Thomas Mueller: Người hùng thầm lặng

29/08/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trong trận thắng Kaiserslautern vừa qua, Mario Gomez là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất lập hat-trick, nhưng với giới chuyên môn, Thomas Mueller mới là người hùng của “Hùm xám”.

Trong cả 3 bàn thắng của “Super” Mario, Mueller đều có dấu giày rất rõ nét. Ở bàn đầu tiên, chính Mueller là người gây sức ép khiến trung vệ Rodnei phải chơi bóng bằng tay trong vòng cấm, mang về quả penalty cho Bayern. Ở bàn thứ 2, lại là tiền vệ này mang về quả 11m thứ 2 cho “Hùm xám”. Còn ở bàn cuối cùng, Mueller đã đi bóng tuyệt vời từ bên cánh trái rồi chuyền bóng như đặt cho Gomez thoải mái dứt điểm.

Ở vòng đấu trước, người giúp “Super Mario” thông nòng chẳng phải ai khác ngoài “số 25”. Tại trận lượt về play-off Champions League diễn ra hồi giữa tuần, Mueller cũng vẫn là người có đường chuyền đúng chính xác tới từng milimet cho Gomez lập công. Trong 7 trận đấu từ đầu mùa giải, tính cả ở cúp Quốc gia, Mueller 7 pha kiến tạo cho đồng đội. Dẫu con số này có thể còn cao hơn nếu các đồng đội không bỏ lỡ cơ hội nhưng nhìn chung, đây là một thành tích vô cùng ấn tượng bởi Franck Ribery, chân chuyền số 1 mùa trước, cũng mới chỉ có 2 pha dọn cỗ.

Mueller (phải ảnh) rất xuất sắc trong việc kiến tạo nhưng vẫn chưa thể ghi bàn- Ảnh Getty

Kỹ thuật ngày càng hoàn thiện là yếu tố chính giúp khả năng kiến tạo của Mueller xuất sắc hơn hẳn trước đây. Với cách xử lý bóng đơn giản, lại rất hay vô duyên trước khung thành, “Số 25” vẫn thường bị coi là một cầu thủ “chân gỗ”. Tuy nhiên, gần đây, Mueller đã thường xuyên có những pha xử lý rất ấn tượng, đậm chất nghệ sỹ nhưng vẫn tốc độ và đặc biệt hiệu quả. Thêm vào đó, tiền vệ này cũng vẫn giữ được ưu điểm thi đấu nhiệt tình, di chuyển rất rộng. Là một trong những người có bóng nhiều nhất bên phía Bayern nên không khó hiểu khi Mueller có thể dọn cỗ cho đồng đội nhiều như vậy.

Tuy nhiên, có một điều khá đáng tiếc là cầu thủ này mới chỉ lập công đúng 1 lần ở cúp Quốc gia, còn tại Champions League hay Bundesliga đều chưa khai hỏa. Nguyên nhân một phần do Mueller đã chơi rất đồng đội, thường xuyên kiến tạo cho các đối tác thay vì tự kiếm tìm bàn thắng cho riêng mình. Ngoài ra, trong một số tình huống, “Số 25” cũng khá đen đủi khi đưa bóng đập trúng xà ngang, cột dọc. Có lẽ chỉ cần một bàn thắng thông nòng, Mueller sẽ lại thắm duyên và nổ súng ầm ầm như trước.

Đây là điều HLV Jupp Heynckes vô cùng chờ đợi bởi gánh nặng ghi bàn vẫn dồn quá nhiều lên vai Mario Gomez. Đội chủ sân Allianz lại đang thiếu những phương án 2 xuất sắc khi Ivica Olic dính chấn thương còn Nils Petersen chưa có nhiều kinh nghiệm. Thế nên, nếu Mueller có thể khai hỏa đều đặn như trước đây, đặc biệt là tại World Cup 2010, “Hùm xám” sẽ có thêm một họng pháo nguy hiểm, chia lửa cùng “Super Mario”.

Mặt khác, Mueller cũng là một giải pháp để HLV Heynckes giảm sự phụ thuộc của đội bóng vào bộ đôi Robben - Ribery. Ông đang cố gắng xây dựng một trục dọc vững chắc để làm chỗ dựa. Ở phía dưới, Manuel Neuer, Holger Badstuber và Bastian Schweinsteiger đã phần nào đáp ứng được yêu cầu. Còn ở hàng công, Mueller mới xuất sắc trong việc kiến tạo nhưng lại chưa bén duyên trong việc ghi bàn. Nếu đánh thức được bản năng sát thủ, Mueller sẽ trở thành một người hùng đích thực của “Hùm xám”.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm