Chelsea quá bế tắc, thiếu ý tưởng, Pochettino cần một phép màu để vực dậy đội bóng

18/09/2023 20:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trận hòa Bournemouth 0-0 khiến Chelsea tiếp tục mắc kẹt ở giữa bảng xếp hạng. Liệu HLV Pochettino còn cách nào để phù phép đội hình Chelsea vừa mỏng, vừa thiếu ý tưởng ghi bàn thành một tập thể đáng gờm?

HLV Pochettino hiểu rõ thách thức chờ đợi ông và các học trò trong chuyến hành quân tới sân Vitality. Đó không chỉ là điều kiện thi đấu khắc nghiệt dưới cơn mưa ở miền Nam nước Anh, mà còn nằm ở tình hình bệnh viện Stamford Bridge.

Chelsea lực lượng mỏng, thiếu ý tưởng ghi bàn

Trước trận gặp Bournemouth, HLV Pochettino tuyên bố Chelsea hiện tại chỉ có 15 cầu thủ sẵn sàng ra sân. Đáng chú ý, bệnh viện Chelsea vừa đón nhận thêm Moises Caicedo, tiền vệ trở về cùng một vấn đề ở đầu gối khiến anh không thể ra sân. Điều này khiến vị HLV người Argentina phải có những xáo trộn ngoài ý muốn từ đội hình chính thức. Colwill đá hậu vệ trái khi Chilwell không ra sân, còn Ugochukwu sát cánh nơi tuyến giữa bên cạnh Enzo và Gallagher. Với Gallagher, đây là trận đấu anh có vinh dự đeo băng thủ quân. Một sự chuyển dịch vị thế rõ ràng khi nhiều người lo ngại Gallagher có thể rời đi khi Chelsea bổ sung lần lượt Caicedo rồi Lavia cho tuyến giữa. Trên ghế dự bị, kể cả khi bạn là một CĐV chăm chỉ theo dõi các trận đấu của Chelsea, rất khó để bạn biết những cái tên này: Bergstrom, Gilchrist, Matos và Stutter. Trong 9 cầu thủ ở danh sách dự bị, chỉ Ben Chilwell và Cole Palmer đã từng ra sân ở những trận đấu trước đó của đội chủ sân Stamford Bridge. Một chỉ dấu cho thấy Chelsea "thay hình, đổi dạng" quá mạnh, quá nhanh đến khó nhận ra.

Kịch bản của trận gặp Bournemouth không khác nhiều những gì đã thấy ở những trận đấu với các đối thủ dưới cơ thời Pochettino: Đội chủ sân Stamford Bridge áp đảo đối phương về thời lượng kiểm soát bóng, tung ra lượng cú dứt điểm khá lớn và số đường chuyền ở mức ấn tượng. Tất cả những con số đều rất đẹp, chỉ trừ việc HLV Pochettino và các học trò không biết cách nào để chuyển hóa tất cả những áp đảo ấy thành bàn thắng. Nicolas Jackson muốn chứng minh anh đủ tin cậy để dẫn dắt hàng công Chelsea, nhưng tiền đạo người Senegal lại không may với hai pha dứt điểm trúng khung gỗ. Những gương mặt khác như Gallagher, Sterling hay Cole Palmer cũng không tạo ra sự sắc sảo cần thiết để đánh bại thủ thành Neto cùng một hàng thủ có tổ chức của Bournemouth.

Đó là nỗi lo sợ của các CĐV Chelsea mỗi khi theo dõi đội bóng của mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Những sai sót sẽ xuất hiện bên phần sân nhà bất thình lình và Nottingham Forest đã trừng phạt một khoảnh khắc mất tập trung duy nhất để lấy ba điểm rời khỏi Stamford Bridge ở vòng đấu trước. Bournemouth không có được may mắn khi những chân sút của họ cũng cùn mòn như Chelsea, khiến họ đánh mất cơ hội trở thành đội bóng dưới cơ tiếp theo làm nhục thầy trò Pochettino.

Tiếng thở dài của Chelsea - Ảnh 1.

Chelsea đang tỏ ra đuối sức ngay từ đầu mùa với đội hình mỏng manh và một tập thể chuyển hóa cơ hội quá tệ

Liệu Pochettino có xứng đáng được kiên nhẫn?

Khi HLV Pochettino nắm quyền ở Chelsea, ông thừa hiểu điều gì chờ đợi mình trong ngày trở lại Premier League. Nhưng nhà cầm quân người Argentina cũng khó hình dung được đội ngũ trong tay ông lúc này tuy đông về số lượng nhưng thiếu chất lượng, cụ thể là sự thiếu vắng những cầu thủ đẳng cấp như lời chia sẻ thẳng thắn của cựu thủ thành Asmir Begovic.

Đáp lại, nhà cầm quân người Argentina không hề coi đó là một vấn đề ở Stamford Bridge lúc này: "Những ngôi sao như John Terry, Frank Lampard hay Didier Drogba cũng đã từng trải qua giai đoạn là cầu thủ trẻ. Đây là một Chelsea hoàn toàn khác với những gì tôi nhìn thấy khi còn dẫn dắt Southampton hay Tottenham. Chúng ta không thể so sánh với quá khứ. Chúng ta có những cầu thủ tài năng nhưng cần thời gian để tỏa sáng".

Đồng ý, nếu là một đội bóng trung bình khá như Southampton trước đây, HLV Pochettino sẽ có thời gian và sự kiên nhẫn để phát triển thành một tập thể rực sáng. Ông cũng có hẳn một mùa giải ở Tottenham để phát triển thành đội bóng cạnh tranh tấm vé dự Champions League rồi lọt vào chung kết Champions League mùa 2018-19. Nhưng Chelsea, một đội bóng London khác, lại là câu chuyện hoàn toàn không giống những tập thể nói trên. Khi Todd Boehly đã chi ra hơn 1 tỷ bảng trong ba kỳ chuyển nhượng kể từ lúc sở hữu Chelsea, ông rất muốn nhìn thấy những đôi chân mang về chiến thắng. Tất nhiên chúng ta sẽ phải đặt dấu hỏi về chính sách trẻ hóa và những hợp đồng kéo dài hơn 5 năm của ban lãnh đạo Chelsea. Nhưng người chịu trách nhiệm chuyển hóa dàn cầu thủ trẻ này thành tập thể tài năng vẫn là Pochettino. Ông muốn thấy các học trò cá tính hơn trên sân như phát biểu sau trận thua Nottingham Forest. Điều đó đã không xảy ra ít nhất ở trận gặp Bournemouth vừa qua, khi những gì Chelsea thu về chỉ là một kết quả hòa.

Điều gì chờ đợi Chelsea trong chặng đường tiếp theo? Họ chỉ còn ba trận đấu gặp Aston Villa, Fulham và Burnley trước khi trải qua lịch thi đấu nặng nề từ nửa cuối tháng 10. HLV Pochettino muốn sự bao dung của thời gian, nhưng mỗi trận đấu với ông và các học trò lúc này không khác nào một hành trình leo núi khắc nghiệt.

Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm