Chelsea đại thắng Leeds 5-1: Trong ngày Lampard hồi xuân

21/12/2012 06:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Lampard không ghi bất cứ bàn thắng nào trong chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Leeds. Thế nhưng cái cách anh chơi trong 90 phút trên sân Elland Road cho thấy những dấu hiệu của một cuộc hồi xuân. Lampard đã trở lại, và Chelsea cũng đứng dậy sau thất bại ê chề ở giải VĐTG các CLB.

Lampard đã có một ngày tái sinh trên sân Elland Road.

Màn trình diễn của đội phó The Blues khiến rất nhiều người nhớ về chính anh thời đỉnh cao. Từ thời Mourinho, Lampard được gắn liền với biệt danh “Người không phổi”. Bản thân biệt danh ấy đã nói lên đầy đủ phạm vi hoạt động của anh. Lampard chơi công thủ đều như nhau nhờ nền tảng thể lực cực tốt. Khi ở phần sân nhà, cầu thủ này sẵn sàng trở thành một tấm lá chắn ngăn mọi ý đồ chơi bóng của đối thủ. Ngày hôm qua, khi những tiền vệ trụ đúng nghĩa như Romeu hay Mikel đứng ngoài cuộc chơi vì chấn thương hay thẻ phạt, trọng trách phòng ngự dồn hết lên vai Lampard, bởi Oscar không phải là mẫu cầu thủ sinh ra để thu hồi bóng. Lúc lao lên nửa sân đối phương, anh khoan phá khung thành bằng những đường chuyền như dao sắc, mang đến hàng công cơ hội mở tiệc ăn mừng bàn thắng. Như đầu trận, anh đã có đường chuyền dọn cỗ cho Moses. Đáng tiếc, cầu thủ chạy cánh người Nigeria lại không thắng được Jamie Ashdown.

Tín hiệu tái sinh của Lampard còn được thể hiện ở cách anh khôi phục lại thói quen dứt điểm từ xa. Mùa giải năm nay, Chelsea đang học dần cách tiếp cận trận đấu một cách phóng khoáng hơn. Bóng được đẩy sâu hơn về phía khung thành đối phương nhờ hàng loạt pha phối hợp tam giác nhỏ với chất liệu là những đường chuyền cự ly ngắn và trung bình. Những cú sút xa uy lực, thứ đặc sản thường được nhắc đến ở những mùa bóng trước, trở nên thưa vắng một cách đáng ngạc nhiên trong những trận đấu của Chelsea. Lampard, dù sức vóc không còn được như ngày nào, vẫn sẵn sàng tung ra những pha dứt điểm kể cả khi bóng nằm ở ngoài khu vực 16m50. Từ một pha dứt điểm như thế, Torres có được cơ hội để ấn định chiến thắng.

Một thứ vũ khí khác của Chelsea được Lampard làm sống động hơn là những tình huống cố định. Khi anh vắng mặt, David Luiz hoặc Juan Mata được giao trọng trách đảm nhận các pha đá phạt. Ngày hôm qua, Lampard trở lại làm nhiệm vụ với một cú sút phạt đầy uy lực. Đồng thời, bàn thắng của Ivanovic chính là tác phẩm từ một quả phạt góc mà người thực hiện không ai khác ngoài đội phó của The Blues.

Để Lampard ra đi, Chelsea có thấy tiếc?

Kể cả khi Lampard hồi sinh phong độ như thế này trong phần còn lại của mùa bóng, anh vẫn khó có cơ hội gắn bó những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp quần đùi áo số tại Stamford Bridge. Chính sách ngặt nghèo dành cho các cầu thủ trên 30 tuổi là một yếu tố. Nhưng bản chất ở đây là anh không còn phù hợp với The Blues trong tương lai. Chelsea vẫn đang tiếp tục quá trình làm tươi mới hình ảnh, với xu hướng đẹp hơn, hoa mỹ hơn và gợi cảm hơn. Một cầu thủ vừa già, lại thích dùng sức nhiều như Lampard rõ ràng không có đất sống. Sự đổi mới về lối chơi của Chelsea dĩ nhiên cần những thủ lĩnh mới. Có Lampard (và cả Terry), Chelsea trải qua một trong những thời kỳ thành công nhất trong lịch sử, nhưng kèm theo đó cũng là không ít rắc rối nơi phòng thay đồ.

Tuy vậy, xét ở một khía cạnh khác, cách thức mà The Blues đối xử với Lampard lại đem đến cảm giác xót xa. Đội phó của Chelsea vẫn còn tỏ ra rất hữu dụng trong giai đoạn chuyển giao này. Những cầu thủ ở thế hệ cuối 8x đầu 9x ở sân Stamford Bridge như Hazard hay Oscar vẫn còn chưa tích lũy đủ trải nghiệm cần thiết để vững vàng trước mọi thử thách. Vai trò của các công thần dày dạn trận mạc không đáng để bỏ qua. Thế mà họ lại đang dần bị bóc dỡ khỏi Stamford Bridge. Mùa hè vừa qua, Drogba đã ra đi. Lampard, Ashley Cole chuẩn bị nói lời tạm biệt khi mùa bóng này khép lại. Terry cũng không được đảm bảo chỗ đứng.

Nhìn Lampard 34 tuổi vẫn chạy ầm ầm trên sân, liệu Abramovich có thấy chút mảy may suy nghĩ nào hay không?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

11 Đây là lần thứ 11 Chelsea lọt vào bán kết Cúp Liên Đoàn Anh. Lần gần nhất họ có mặt ở vòng bán kết là mùa giải 2007/08.

16 The Blues đã ghi tới 16 bàn trong 3 trận ở Cúp Liên Đoàn Anh (6 bàn trước Wolves, 5 bàn trước M.U, 5 bàn trước Leeds).

4 Tính đến thời điểm này, Chelsea đã 4 lần giành Cúp Liên Đoàn Anh. Mùa gần đây nhất họ lên ngôi là 2006-07.

Chelsea gặp "Swanselona" ở bán kết

Sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Leeds, thầy trò Rafa Benitez sẽ gặp Swansea tại bán kết. Còn nhớ, đội bóng của Michael Laudrup từng có trận hòa 1-1 trước Chelsea ở Premier League đầu tháng trước. Moses là người mở tỷ số cho The Blues trước khi Pablo gỡ hòa ở những phút cuối hiệp 2.

Ở cặp bán kết còn lại, Bradford City, sát thủ của những ông lớn tại Cúp Liên Đoàn Anh năm nay, sẽ gặp Aston Villa. Lượt đi hai trận bán kết sẽ diễn ra vào các ngày 8, 9/1 năm sau, và sau đó 2 tuần là các trận lượt về.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm