Chelsea vừa trải qua 12 tháng nhiều đau thương, hỗn loạn và trả học phí quá đắt

02/06/2023 06:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

Hôm thứ Ba vừa qua đánh dấu cột mốc tròn một năm Chelsea "sang tên, đổi chủ" cho Todd Boehly và các cộng sự. Đó là 12 tháng nhiều đau thương, hỗn loạn và trả học phí quá đắt.

Quanh sân tập Cobham lúc này là một không khí u ám bởi nhiều cầu thủ đang để ngỏ ý định rời Stamford Bridge mùa Hè này.

Những tụt hậu bị che giấu trước khi Abramovich rời đi

Đó là khung cảnh khiến Mauricio Pochettino, người sẽ dẫn dắt Chelsea từ mùa tới, cảm thấy bị sốc. Bộ đôi Boehly-Behdad Eghbali chắc chắn không giấu được nỗi xấu hổ trong một mùa giải có đến 4 HLV khác nhau, chi đến 600 triệu bảng mua sắm tân binh để rồi cái kết là lần đầu tiên kể từ năm 1996 Chelsea kết thúc mùa giải ở nửa sau bảng xếp hạng Premier League. Còn bên trong đội bóng, những căng thẳng xuất hiện trong mọi thời điểm Boehly hiện diện.

Muốn hiểu được vì sao Chelsea trải qua mùa giải thảm hại như thế, cần phải nhớ lại cách người chủ cũ Roman Abramovich buộc phải rao bán đội bóng. Thành công dưới kỷ nguyên Abramovich vô tình che mờ thực tế Chelsea đang tụt lại so với những đội thủ vốn tạo ra mô hình quản lý bóng đá hiện đại hơn. Đội bóng áo xanh rơi vào bất ổn khi Abramovich buộc phải rời đi do căng thẳng Nga-Ukraine.

Lần lượt bộ đôi trung vệ Antonio Rudiger-Andreas Christensen chuyển đến La Liga theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều ấy khiến Chelsea rơi vào thế bị động trong việc lên kế hoạch chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái. Quá trình chuyển giao ở Stamford Bridge trở nên gập ghềnh khi những cánh tay phải đắc lực như Marina Granovskaia hay Bruce Buck lần lượt rời đi. Cựu thủ môn Petr Cech cũng không còn nắm vai trò cố vấn kỹ thuật và chuyên môn nữa. Những khoảng trống mênh mông ấy ở thượng tầng buộc Boehly phải tự mình làm giám đốc thể thao tạm quyền và căng thẳng lập tức phát sinh. HLV Thomas Tuchel, mẫu chiến lược gia tài năng nhưng hay đòi hỏi, cảm thấy bực mình nhưng lại không muốn tham gia vào những cuộc họp liên quan đến công tác tuyển mộ tân binh. Đó là chỉ dấu cho thấy ngày chia tay khó tránh giữa đôi bên.

12 tháng thảm họa của Chelsea - Ảnh 1.

Tròn một năm Boehly sở hữu Chelsea, đội bóng áo xanh trải qua một mùa giải thảm họa toàn diện

 Hỗn loạn từ HLV đến bản sắc

Thật ra ban lãnh đạo Chelsea không hề có ý muốn sa thải Tuchel. Họ sẵn sàng lắng nghe ý kiến của chiến lược gia người Đức về tân binh, nhưng những gì ông nhận được là dàn tân binh không hoàn toàn như kỳ vọng dù khá đông bao gồm Koulibaly, Fofana và Cucurella cho hàng thủ, Sterling, Aubameyang cho hàng công và Zakaria cho tuyến giữa. Chelsea không hề mạnh lên với những tăng cường ấy và trận thua Dinamo Zagreb ở Champions League dường như trở thành dẫn chứng để quyết định tiễn vị HLV 49 tuổi này rời khỏi Stamford Bridge được đưa ra. Nhìn vào cách Tuchel giúp Bayern Munich đăng quang Bundesliga chỉ trong hai tháng cầm quân, Chelsea liệu có thấy hối tiếc?

Khi Tuchel rời đi, Chelsea đã bị lóa mắt bởi ngôi sao đang lên trên băng ghế chỉ đạo ở Premier League mang tên Graham Potter. Họ sẵn sàng chi ra 21,5 triệu bảng để mang ông cùng dàn trợ lý từ Brighton sang Tây London. Niềm tin cho Potter là hoàn toàn tuyệt đối, thậm chí ông Feliciano còn hào sảng ví von vị HLV sinh ra ở Solihull này giống như một chiếc xe Lamborghini. Thậm chí khi Chelsea của Potter đánh bại Milan 3-0 ở vòng bảng Champions League, ông này còn tặng cho HLV Potter phần thưởng là một chiếc xe Lamborghini đồ chơi trong lồng kính. Không khí tiệc tùng nổ ra sau chiến thắng ấy.

Rốt cuộc, đó lại là điểm bắt đầu cho một bi kịch. HLV Potter thay đổi nhân sự và chiến thuật quá nhiều khi kết quả không như mong đợi. Đội ngũ cầu thủ trung thành với HLV Tuchel tỏ ra bất mãn. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông càng tống thêm cho HLV Potter những tân binh với tổng cộng 7 cái tên nữa cùng việc mượn về Joao Felix từ Atletico Madrid. Jorginho là gương mặt duy nhất rời Stamford Bridge trong tháng Một, trong lúc thương vụ đẩy Hakim Ziyech sang PSG đổ bể vào giờ chót.

HLV Potter từng cảnh báo về mức giá điên rồ để chiêu mộ Enzo Fernandez từ Benfica, nhưng tiền vệ người Argentina vẫn cứ hiện diện tại Tây London. Rốt cuộc, nhà cầm quân 48 tuổi này đã phải lên đường vào đầu tháng Tư trước khi Lampard trở lại tạm quyền với kịch bản không ai mong muốn: Chỉ thắng 1 trong 11 trận cuối mùa. Ngoài sự hỗn loạn trên băng ghế chỉ đạo, bản sắc đội bóng bị đặt dấu hỏi khi Mason Mount muốn rời Chelsea. Thêm những vấn đề về tình trạng chấn thương và khả năng quản trị tồi tệ của cựu giám đốc kinh doanh Tom Glick. Tất cả đang hy vọng những con người mới như Chris Jurasek hay tân HLV Mauricio Pochettino sẽ đưa con tàu Chelsea bình ổn trở lại sau 12 tháng đầu tiên nhiều sóng gió và đau đớn.

Hạnh Mai

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm