Chelsea đại thắng Nordsjaelland: Thắng to, vẫn cứ lo

04/10/2012 13:15 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- The Blues cuối cùng cũng đã xóa đi được cơn ác mộng sân khách ở Champions League suốt hơn một năm qua, thậm chí là còn thắng đậm. Thế nhưng đội bóng còn khá vô danh Nordsjaelland đã khiến họ toát mồ hôi trong suốt 2/3 thời gian trận đấu. Và thực tế, Di Matteo vẫn còn rất nhiều điều phải ưu tư.

Nếu nhìn vào kết quả 4-0 trên bảng điện tử, bạn sẽ hình dung về trận đấu như thế nào? Chelsea, với tư thế là một kẻ bề trên, sẽ dồn quân một cách ào ạt lên phần sân đối phương. Với một dàn tấn công hùng hậu gồm bộ ba Oscar – Hazard – Mata phía trước là Torres, hàng phòng ngự của Nordsjaelland sẽ có một buổi tối mệt nhoài. Nói cách khác, The Blues sẽ dễ dàng có 3 điểm rời Đan Mạch mà không phải đổ quá nhiều sức lực.

Thực tế lại không đúng như những hình dung logic ấy. Hơn nửa thời gian của trận đấu, người ta không nhìn thấy ranh giới rõ ràng nào giữa một nhà ĐKVĐ Châu Âu và một nhà vô địch đến từ một giải đấu hạng thấp như Đan Mạch. Chelsea, dù đang chơi tấn công ngày một quyến rũ và đầy cảm xúc hơn, lại có thời gian kiểm soát bóng thấp hơn so với Nordsjaelland. Có cảm giác HLV Roberto Di Matteo đã đánh giá đối thủ này ngang với... Barcelona vậy. Bàn thắng mở tỷ số của Juan Mata càng khiến tư tưởng thận trọng được bộc lộ một cách rõ ràng hơn. Nordsjaelland, từ vị thế tự ti của một đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn, đã mạnh dạn tạo ra rất nhiều tình huống uy hiếp về phía khung thành Petr Cech. Điểm hạn chế duy nhất của nhà VĐ Đan Mạch đó là một chân sút có duyên \ với khung gỗ hơn những Beckmann hay Joshua John.



Với Di Matteo, chiến thắng vừa rồi chỉ đáng hài lòng về kết quả- Ảnh Getty

Phải đến khi David Luiz nhân đôi cách biệt với một cú đá phạt hoàn hảo, thì cảm giác mong manh nơi các CĐV The Blues mới được giải tỏa. Khoảnh khắc thăng hoa đó của hậu vệ người Brazil là điểm kết thúc cho những hy vọng mong manh về một “trận động đất” ở Đan Mạch của Nordsjaelland.

Chưa yên tâm về hàng thủ

Mata đã có một buổi tối xuất thần ở Copenhagen. Khi anh tỏa sáng với cú đúp vào lưới Jesper Hansen, Chelsea có chiến thắng thứ 4 liên tiếp trong 10 ngày. Nhưng đằng sau khoảnh khắc thăng hoa ấy vẫn có những điểm chưa thực sự hoàn hảo. Một trong số đó là việc hàng phòng ngự của Di Matteo vẫn tiếp tục bộc lộ những dấu hiệu thiếu an toàn.

Những vấn đề nơi tuyến dưới là nhân tố làm hại The Blues trong những trận vừa qua ở đấu trường Châu Âu. Ở trận ra quân gặp Juventus, những sai lầm cá nhân, cụ thể hơn là pha chuyền bóng bất cẩn của Obi Mikel, đã cướp đi của Chelsea 2 điểm quý giá dù cho Oscar đã có một trận đấu bùng nổ với cú đúp vào lưới Buffon. Xa hơn nữa, trong trận đấu Siêu Cúp Châu Âu với Atletico Madrid, bộ đôi Gary Cahill – David Luiz đã có một màn trình diễn không thể chấp nhận được khi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn cản Radamel Falcao, chân sút số 1 của đại diện đến từ Madrid, tỏa sáng. Thật trùng hợp, đây cũng là bộ đôi đã sát cánh trong trận đấu với Nordsjaelland vừa qua.

Đến trận này, các cầu thủ chủ nhà không phải là không biết tử huyệt của nhà ĐKVĐ Châu Âu. Lần này, họ lại khai thác triệt để những tình huống bên cánh phải của The Blues, nơi Ivanovic trấn giữ. Joshua John, tiền vệ người Hà Lan, đã không ít lần làm khổ hậu vệ người Serbia. Tình huống rõ rệt nhất đó là việc anh đã tận dụng rất tốt tình huống phá bóng không tốt của Ivanovic rồi tung ra cú dứt điểm vào góc xa. Nếu không có nỗ lực từ những đầu ngón tay của Petr Cech, bóng hẳn đã không chạm vào cột dọc. Lúc đó sẽ không biết kịch bản nào xảy đến với thầy trò Di Matteo. HLV Kasper Hjulmand đang thầm ước giá như ông có một tay săn bàn tốt hơn, như Quagliarella bên phía Juventus chẳng hạn.

Roberto Di Matteo chắc chắn cần phải tiếp tục chỉnh đốn hơn nữa hàng phòng ngự. Hai trận đấu tiếp theo với Shakhtar Donetsk sẽ không hề dễ dàng gì với Chelsea. Đó sẽ là những trận đấu mang tính chất bước ngoặt cho cuộc đua tranh giành tấm vé đi tiếp vào giai đoạn đấu loại trực tiếp. Dù sao đi nữa, ông vẫn còn tới 3 tuần để có thể tìm ra lời giải phù hợp.

Đức Hùng

Con số

4 – Trong 4 trận gần đây, Juan Mata đã ghi 4 bàn và kiến tạo 4 đường chuyền thành công.

6 – Với bàn thắng trong trận gặp Nordsjaelland, Luiz đã có bàn thắng thứ 6 trong màu áo Chelsea.

2 – Đây mới là chiến thắng thứ 2 trong 7 lần làm khách gần đây nhất của The Blues ở đấu trường Châu Âu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm