Chi cả núi tiền, vấn đề của Chelsea vẫn còn đó

30/10/2023 06:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tìm điều gì đó để viết về trận đấu của Chelsea quả thực là một nhiệm vụ khó khăn. Họ vẫn gặp phải những vấn đề đã tồn đọng từ lâu và chưa thể tìm ra cách giải quyết.

1. Họ có một khởi đầu tốt trên sân nhà trước Brentford vào cuối tuần, như những gì họ thường làm. Noni Madueke tung cú dứt điểm đẹp mắt, Cole Palmer chơi tốt giữa các tuyến và lẽ ra sẽ có một pha kiến tạo nếu người tiếp bóng cuối cùng không phải Marc Cucurella, Raheem Sterling cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.

Đó là 45 phút mở màn ảm đạm và là hình ảnh tiêu biểu cho sự khởi đầu mùa giải của Chelsea. Chơi tốt trước các đối thủ thuộc nhóm "Big six" là điều tốt, nhưng cũng cần nhớ rằng Chelsea đã không thắng cả hai trận đó. Chiến thắng trước những đội như Brentford mới thực sự quan trọng. Nhưng bạn sẽ không thể giành điểm nếu không chọc được thủng lưới đối phương.

Hiệp 2 diễn ra theo chiều hướng bất lợi hoàn toàn đối với Chelsea. Ethan Pinnock và Bryan Mbeumo đã lần lượt lập công để giúp Brentford giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Chelsea khởi đầu tốt, tạo ra vài cơ hội ngon ăn, để đối phương thoải mái, thủng lưới và thua. Kịch bản này quá quen thuộc với Pochettino và ông cần phải giải quyết vấn đề đó.

Việc thiếu một tay săn bàn ở vị trí "số 9" là điều rất khó hiểu nếu xét về số tiền mà chủ tịch Todd Boehly đã bỏ ra. The Blues đã chi ra khoảng 1 tỷ bảng để nâng cấp đội hình nhưng vẫn không có một tiền đạo đẳng cấp.

2. Trong trận đấu vừa qua, Nicolas Jackson là người dẫn đầu hàng công Chelsea. Nhưng theo Peter Crouch, cầu thủ này không phải người The Blues có thể trông cậy vào.

"Nicolas Jackson, thành thật mà nói, sẽ không phải là phương án lâu dài. Cậu ấy có thể làm rất nhiều điều tuyệt vời nhưng liệu cậu ấy có thể ghi 15-20 bàn thắng mỗi mùa không. Tôi không nghĩ vậy", Crouch chia sẻ.

Chi cả núi tiền, vấn đề của Chelsea vẫn còn đó - Ảnh 1.

Tạm bỏ qua những cuộc nói chuyện lặp đi lặp lại nhàm chán, Chelsea rõ ràng đã nhớ Enzo Fernandez. Thật không may khi cầu thủ người Argentina và Mykhailo Mudryk – những người đang có phong độ cao – lại vắng mặt trong trận thua vừa qua. Theo lý giải của Pochettino, cặp đôi này không may đã dính chấn thương trong buổi tập hôm thứ Sáu.

"Enzo và Misha cảm thấy có điều gì đó trong buổi tập ngày hôm qua", Pochettino nói với các phóng viên. "Cả hai đều bị chấn thương cơ nhẹ. Chúng tôi hy vọng họ sẽ ổn khi được góp mặt trong đội nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng. Cả hai đều không gặp vấn đề lớn nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm".

Sự vắng mặt của nhà vô địch World Cup và Mykhaylo Mudryk đã chứng kiến sự thay đổi trong đội hình Chelsea khi Gallagher đá cặp với Moises Caicedo ở vị trí tiền vệ trụ, Jackson dẫn đầu hàng công và Palmer chơi ở "số 10".

3. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Enzo Fernandes không phải nguyên nhân chính khiến Chelsea thất bại trước Brentford. Họ cần làm được nhiều hơn ở 1/3 cuối sân đối phương, điều mà một cầu thủ không có đóng góp bàn thắng nào trong giải đấu mùa này khó có thể cải thiện.

Reece James ngồi trên băng ghế dự bị là điều khá kỳ lạ khi tuần trước anh vừa thi đấu. Đây là cầu thủ có thể tạo đột biến ở 1/3 cuối sân đối phương và James cũng có thể đã giúp ngăn chặn bàn mở tỷ số của Pinnock.

Nhưng đúng vậy, việc thiếu một hậu vệ phải và một tiền vệ phòng ngự không phải là nguyên nhân duy nhất khiến Chelsea thua cuộc. Thật không may, câu chuyện sẽ không thay đổi cho đến khi Chelsea thay đổi. Họ cần một tiền đạo thực thụ.

Christopher Nkunku sẽ trở lại ngay sau kỳ nghỉ quốc tế, đây có thể là dấu hiệu tích cực đối với Chelsea. Dù Nkunku cũng không hẳn là một tiền đạo xuất sắc nhưng ít nhất anh biết cách đưa bóng ra sau mảnh lưới.

Nhưng nhìn chung, Pochettino vẫn cần đưa về một số 9 thực thụ trong mùa Đông. Chelsea cần một Ivan Toney hoặc một Victor Osimhen. Họ không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề hiện tại. Thật đau lòng khi chứng kiến một trong những CLB hàng đầu nước Anh liên tục sa sút đến khó tin. Nhưng cho đến khi Chelsea tìm ra phương án cho hàng công, kịch bản về các trận đấu của họ có thể sẽ tiếp tục lặp lại. 

Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm