Chiếc áo ngủ ngắn nhất

20/12/2018 08:52 GMT+7 | Hài hước

* Ở quầy quần áo một cửa hàng lớn trên bến cảng, một thủy thủ ngoại quốc giải thích cho cô bán hàng:

Thần tượng trên áo ngủ

Thần tượng trên áo ngủ

Thưa bác sĩ, chồng em bị bệnh quá mê bóng đá, chẳng ngó ngàng gì đến em. Bác sĩ có cách gì giúp em không?

- Nay mai về nước, tôi muốn tặng một chiếc áo ngủ loại ngắn cho vợ tôi. Ở đây có chiếc nào thật đẹp không?

- Có đấy anh ạ. Nhưng anh có biết cỡ áo hoặc các số đo của chị nhà không?

- À, đằng mũi boong cũng đại khái như cô, nhưng đằng đuôi phải gấp đôi.

* Anh yêu - vợ thuyền trưởng một tàu du lịch nói với chồng. Thế là chúng ta hòa nhé.

- Em nói vậy nghĩa là sao?

- Một E-mail không ký tên báo cho em biết rằng anh đã lừa dối em với một cô hành khách. Có đúng thế không?

- À… kể ra… ừ… đúng thế.

- Do đó, để trả đũa, em cũng đã lừa dối anh với… đoàn thủy thủ của anh.

* Một thủy thủ trở về nhà sau một chuyến đi dài. Thằng con nhỏ nhìn bố như nhìn một người xa lạ.

- Con đừng sợ, ta là bố của con đây mà!

- Chú cũng là bố cháu à?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm