương lai của HLV Goetz coi như đã được BCH định đoạt hết rồi. Không phải chúng tôi không hiểu việc Hội đồng HLV QG được triệu tập lần này chỉ để cho đủ mâm, đủ bát. Nhưng với trách nhiệm ở cương vị của chúng tôi, nếu không tham gia thì lại mang tiếng là phá”.

Nên người ta sẽ không quá khó để hình dung ra kịch bản của buổi làm việc ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào. Ngồi một bên, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, người đại diện cho VFF sẽ đọc các quyết định của BCH; “bên phần sân đối diện”, các thành viên của Hội đồng HLV QG nếu không gật gù đồng ý thì cũng quay sang trao đổi với nhau vài câu cho phải phép.

Không hề có ý cường điệu nhưng sự thật là đã từ rất lâu rồi, các cuộc họp của Hội đồng HLV QG vẫn thường diễn ra như vậy. Sau thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2010, họ cũng được mời đến nhưng chỉ là để nghe những lập luận “đanh thép” và chứng kiến sức phản công “dữ dội” của HLV Calisto trên bàn làm việc. Kết quả là gì? Tiếng nói của Hội đồng HLV QG là số không, khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, với sự hậu thuẫn tối đa từ phía “các ông chủ”, giành lấy quyền sẽ tiếp tục xây dựng và điều hành các đội bóng do ông dẫn dắt với một cách thức không có gì thay đổi, ngay cả khi thất bại của ĐTVN được nhìn nhận là do sai lầm về chiến thuật của HLV trưởng.

Cần phải nhấn mạnh rằng câu chuyện vừa nhắc diễn ra tại thời điểm còn chưa có một quyết định nào liên quan đến tương lai của HLV Calisto, còn nay mọi thứ với HLV Goetz coi như đã hai năm rõ mười, nên không ngạc nhiên nếu sau cuộc họp của Hội đồng HLV QG ngày hôm nay, ai đó chuyển câu hát chế thành: “Họp xong xuôi tất cả lại về”.  

Hoàng Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm