Santos phủ nhận ý định "giải cứu" Malouda khỏi Chelsea

19/10/2012 07:41 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- CLB Santos (Brazil) khẳng định rằng họ không còn hứng thú với việc có được chữ kí của tiền vệ người Pháp Florent Malouda.

Mùa Hè vừa qua, báo giới Anh rộ lên tin đồn CLB Santos để mắt đến Malouda nhằm bổ sung một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cũng như khỏa lấp chỗ trống mà tiền vệ trụ cột Ganso (cầu thủ đã chuyển sang Sao Paulo) để lại. Santos cũng là nơi mà thần đồng bóng đá Brazil Neymar đang thi đấu.

Thông tin này càng có cơ sở hơn khi đích thân HLV của Santos, Muricy Ramalho, đã thừa nhận sự ngưỡng mộ đối với cầu thủ này.



Tương lai của Malouda thật mờ mịt - Ảnh: Getty

Nhưng bất chấp những lời ngợi khen của HLV Ramalho, ông Odilio Rodrigues, phó chủ tịch của Santos trong một bài phát biểu đã phủ nhận thông tin muốn sở hữu tiền vệ người Pháp: “Đúng là chúng tôi đã nói chuyện với Malouda một vài tháng trước. Nhưng bây giờ cậu ấy không còn nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của chúng tôi nữa bởi trước mắt, chúng tôi có nhiều ưu tiên khác hơn. Dù sao thì cậu ấy vẫn là một cầu thủ giỏi”, Rodrigues nói.

Khẳng định chắc nịch của ngài phó chủ tịch Santos càng làm cho tương lai của Malouda thêm mờ mịt.

Florent Malouda là một trong những công thần của đội bóng thành London khi góp công không nhỏ vào chức vô địch mùa bóng 2009/10 dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Anh đã chơi 149 trận cho The Blue và có 35 bàn thắng. Malouda từng được bầu chọn là cầu  thủ xuất sắc nhất của Chelsea năm 2010.

Nhưng kể từ khi HLV Di Matteo lên nắm quyền, với chính sách trẻ hóa đội hình, Malouda đã chẳng được ngó ngàng. Trong những chiến tích lẫy lừng mà Di Matteo có được mùa giải trước, Malouda gần như không có đóng góp gì đáng kể cho Chelsea.

Đến mùa giải này, mọi chuyện dường như còn tồi tệ hơn với Malouda. Anh chưa được ra sân một phút nào. Thậm chí, tuyển thủ Pháp còn bị đẩy xuống tập với đội dự bị. Thêm vào đó, hàng tiền vệ của Chelsea đang rất chật trội với những cái tên mới sáng giá: Eden Harzard, Victor Moses hay Oscar…

Malouda đã luống tuổi và bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Dù sao ở cái tuổi 33, Malouda không còn nhiều lựa chọn tốt hơn nữa, có lẽ anh nên sớm tìm một bến đỗ để dưỡng già.

Đức Huân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm