23h30 ngày 26/9, Newcastle-Chelsea: Dám thay đổi, để hồi sinh

26/09/2015 07:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi ba trận chiến thắng liên tiếp của Chelsea ở tất cả các đấu trường chỉ trong vòng chưa đầy một tuần tạo ra động lực đáng kể cho thầy trò Jose Mourinho trong chuyến hành quân tới vùng Đông Bắc, nơi họ sẽ đối đầu với Newcastle.

Các đối thủ mà đội chủ sân Stamford Bridge đánh bại lần lượt là Maccabi Tel Aviv ở Champions League, Arsenal tại Premier League và gần nhất là Walsall trong tại 3 Cúp Liên Đoàn. Chừng đó đủ để làm các cổ động viên Chelsea tạm an lòng sau khởi đầu tệ hại. Mourinho cuối cùng cũng đã nở nụ cười sau chuỗi ngày sống trong lo âu.

Hồi sinh từ những thay đổi

Ngay từ vòng đấu đầu tiên của mùa giải, nhà ĐKVĐ Premier League đã thể hiện bộ mặt thiếu sức sống trong trận gặp Swansea, và dư âm đọng lại sau trận đó là chuỗi sự kiện khiến cho nữ bác sĩ Eva Carneiro nói lời chia tay với Chelsea. Rõ ràng, Mourinho đã phải đối mặt với bài kiểm tra khó nhất về lĩnh vực huấn luyện của mình.

Những đề bài trong bài kiểm tra đó bao gồm sự sa sút phong độ của những trụ cột như Branislav Ivanovic hay Cesc Fabregas, cũng như thực tế phũ phàng rằng thủ quân John Terry chịu ảnh hưởng đáng kể của dấu ấn tuổi tác, tạo ra hàng loạt vấn đề về mặt chuyên môn với Mourinho. Bên ngoài sân cỏ, những lùm xùm liên quan đến bác sĩ Carneiro tạo ra sức ép vô hình khác cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Sau trận thua 1-3 trước Everton trên sân Goodison Park, tỷ lệ đặt cược cho việc Mourinho sẽ rời sân Stamford Bridge lần thứ hai bỗng giảm đáng kể. Trước trận gặp Maccabi Tel Aviv, các cổ động viên đã yêu cầu chiến lược gia 52 tuổi đưa ra những thay đổi. Kết quả: Ivanovic đã mất chỗ đứng trong đội hình chính, khi Azpilicueta được đẩy trở lại vị trí hậu vệ cánh phải quen thuộc, nhường suất đá cánh trái cho tân binh Baba Rahman, còn Fabregas được đẩy lên đá như một tiền vệ tấn công và Chelsea thắng vang dội 4-0. Từ đó, Chelsea có được cảm hứng cho những chiến thắng tiếp theo trước Arsenal và Walsall. Ở trận đấu tại Cúp Liên Đoàn vừa qua, đội bóng áo xanh đã dễ dàng đè bẹp Walsall nhờ đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và ít được ra sân như Ruben Loftus-Cheek, Kenedy, Ramires hay Loic Remy.

Sức mạnh từ kẻ khốn cùng

Dù thế nào, thầy trò Mourinho vẫn không được phép chủ quan, dù Newcastle lúc này đang sa sút phong độ trầm trọng dưới triều đại HLV Steve McClaren. Chỉ nhờ hiệu số bàn thắng thua mà đội chủ sân St.James Park mới đứng trên Sunderland, đội bóng đứng cuối bảng ở Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Trận thua trước đội hạng dưới Sheffield Wednesday trong khuôn khổ Cúp Liên Đoàn khiến cho cựu HLV đội tuyển Anh phải than vãn rằng đội bóng của ông đang tiến rất gần tới một cuộc khủng hoảng. Nhưng các cầu thủ Newcastle sẽ quên đi hoàn cảnh tệ hại khi bước vào sân đêm nay.

Một thống kê khiến cho Chelsea phải cẩn trọng trước Newcastle: Họ đã thua trong ba lần gần nhất làm khách trước Newcastle. Trong 5 lần đối đầu với đội chủ sân St.James Park qua hai nhiệm kỳ, Mourinho chưa từng được hưởng niềm vui chiến thắng.

Điều duy nhất để chiến lược gia 52 tuổi này tự tin hướng tới cơ hội xóa dớp không thắng trước Newcastle là Alan Pardew, người đã giành chiến thắng trong ba lần gần nhất Newcastle tiếp đón Chelsea, đã chuyển đến dẫn dắt Crystal Palace. Người ta nói rằng Pardew rất thân thiết với Mourinho và điều ấy giúp ông biết rõ chìa khóa để đánh bại nhà ĐKVĐ Premier League. Nói không đâu xa, thất bại đầu tiên trên sân nhà của Chelsea ở mùa này chính là trước Crystal Palace của Pardew.

Khi Pardew ra đi, cơ hội để Newcastle tạo nên bất ngờ bỗng giảm đi trông thấy. Mặt khác, việc Newcastle đang ở thế đường cùng khiến cho thầy trò McClaren quyết tâm cao độ, cộng với lịch sử không ít lần Chelsea thất bại vì thái độ chủ quan khinh địch đối phương. Mourinho và các học trò cần phải vượt qua chính mình, cụ thể là sự tự mãn, để chấm dứt cơn ác mộng mang tên Newcastle.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Krul - Janmaat, Mbemba, Coloccini, Haidara - Colback, Anita, Sissoko - Thauvin, Cisse, Wijnaldum.

Chelsea: Begovic - Ivanovic, Cahill, Zouma, Azpilicueta - Matic, Fabregas - Pedro, Oscar, Hazard - Remy.

Dự đoán: 0-2


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm