Từ U19 Việt Nam đến Lễ xuất quân ASIAD

14/09/2014 06:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, phải nói là ngày hội của thể thao. Trên sân Mỹ Đình đã diễn ra trận chung kết Giải U19 Đông Nam Á và tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội đã tổ chức lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 17. Có nhiều cảm xúc rất giống nhau.

Đấy là, đều có sự xuất hiện của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, dành thời gian để đến quan tâm, cổ vũ, động viên với bóng đá nói riêng và thể thao nói chung trước những trận chiến quan trọng, gian lao.  

Đấy là, không khí tràn ngập niềm tin. Chúng tôi tin chắc, không chỉ ở Mỹ Đình, tất cả người hâm mộ Việt Nam, triệu triệu con tim cả nước đều hướng U19 Việt Nam. Tin tưởng và cầu mong Thể thao Việt Nam sẽ có một kỳ ASIAD thực sự lột xác. Nói thế bởi sự đi xuống của Thể thao Việt Nam trong thời gian qua là rất rõ ràng, cần được xốc dậy. Cần phải có những hành động khơi nguồn cảm hứng mới…

Và rồi, như vô số lần, U19 Việt Nam đã thất bại ở những thời khắc quan trọng nhất. Điều đó khiến cho ngày hội bóng đá chưa trọn vẹn. Hãy ghi nhận nguồn cảm hứng mới do U19 Việt Nam mang lại. Hãy cảm ơn họ và bầu Đức ở tinh thần cống hiến, dám thay đổi cách thức làm bóng đá, nhưng cũng phải tỉnh táo nhận ra vấn đề: U19 không phản ánh thực trạng nền bóng đá Việt Nam đã thoát ra khỏi khủng hoảng.  Một nền bóng đá không thể cứu cánh từ một đội bóng, một ông bầu.

Ông bầu Đỗ Quang Hiển nói có lý khi cho rằng bóng đá chúng ta cũng chỉ thế thôi, cần tái cấu trúc nhiều thứ.

“Bóng đá thì đang rầm rộ làm quên rằng đang có một chiến dịch ASIAD 17 vô cùng quan trọng đến hình ảnh Tổ quốc, đến một đoàn thể thao khuyết tật đang cần sự khích lệ. Rất nhiều VĐV đang vất vả, gian lao, đổ mồ hôi sôi nước mắt để mang về vinh quang cho Tổ quốc. Thể thao Việt Nam cần phải có sự chung tay của xã hội để vượt giới hạn ở sân chơi đẳng cấp, trong đó cần sự đối xử bình đẳng, nhân văn hơn”, cũng lời ông Hiển.

Giờ thì cầu mong đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có một kỳ ASIAD thành công. Trước khi trao cờ quyết thắng cho đoàn Thể thao Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã nói rất rõ: “…Những tấm huy chương là sự tri ân đầy ý nghĩa với gia đình, thầy cô, người thân, đất nước. Nhưng trước hết hãy là sứ giả thiện chí của Việt Nam với thế giới, trong thi đấu và trong mọi hoạt động, mọi chi tiết, phải thể hiện phẩm chất con người Việt Nam, con Lạc cháu Hồng. Là công dân của đất nước mấy nghìn năm văn hiến. Điều đó mới quan trọng, cao quý còn hơn cả những tấm huy chương”…

Từ sân Mỹ Đình đến Bảo tàng Hồ Chí Minh hôm qua đầy xúc cảm. Chúc đoàn Thể thao Việt Nam lên đường chân cứng, đá mềm, đánh những hồi “chuông” thật vang!

H.Q
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm