23h00 ngày 20/3, Chelsea (4) – Man City (3): Báo thù

20/03/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Tỷ số lượt đi 0-1

(TT&VH)- Kể từ ngày Man City vươn mình thành một đại gia nhờ những ông chủ Ả rập kếch xù, vị thế của Chelsea bắt đầu lung lay, không chỉ trong thị trường chuyển nhượng. Sau 3 thất bại liên tiếp ở những lần đối đầu gần đây, The Blues đang khao khát báo thù, đặc biệt là trong một trận đấu mà chiến thắng đáng giá 6 điểm.

Mới chỉ đôi ba năm trước, Chelsea còn cho mình cái quyền ở cửa trên khi đối đầu với Man City, bất kể thi đấu trên sân nhà hay sân khách. Các fan Chelsea vẫn chưa thể nào quên được “cuộc tàn sát đẫm máu hồi tháng 10/2007 khi đội chủ sân Stamford Bridge đã mặc sức bắn phá khung thành Joe Hart và hạ nhục đối phương bằng một set tennis trắng (6-0).

Đêm nay, Hart sẽ trở lại Stamford Bridge, nhưng nỗi ám ảnh thì không còn. Anh đã trưởng thành, và được xem như thủ môn xuất sắc nhất xứ sương mù hiện nay, nhưng điều quan trọng hơn là Man City không còn yếu bóng vía nữa. Xung quanh Hart bây giờ là những ngôi sao đẳng cấp và giàu kinh nghiệm hơn nhiều. Và thực tế, bất chấp những nỗ lực hồi sinh của Chelsea, Man City vẫn đang xếp trên chính đội bóng này trên BXH Premier League và tạm chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé trực tiếp dự Champions League mùa tới (tốp 3), dù rằng họ đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Chelsea (áo sẫm) đang khao khát báo thù- Ảnh Getty

Mùa giải năm ngoái đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử đối đầu giữa Man City và Chelsea. Tháng 12/2009, sau 5 năm chờ đợi, cuối cùng Man City cũng tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên trước đội bóng thành London (2-1 tại City of Manchester). Chưa dừng lại ở đó, họ còn đánh bại Chelsea 3 lần liên tiếp,  một thay đổi rõ ràng về cán cân quyền lực. Trận lượt về được đánh dấu bởi hành động Wayne Bridge không thèm bắt tay John Terry, sau khi bị “anh bạn thân” cắm sừng. Và chiến thắng 4-2 của Man City, chấm dứt chuỗi 37 trận bất bại của Chelsea ở Stamford Bridge, được xem là màn trả thù hả hê của hậu vệ trái này. Ở lượt đi của mùa giải này, Man City tiếp tục là đội chiến thắng với pha lập công duy nhất của Carlos Tevez, dù rằng lúc đó Chelsea được đánh giá rất cao với những chiến thắng như set tennis.

Còn lý do gì khiến Chelsea khao khát báo thù? Hãy hỏi Carlo Ancelotti điều đó. Trong khoảng thời gian ở Ý, chiến lược gia 52 tuổi này đã 6 lần đối đầu với Roberto Mancini trong các trận derby, và thua đến 4. Không những thế, Inter còn vô địch Serie A 3 mùa liên tiếp trong ánh mắt bất lực của Milan.

Không biết ghi bàn, báo thù làm sao?

Trước trận đại chiến này, cả hai đội đều vừa trải qua những thời điểm chẳng mấy vui vẻ ở đấu trường châu Âu. Man City đã chính thức tạm biệt Europa League, bất chấp đã thắng Dinamo Kiev 1-0 ở trận lượt về (1-2 chung cuộc). Chelsea đã giành quyền vào tứ kết, nhưng kết quả hòa 0-0 trước đội khách FC Copenhagen rõ ràng không hề thuyết phục, bất chấp Ancelotti tuyên bố rằng đội bóng của ông chả việc gì phải cố ghi bàn.

Theo bạn đội nào sẽ giành chiến thắng

Quả thật, với việc Ancelotti cất bộ ba Torres, Essien, Malouda trên băng ghế dự bị (bộ ba này chỉ vào sân ở cuối trận), có vẻ như Chelsea đã tiếp FC Copenhagen trong khi cái đầu còn nghĩ tới trận đại chiến vào cuối tuần. Tất nhiên, với những Anelka, Drogba, Lampard trên sân, họ vẫn quá mạnh trước đội khách đến từ Đan Mạch. Nhưng nếu coi đây là một màn khởi động cho trận đại chiến thì Chelsea đã không có sự chuẩn bị thực tốt. Tung ra tới 25 cú sút (so với 8 của Copenhagen), nhưng rốt cục không ghi nổi một bàn thắng nào. Bản hợp đồng 50 triệu bảng Torres chưa thể có bàn ra mắt dù đã đá 6 trận, Drogba cũng tịt ngòi kể từ ngày 24/1, còn Anelka, người hùng lượt đi không thể tiếp tục tỏa sáng. Rõ ràng, sự yếu kém của hàng tiền đạo Chelsea là có tính hệ thống chứ không phải là “không muốn ghi bàn”.

Và một khi không thể xuyên thủng mành lưới FC Copenhagen thì liệu Chelsea có thể khoan phá hàng phòng ngự Man City? Cho dù tiếp tục vắng trung vệ trụ cột Kolo Toure vì dính doping, đội bóng của Roberto Mancini vẫn hết sức chắc chắn với những nhân tố có phong độ ổn định như Kompany hay thủ thành Joe Hart. Vấn đề lớn nhất của Man City ở thời điểm hiện tại có lẽ là phong độ sân khách, với 8 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

Khốn nỗi, phong độ sân nhà của Chelsea thời gian qua lại tương đối tệ. Trong 4 trận gần nhất, họ gục ngã trước Liverpool, bị Everton loại khỏi cúp FA, không thắng được FC Copenhagen. Chiến thắng duy nhất đến một cách đầy tranh cãi ở trận đại chiến với M.U. Hôm nay sẽ là một đội bóng khác đến từ  Manchester, liệu mục tiêu báo thù có khả thi?

Dự đoán: 1-1

Tuấn Cương

Lực lượng

Chelsea: Benayoun (gân Achilles) chấn thương dài ngày, Alex (đầu gối) đã tập trở lại nhưng chưa chắc ra sân.

Man City: Given (bả vai) chấn thương. K.Toure tạm thời bị treo giò vì doping, Zabaleta (được về chăm sóc bố ốm).

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech – Ivanovic, Luiz, Terry, Cole – Ramires, Essien, Lampard – Malouda, Anelka, Torres.

Man City: Hart – Richard, Kompany, Lescott, Boateng – Barry, De Jong – Silva, Yaya Toure, Kolarov, Tevez.

Góc thống kê

6: Chelsea là một trong những đối thủ ưa thích của Carlos Tevez. Trong 5 lần gần nhất gặp đội bóng này, anh đã ghi đến 6 bàn.

4 trong số đó được ghi cho Man City (2 cho M.U), và đặc biệt họ toàn thắng ở những trận ấy.

8: Chelsea và Man City đang là hai CLB được hưởng phạt đền nhiều nhất ở Premier League mùa giải này: mỗi đội 8 lần 8: Phong độ sân khách của Man City thực sự đáng báo động. Kể từ Lễ tặng quà năm ngoái (Boxing Day – 26/12), đội bóng của Roberto đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng khi xa nhà, tính trên mọi đấu trường.

24 & 25: Đây là cuộc so tài của hai hàng thủ vững chắc nhất tại Premier League. Chelsea mới để thủng lưới 24 bàn, trong khi Man City nhiều hơn vỏn vẹn 1 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm