Empoli 0-0 Inter Milan: Cuộc đi săn của những chú hổ không răng

18/01/2015 05:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò Roberto Mancini không những không thể giành chiến thắng, mà còn khiến khán giả mang cảm giác rằng trận đấu trên sân Carlo Castellani là giữa hai đối thủ "đồng cân đồng lạng".


Phong độ của Inter Milan kể từ khi thay đổi HLV trưởng quả thực khó hiểu. Một điểm trước các nhà ĐKVĐ Juventus, một chiến thắng bắt mắt 3-1 trước Genoa, nhưng giờ lại là một trận hòa không thể bào chữa trước đối thủ ở nửa dưới bảng xếp hạng. Vấn đề của họ chủ yếu nằm ở hàng công, khi những cái tên nổi bật như Lukas Podolski, Mauro Icardi, Xherdan Shaqiri không thể chọc thủng lưới đối thủ.

Trong hiệp một, đội bóng áo sọc xanh-đen đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Họ chỉ có đúng 2 cú sút sau 45 phút đầu tiên. Thậm chí chính Empoli mới là đội tấn công một cách hiệu quả hơn.

Manuel Pucciarelli và Simone Verdi đã có những cơ hội nguy hiểm, nhưng họ đã không thể khuất phục đôi bàn tay nhựa của Samir Handanovic. Thủ thành 30 tuổi đã tỏ ra tập trung ngay từ những phút đầu tiên khi cản phá cú sút xa từ tự ly 25 mét của Elseid Hysaj, trước khi liên tục cản phá thành công ở các phút 24, 25, 30 của trận đấu.

Dù vẻ sốt ruột thể hiện rõ bên ngoài sân, nhưng Roberto Mancini lại nhát gừng trong quyết định thay người. Phải đến phút thứ 74, ông mới tung tân binh Xherdan Shaqiri vào. Tiếc cho tuyển thủ Thụy Sĩ khi màn ra mắt của anh lại không có bất kỳ tác dụng nào đáng kể để cải thiện chất lượng thi đấu của đội bóng mới.

Liên tục là những pha dứt điểm của Fredy Guarin, Lukas Podolski, Rodrigo Palacio nhưng Nerazzurri vẫn không tài nào đưa được bóng vào lưới.

Không thể giành chiến thắng, Inter đứng trước nguy cơ lớn bị kình địch cùng thành phố Milan vượt lên trên bảng xếp hạng.

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm