Lee Duck Hee: Cậu bé khiếm thính khiến Nadal ngưỡng mộ

09/07/2015 14:33 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Hạt giống số 2 ở giải Wimbledon trẻ, Lee Duck Hee, vừa chật vật vượt qua Marc Polmans sau 3 set để vào vòng 3 hôm qua. Kết quả đó không có gì đặc biệt nếu như bạn không biết rằng Lee đã mất hoàn toàn thính giác.

Câu chuyện của cậu là rất đáng kể lại. Lee đã nỗ lực để vươn lên trên bảng xếp hạng trẻ của quần vợt thế giới dù không thể nghe được trọng tài tính điểm hay các phán quyết về những tình huống tranh cãi gần đường biên. Chính Rafael Nadal huyền thoại từng coi cậu là một niềm cảm hứng cho mình. Tay vợt người Tây Ban Nha đã ca ngợi “quyết tâm và ý chí mạnh mẽ của cậu ấy”.

17 tuổi, số 3 Hàn Quốc

Không dễ để chơi quần vợt khi bạn không thể nghe thấy gì. Càng khó khăn hơn để bạn vươn lên cao ở bảng xếp hạng trẻ ITF, rồi cả ATP, nhưng Lee đang tiến bước vững chắc trên chặng đường chinh phục. Ở tuổi 17, tay vợt người Hàn Quốc có cả tương lai phía trước, dù khi trả lời phỏng vấn, cậu phải có một người phiên dịch riêng để truyền tải những câu hỏi.

Phát biểu trên tạp chí Vice tháng trước, Lee khẳng định cậu không coi chứng điếc của mình là một bất lợi. “Mọi người coi đó là khuyết tật, nhưng tôi không thấy phiền toái gì. Thật ra, tôi coi đó là lợi thế lớn của mình”, cậu nói. “Đó là một điều đặc biệt mà các tay vợt khác không có. Tôi không bao giờ bị phân tâm bởi đám đông, đối thủ, bất cứ thứ gì. Tôi có thể hoàn toàn tập trung vào trận đấu”.

Tuy nhiên, Lee hẳn đã nhận ra những trận đấu của cậu ngày càng đông khán giả hơn. Hôm thứ Hai, cậu đánh bại Alex Molcan ở sân số 4 một cách thuyết phục 6-1, 7-6 (6), và thứ Ba tới lượt Polmans, dù khó khăn hơn. Tay vợt 18 tuổi người Nam Phi thắng set đầu 7-6 (6), trước khi Lee lội ngược dòng thắng 7-6 (3) và 9-7 ở 2 set còn lại.

Nếu đăng quang ở Wimbledon trẻ, một thử thách không hề dễ dàng, cậu sẽ theo bước Roger Federer, nhà vô địch giải này năm 1998, và Grigor Dimitrov, năm 2008. Nhưng nếu không vô địch, cậu cũng không có gì phải lo lắng. Lee đầy quyết tâm sẽ còn leo cao nữa trong làng quần vợt.

Ở Hàn Quốc, cậu đương nhiên nổi tiếng hơn nhiều và hiện đã là tay vợt mạnh số 3 của cả nước. Làn da rám nắng cho thấy Lee dành nhiều thời gian cho việc tập luyện ra sao. “Tôi lần đầu thấy một người anh họ chơi tennis năm tôi 7 tuổi”, Lee nói. “Tôi khá giỏi thể thao và thấy tennis thú vị, nên tôi nói với bố mẹ là tôi muốn chơi tennis”.

Khởi đầu sớm, thần tượng Federer

Bố của Lee nhận ra tài năng thể thao ở con trai và đã định hướng sớm sự nghiệp cho cậu. “Tôi nhớ vào tới tứ kết giải trẻ ở Mỹ mở rộng lần đầu tiên, đó là giải đấu lớn thực sự đầu tiên của tôi, và tôi thấy rất vui. Tôi đã bị nôn ở vòng 1 do quá lo lắng, nhưng tôi đã chơi tốt hơn với sự tập trung hoàn hảo”, Lee nhớ lại.

Không chỉ Nadal, Andy Murray và Martina Hingis cũng biết về Lee và nói nhiều lời ca ngợi cậu, nhưng bạn thân nhất của Lee trong làn banh nỉ là tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori. “Tôi lần đầu gặp Nishikori ở Mỹ mở rộng 2014”, cậu kể. “Chúng tôi tập với nhau. Anh ấy giao bóng rất nhanh và mạnh, nhưng tôi cũng đỡ được. Chúng tôi tập không biết mệt và quên cả thời gian. HLV của tôi sau này nói Nishikori khen tôi chơi giỏi”. Cả Nadal cũng rất ấn tượng với Lee và đã mời cậu tới Học viện quần vợt tổng hợp Barcelona của anh năm 2014, khi tay vợt người Tây Ban Nha dành cho Lee 20 phút hướng dẫn riêng.

Chỉ có điều, thần tượng của Lee lại là Federer. “Federer là người hùng của tôi từ khi tôi cầm vợt. Tôi thích mọi thứ về anh ấy, từ phong cách tới con người”, Lee nói. Để có thể tiếp bước thần tượng của mình, Lee đã luyện tập không ngừng nghỉ. Cậu không có thời gian rỗi hay thú vui nào. “Mục tiêu ngắn hạn của tôi là trở thành một tay vợt hàng đầu. Tôi muốn chiến thắng ở mọi trận đấu”, Lee nói.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm