Mừng anh trở lại, Saviola!

17/09/2012 13:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cuối tuần qua, không chỉ Messi mà một “chàng lùn” khác người Argentina cũng tỏa sáng rực rỡ ở sân chơi La Liga. Anh là Javier Saviola, người từng khoác áo Barca lẫn Real, và giờ đang trở thành niềm hy vọng của Malaga.

Tương lai của Malaga vẫn đang bất định. Cho đến giờ, đội bóng xứ Andalucia vẫn như một kẻ vô chủ, dù trên giấy tờ Al-Thani đang là người sở hữu CLB. Cuộc điều tra tài chính mà UEFA đang tiến hàng cũng tạo những khó khăn cho Malaga, khi khoản tiền thưởng từ việc lọt vào vòng bảng Champions League bị treo cho đến khi các khoản nợ được giải quyết.



Saviola đang trở lại đầy ấn tượng

Bất chấp những khó khăn ấy, cùng hàng loạt trụ cột chạy trốn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Malaga vẫn đang thẳng tiến trên sân cỏ. Ngoài việc được dự vòng bảng Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, đội quân của HLV Pellegrini còn giữ thành tích bất bại ở La Liga, với 3 chiến thắng sau vòng 4, và chỉ đứng sau Barca.

Đáng chú ý, đội hình thiếu trước hụt sau của Malaga luôn có những cầu thủ tỏa sáng đúng lúc, để duy trì thành tích bất bại trên cả hai mặt trận. Đó có thể là Olinga, chàng trai mới hơn 16 tuổi và thiết lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất La Liga; Camacho từng tưởng như bị những chấn thương đánh gục…

Cái tên mới nhất trở thành người hùng của Malaga là Saviola. Hơn hai tuần trước, Saviola chưa ghi được nhiều dấu ấn do chỉ đá hiệp hai trận đấu ở Zaragoza. Cuối tuần qua, khi được HLV Pellegrini xếp đá chính trận tiếp Levante, Saviola đã chói sáng để làm nên chiến thắng cách biệt 3-1 cho Malaga.

Một cú dốc bóng và dứt điểm suýt thành bàn; ghi bàn phá vỡ thế cân bằng; kiến tạo cơ hội cho đồng đội Joaquin nâng tỷ số lên 2-1, “El Conejo” (chú thỏ) đã làm nổ tung sân La Rosaleda trong cảm xúc tột cùng. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm Saviola được đá chính trong một trận đấu thuộc La Liga. Trước đó, lần cuối cùng “El Conejo” có mặt trong đội hình xuất phát ở La Liga là ngày 29/11/2008. Hôm ấy, Saviola ghi bàn, nhưng Real phơi áo 1-3 trên sân Getafe.

Màn trình diễn ở La Rosaleda là sự trở lại đầy ngọt ngào của Saviola với bóng đá Tây Ban Nha, sau nhiều năm thi đấu ở nửa bên kia bán đảo Iberia. Tốc độ và kỹ thuật không còn như cái thời mà anh là tài năng trẻ triển vọng tại Camp Nou, nhưng “El Conejo” vẫn đủ sức để trở thành ngôi sao của Malaga và sân chơi La Liga.

Nụ cười đã trở lại với Saviola, sau khi anh bị Benfica bỏ rơi thời gian gần đây. Bây giờ, Champions League và đối thủ Zenit đang vẫy gọi “Chú thỏ”. Đã gần 8 năm kể từ sau pha lập công vào lưới Deportivo, những ngày còn khoác áo Monaco, Saviola chưa biết đến niềm vui ghi bàn ở Champions League.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm