Chelsea tấn công quá kém, đừng bào chữa nữa Pochettino!

25/09/2023 20:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trên sân nhà, Chelsea nhận thêm thất bại khác trước Aston Villa và tiếp tục sa lầy ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League. Mauricio Pochettino nói rất nhiều câu chuyện, nhưng ông chưa làm được công việc như kỳ vọng.

Tấn công kém

Khi Chelsea chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Bournemouth ở vòng 5 Premier League, Mauricio Pochettino dành cho Raheem Sterling rất nhiều từ ngữ đẹp, và ví von cầu thủ người Anh có thể thành công như những gì Zindine Zidane từng làm được trong màu Real Madrid. Kết quả, màn trình diễn của cựu cầu thủ Man City khá thất vọng: Dứt điểm cả 4 lần và đều ra ngoài, nhận 1 thẻ vàng. Chelsea tránh được thất bại nhờ những phản ứng cuối trận của Robert Sanchez, tác giả 4 pha cứu thua.

Trước cuộc tiếp đón Aston Villa, chiến lược gia người Argentina hiểu rõ áp lực mà mình phải chịu đựng khi Chelsea đứng nửa dưới bảng xếp hạng, với 5 điểm sau 5 trận và chỉ giành 1 chiến thắng. "Thomas Tuchel đến đây với dự án khác, một dự án đã được xây dựng sẵn", Pochettino nói về đồng nghiệp mà sự nghiệp của ông có chung những điểm nối tại PSG và Chelsea. Ông nói về công việc của mình: "Chúng tôi đến đây trong một dự án mà ý tưởng chính đang thay đổi, đó là lý do tạo khác biệt".

Có một sự thật mà Pochettino không muốn nhắc đến: Tuchel đến khi Chelsea khủng hoảng và không chi nhiều tiền cho chuyển nhượng như hiện tại. Nhà cầm quân người Đức đưa "The Blues" đến với ngôi vô địch Champions League 2021, sau khi đã cùng PSG vào chung kết năm trước đó. Poche không làm được điều tương tự ở PSG và hiện vẫn loay hoay tìm công thức ổn định cho Chelsea.

Giàu tiền bạc nhưng nghèo kết quả, đó là hình ảnh mà Chelsea thể hiện. Kỷ lục chuyển nhượng đổi lại là hình ảnh tấn công rất kém hiệu quả. Trước khi bước vào vòng 6, Chelsea cùng Liverpool đứng thứ 3 từ dưới lên về hiệu quả dứt điểm chính xác. Họ cùng có 80 cú sút, với 23 lần đi đúng hướng khung thành - tương đương 28,3%. Chỉ có Burnley (26,4%, đã bao gồm trận thua MU) và Luton (14,8%) thấp hơn. Trong khi Liverpool có 10 bàn (2 bàn khác đối phương đá phản), thì Chelsea chỉ có 5 bàn.

Sự khác biệt khiến hai đội đứng ở hai nửa bảng khác nhau: Liverpool có 0,13 bàn/cú sút; hay 0,43 bàn/cú sút trúng đích. Chelsea tương ứng 0,06 và 0,22. Ở vòng 6, Liverpool của Jurgen Kloop dứt điểm 22 lần trước West Ham, với 7 chính xác và ghi 3 bàn. Trong khi đó, Chelsea gây thất vọng hơn nữa khi thua Aston Villa trên sân nhà khi kiểm soát bóng nhưng không biết làm gì.

Chelsea thua sân nhà: Đừng bào chữa, Pochettino! - Ảnh 1.

Sự loay hoay của Pochettino

Trong quá trình du đấu mùa hè, Pochettino phát hiện ra Levi Colwill, trung vệ trẻ mùa trước khoác áo Brighton theo dạng cho mượn. Vì vậy, Chelsea được xây dựng trên bộ khung 3 trung vệ. Colwill được kết hợp cùng lão tướng Thiago Silva và tân binh Disasi. Nhưng hệ thống 3-4-3 (hoặc chi tiết hơn là 3-4-2-1) của Poche không hiệu quả trong tấn công, ngoại trừ trận thắng Luton. Thất bại trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà Stamford Bridge dẫn đến sự thay đổi khi đội chuyển sang 4-2-3-1, với Enzo Fernandez đá tiền vệ công và Colwill đá cánh trái thay Ben Chilwell.

Bộ khung mới không hiệu quả trong trận hòa Bournemouth. Một khác biệt được Poche thay đổi khi tiếp Aston Villa: Moises Caicedo bình phục và đá cặp với Gallagher ở giữa sân. Mudryk lần thứ hai liên tiếp được đá chính bất chấp việc anh chỉ có 2 pha dứt điểm trong 131 phút trước đó (đều ra ngoài). Trong lúc Nkunku còn đang điều trị y tế, cầu thủ người Ukraine được tin tưởng hơn thay vì Cole Palmer - cầu thủ từng ghi bàn vào lưới chính Chelsea mùa trước khi được Pep Guardiola xếp đá tiền đạo trái, giúp Man City thắng tối thiểu 1-0, khoảnh khắc quan trọng đảm bảo danh hiệu Premier League.

Sự hiệu quả vẫn đi ngược với tiền bạc. "Zidane của Pochettino" - Sterling – chỉ có 1 pha dứt điểm (trúng đích) và 63,2% đường chuyền chính xác. Ngoài kiểm soát bóng hơn (52,3%), Chelsea thua toàn diện về thế trận trước Aston Villa. Ở La Liga ngày nào, Unai Emey vẫn trên tầm Pochettino. Thua Aston Villa, "The Blues" không ghi bàn trong 13 trận năm nay, tệ nhất từ 1995 (14 trận).

Nếu không có cuộc cách mạng nào, Pochettino nên từ chức! 

 Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm