04/11/2013 06:03 GMT+7 | Trong nước
(Thethaovanhoa.vn) - Một bộ xương phục vụ nghiên cứu y học thường chỉ đứng ở góc phòng nghiên cứu nào đó, phủ bụi chờ đợi các sinh viên kéo tới tìm tòi. Tuy nhiên một bộ xương mang tên Sam đã có cơ hội "đổi đời" nhờ một người phụ nữ tên Susan Weese đã mang nó theo trong chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới kéo dài 1 năm.
Màn đi chu du thế giới bắt đầu vào ngày 1/11, còn được biết tới với tên Ngày của người chết, trong năm ngoái. Cả hành trình được gọi tên “Sam 365”. Ý tưởng của Susan tới từ một ngày lễ Halloween, sau khi lái xe vòng quanh nơi ở cùng một bộ xương khác Sam và nhận được nhiều sự tán thưởng.
Susan cho biết việc mang theo một bộ xương nặng tới 21kg đi khắp nơi không phải công việc đơn giản. Trước tiên là các vấn đề kiểm soát ở sân bay. Tiếp đó là việc mang theo bộ xương khiến cô dễ dàng bị trầy xước khắp người. Tuy nhiên Susan vẫn đặt tham vọng đưa Sam đi cùng mình tới khắp nơi. Sau hành trình, Susan đã tải nhiều bức ảnh của cô và Sam lên blog cá nhân và đã lập tức nhận được sự chú ý từ giới truyền thông.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất