Sự sa sút của Chelsea không tốt cho Premier League

10/01/2015 13:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Bóng đá Anh cần một đội bóng phải thật nổi bật và những kết quả chật vật gần đây của đội bóng do HLV Jose Mourinho dẫn dắt là tin xấu cho Premier League, theo nhận định của cựu danh thủ Gary Neville.

Trong 4 tháng đầu của Premier League mùa này, tôi có cảm giác đang được xem đội bóng hay nhất ở Anh kể từ Man United năm 2008, một nhà vô địch thật sự. Rất ít sai lầm, phòng ngự tuyệt vời, tấn công sắc bén, tinh thần vững vàng, một trung phong cắm lợi hại, Diego Costa, và một cầu thủ tổ chức lối chơi ở đẳng cấp cao nhất, Cesc Fabregas.

Giờ chúng ta đã bước vào năm mới với Chelsea cùng Man City cùng có 46 điểm sau 20 trận và hiệu số bàn thắng bại giống nhau +25. Lợi thế của Chelsea đã biến mất và Jose Mourinho hiểu 5 tháng tới với ông sẽ đầy áp lực. Ông ấy hẳn sẽ thách thức các cầu thủ giành lại những điểm số đã mất. Ông ấy sẽ nhắc họ rằng họ có thể cầm bóng rất nhiều (như khi gặp Southampton), có thể không gặp may (Newcastle), có thể chơi phòng ngự tệ hại (Tottenham), nhưng vẫn chiếm thế tượng phong.

Nhưng những khó khăn của Chelsea vừa qua đã gây ra nhiều ngờ vực. Trong cuộc phỏng vấn với Mourinho cho báo Telegraph trước đó trong mùa này, ông ấy đã nói với tôi về việc xây dựng bản năng sát thủ mà đội bóng còn thiếu ở mùa 2013-14. Ông ấy tỏ ra tự tin Chelsea giờ có thể kết liễu các đối thủ của họ. Nhưng sự thiếu chắc chắn giờ đã trở lại, và họ phải tìm lại phong độ ấn tượng hồi mùa hè.

Những kết quả trước Sunderland, Newcastle, Southampton và Spurs đã làm tiêu tan sự áp đảo họ tạo ra sau 15 trận đầu. Trong giới, tôi nghe nhiều người nói việc Chelsea mất điểm là tốt cho giải đấu. Nhưng tôi nghĩ khác. Tôi luôn muốn một giải đấu nhiều tính cạnh tranh luôn thay đổi đội đầu bảng và tôi cũng muốn một giải đấu nơi những đội cuối bảng có thể đánh bại những đội dẫn đầu.



Chelsea đang chuẩn bị cho trận đấu với Newcastle

Nhưng tôi thích cách mà Chelsea thể hiện trong 2-3 tháng đầu mùa này, như thể họ sắp vô địch Premier League đến nơi, và đứng cạnh chỉ 3-4 đội hoàn toàn áp đảo trong 20 năm qua. Thật thú vị được thấy họ trải qua chuỗi trận dài bất bại, thể hiện thứ bóng đá không thể ngăn cản, giữ sạch lưới và một thủ môn xuất sắc.

Tôi đã hy vọng một đội bóng xuất chúng sẽ xuất hiện. Lợi ích của điều đó là mọi đội khác sẽ phải nỗ lực hơn để đuổi theo. Tôi thấy rất thú vị khi Manchester City phải nỗ lực đến tuyệt vọng để đuổi theo họ. Man City hiện giờ cũng đang trải qua chuỗi trận ấn tượng, nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc đua vô địch mở ra trở lại vì Chelsea tự mình tụt lại phía sau.

Với sự có mặt của Arsene Wenger năm 1996 và Jose Mourinho năm 2004, chúng ta được thấy Man Untied đã phải nỗ lực thế nào và đẳng cấp Premier League được nâng lên một bậc ra sao. Ở Manchester United vào cuối những năm 1990, chúng tôi phải đi tới giới hạn cuối cùng để đối phó với Arsenal. Chúng tôi là những đối thủ sít sao. Mỗi tuần, chúng tôi ra sân tập và sân đấu hiểu rằng mỗi điểm đánh mất sẽ bị họ trừng phạt không thương tiếc. Chúng ta cần phải trở lại với những cuộc tranh đấu như thế, với một CLB thiết lập tiêu chuẩn và tốc độ cuộc đua.

Ở Man United, chúng tôi nổi tiếng với việc trở nên mạnh mẽ hơn vào nửa sau mùa giải. Vào giữa những năm 2000, khi chúng tôi đối mặt với Chelsea của Mourinho lần đầu, hay vào những năm 1990 trước Arsenal, các cuộc thảo luận trong phòng thay đồ luôn bắt đầu bằng: “Họ là những đối thủ rất mạnh”. Lục lại trí nhớ trong 2-3 năm qua, tôi cho rằng chiến thắng của Man City trước Man United tại Etihad mùa trước là một trận đấu thể hiện điều đó, nhưng đã không có nhiều trận như thế. Ký ức của tôi vài năm qua bị che phủ bởi những trận đấu của Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hay Borussia Dortmund. Đó là những trận đấu đỉnh cao thật sự với rất ít sai lầm và sự quyết liệt từ đầu đến cuối.



Lợi thế biến mất, Mourinho sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực

Khi chúng tôi phải đuổi theo các đối thủ, như đội bóng vĩ đại của Wenger năm 1998, đối thủ lớn nhất mà tôi từng đối mặt, tiêu chuẩn của chúng tôi cũng phải cao hơn: hoặc ngang bằng với họ, hoặc tụt lại phía sau.

Rõ ràng Man City là một đội mạnh ở Premier League. Nhưng để là một đội xuất sắc, họ cần phải thể hiện được sự quyết liệt liên tục và ổn định mà bạn chỉ thấy ở 2 CLB Madrid hay Bayern Munich. Hiện giờ, theo tôi Man City không mạnh như mùa đầu họ vô địch Premier League. Câu hỏi lớn với họ vẫn là họ có thể bảo vệ thành công chức vô địch hay không.

Tôi cũng lo ngại về hợp đồng mua Wilfried Bony của họ. Đó là một tiền đạo giỏi, nhưng có lẽ chưa ở đẳng cấp của những Sergio Aguero hay Carlos Tevez, nhất là khi các ông chủ của CLB sẽ muốn mùa giải nào cũng phải có một danh hiệu lớn.

Chúng ta cần phải năng tiêu chuẩn của giải đấu lên, và giờ là lúc thích hợp, với rất nhiều tiền bạc đổ vào đây. Chúng ta có thể tạo ra sản phẩm tốt nhất. Trong 3-4 năm qua, các sản phẩm của bóng đá Anh đã giảm chất lượng trong so sánh tương đối với TBN và Đức.

Mặt tích cực là Chelsea, Man City và Man United vẫn có thể trở lại đỉnh cao châu Âu. 12 tháng tới, Louis van Gaal sẽ có thể xây dựng một đội bóng đủ sức thách thức chức vô địch. Trong ngắn hạn, tôi hy vọng Chelsea hiện giờ của Mourinho sẽ đưa Premier League lên một trình độ mới, một tiêu chuẩn cao nhất ở châu Âu. Họ vẫn còn cơ hội làm điều đó.

Trần Trọng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm