Ferreira theo gót Malouda xuống đội dự bị

09/09/2012 08:55 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Malouda và Paulo Ferreira, hai trong số những “cựu chiến binh” còn sót lại ở sân Stamford Bridge đang đếm ngược ngày ra đi. Hôm thứ Sáu vừa qua, bộ đôi này đã có những phản ứng dữ dội trước quyết định của Ban huấn luyện Chelsea buộc họ phải thi đấu cùng với các cầu thủ ở đội dự bị trong một trận giao hữu với đội dự bị của Charlton, đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất Anh.


Ferreira theo gót Malouda xuống đội dự bị - Ảnh Getty

Với Florent Malouda, những ngày tháng u ám nhất trong sự nghiệp của anh ở Chelsea vẫn đang tiếp diễn. Khi dư âm từ việc bị đẩy xuống tập luyện cùng với các cầu thủ ở đội U21 cho đến hết mùa giải chưa lắng xuống, Malouda còn đứng trước nguy cơ bị tước bỏ số áo 15 quen thuộc của anh. Dự kiến HLV Roberto Di Matteo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong ít ngày nữa. Nhưng với những diễn biến vừa qua, cơ hội góp mặt ở đội một Chelsea đối với Malouda coi như là con số 0 tròn trĩnh. Mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn khi mới đây Lyon, đội bóng cũ của Malouda, đã bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ này.

Nếu như câu chuyện của Malouda không khiến chúng ta quá ngạc nhiên, thì cách đối xử tương tự như thế với Paulo Ferreira lại có phần hơi phũ phàng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha này là một trong số những cận vệ già hiếm hoi còn sót lại từ giai đoạn Chelsea được chuyển giao cho tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Anh chính là một trong số những học trò cưng mà HLV Jose Mourinho, người dẫn dắt Chelsea lúc đó, đưa về từ Porto vào năm 2004. Từ đó đến nay, Ferreira luôn là một thành viên thường trực ở đội một của nhà ĐKVĐ Châu Âu. Trong những mùa giải gần đây, cầu thủ này không còn có nhiều cơ hội ra sân do vấn đề tuổi tác cũng như The Blues gần đây đã mang về một số hậu vệ cánh phải có chất lượng như Bosingwa, Ivanovic hay mới đây nhất là Azpilicueta từ Marseille. Chỉ có điều, trong một số trận đấu cuối mùa trước, HLV Roberto Di Matteo đã bất ngờ trọng dụng trở lại Paulo Ferreira và nhìn chung anh chơi khá tròn vai. Việc hậu vệ 33 tuổi này bị ép phải chơi cùng đội dự bị đã khiến anh không giấu nổi sự bức xúc.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm