Thomas Mueller: Hình bóng “Kẻ dội bom”

29/06/2010 12:46 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Khi nhắc đến cái tên Mueller thì người hâm mộ bóng đá Đức sẽ nhớ ngay đến Gerd Mueller, được biết đến dưới biệt danh “Kẻ dội bom”, người đã ghi 365 bàn thắng cho Bayern Munich ở Bundesliga, và đang giữ kỷ lục ghi 68 bàn thắng cho đội tuyển Đức qua 62 lần khoác áo. Nhưng từ mùa giải vừa qua, cũng như từ World Cup 2010 này, người Đức bắt đầu nhắc đến một Mueller khác, Thomas Mueller. Sau gần 40 năm tìm kiếm, cuối cùng thì một ngôi sao mang tên Mueller của bóng đá Đức cũng đã ra đời.
 

Mueller, kẻ dội bom mới của Đức - Ảnh Getty

Một bàn thắng vào lưới Australia, một cú đúp vào lưới Anh, Thomas Mueller đã có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn ở World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Bốn năm trước, Lukas Podolski đã nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2010 cũng với ba bàn thắng trên sân nhà. Bây giờ, Mueller đã đuổi kịp thành tích của “Hoàng tử” bốn năm về trước, nhưng anh vẫn còn ít nhất một trận đấu phía trước (và nhiều nhất là ba trận). Với những gì đang diễn ra, đó thực sự là một giấc mơ đối với cầu thủ mới 20 tuổi, vừa chơi xong mùa giải đầu tiên trong màu áo đội hình một của Bayern.
 
Khác với Gerd Mueller “Kẻ dội bom”, Thomas Mueller bây giờ không phải là một trung phong đúng nghĩa. Anh chỉ là một tiền vệ có xu hướng dâng cao, chơi như một tiền đạo lùi. Phạm vi hoạt động của anh chủ yếu là khu vực giữa sân hoặc bên cánh phải, nhưng đôi lúc cũng có thể xuất hiện bên cánh trái. Thomas không có những cú sút dữ dội như Gerd, nhưng bù lại, anh có kỹ thuật điêu luyện và kỹ năng đi bóng khá hoàn hảo. Thomas có tầm nhìn chiến thuật tương đối đáng nể với một cầu thủ mới chân ướt chân ráo bước vào làng bóng đá chuyên nghiệp. Ở Mueller, người ta nhận ra bóng dáng của một chân chuyền hơn là một chân sút. Nhưng mỗi khi có cơ hội lập công thì anh cũng không chịu bỏ lỡ.
 
Với ba bàn thắng và ba đường chuyền quyết định, Mueller đang là cầu thủ tấn công chơi hiệu quả nhất tại World Cup 2010 tính đến thời điểm hiện tại. Anh nhỉnh hơn Luis Suarez, người có ba bàn và hai đường chuyền trong màu áo Uruguay, hay Gonzalo Higuain và Lionel Messi, người thì có bốn bàn thắng, kẻ thì có bốn pha kiến tạo cho Argentina. Ở quê nhà Pfarrhaus, bố Gerd và mẹ Klaudia của Mueller đã đón khoảng 400 cổ động viên, những người mang đến 200 lít bia dành riêng cho Thomas để chia vui trong trận Đức - Anh. Cầu thủ đã đỗ tú tài này thực sự là niềm tự hào của không chỉ gia đình Mueller cùng láng giềng, mà còn là niềm tự hào của cả nước Đức.
 
Vẫn có đôi lúc vô duyên trước khung thành, nhưng Thomas Mueller luôn biết chuộc lỗi đúng lúc. Ở anh, người ta bắt đầu nhận ra hình ảnh của “Kẻ dội bom” ngày nào, không phải vì cả hai cùng mang họ Mueller...
 Hà Minh Chi
 

12 Mùa giải 2009-2010, Thomas Mueller đóng góp cho Bayern 12 đường chuyền quyết định trên tất cả các mặt trận.

18 Cũng trong mùa giải vừa qua, Thomas Mueller ghi được tổng cộng 18 bàn, gồm 13 bàn ở Bundesliga, 2 bàn ở Cúp quốc gia và 3 bàn ở Champions League.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm