Chelsea có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ

23/10/2023 21:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chiến thắng quan trọng mà Mauricio Pochettino cần để khởi đầu sự nghiệp tại Chelsea vẫn chưa thực sự đến. Arsenal xuất sắc khi vùng lên để giành trận hòa 2-2 ở Stamford Bridge, nhưng Pochettino cũng có lý do để tiếc nuối.

Chelsea tiến bộ...

Pochettino đã gây bất ngờ cho đối thủ của mình bằng cách cho Cole Palmer xuất phát như một "số 9 ảo". Khi không có bóng, Palmer và Conor Gallagher đã gây sức ép vô cùng mạnh mẽ, buộc đội khách mắc lỗi không đáng có, khiến Mikel Arteta tức giận trên băng ghế huấn luyện.

Arteta không phải là người thụ động trên băng ghế huấn luyện, nhưng sự tức giận của ông thường dành cho trọng tài chứ không phải cầu thủ của mình. Vì vậy, ngay từ đầu, có thể thấy Arteta đã nổi nóng với sự kết hợp giữa sự khởi đầu nhanh chóng của Chelsea và lỏng lẻo của đội mình.

"Thứ đã sai trong trận đấu là sự khởi đầu", Arteta nói. "Chúng tôi không chơi với mục đích và sự rõ ràng. Chúng tôi chỉ di chuyển bóng mà không có ý định đe doạ họ. Điều đó là rất nguy hiểm khi đối đầu với một đội như Chelsea. Sau đó, chúng tôi không chiến đấu đủ quyết liệt trong các khu vực chật hẹp, giúp họ đã thoát khỏi đó và tấn công vào các khoảng trống".

Chelsea xứng đáng với cách họ dẫn trước 2-0, ngay cả khi cả hai bàn thắng đều có phần may mắn. William Saliba để bóng chạm tay khi Mudryk đánh đầu từ cự li gần, tạo điều kiện để Palmer mở tỷ số trên chấm 11m trước khi Mudryk nhân đôi cách biệt ba phút sau giờ nghỉ.

Tiền đạo người Ukraine đã tạt bóng từ cánh trái qua đầu David Raya và rơi vào lưới. Sau đó, Mudryk cho biết HLV thủ môn Tony Jimenez đã nói với anh rằng anh nên thử khai thác vị trí của Raya từ góc này, nhưng dù sao, đó vẫn là một khoảnh khắc may mắn.

...nhưng vẫn chưa đủ

Chelsea đã chơi xuất sắc để loại bỏ hoàn toàn Martin Odegaard và Bukayo Saka, trong đó Saka bị Marc Cucurella khống chế hoàn toàn. Nhưng sự vượt trội của Chelsea đã dần bị sụp đổ bởi một sai lầm của thủ môn Robert Sanchez, người đã chuyền bóng vào chân Declan Rice trước khi bị tiền vệ của Arsenal đánh bại bởi một cú sút xa đẹp mắt.

Chelsea có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ  - Ảnh 1.

Chelsea mất điểm khá đáng tiếc trước Arsenal

Theo thống kê, bàn thắng của Rice mới là cú sút trúng khung thành đầu tiên của Arsenal, xảy ra vào phút thứ 77! Saka sau đó cuối cùng đã giải phóng mình khỏi Cucurella để chuyền bóng cho Leandro Trossard ghi bàn gỡ hòa, khiến Pochettino phải suy nghĩ về một màn trình diễn gần như hoàn hảo của Chelsea.

"Chúng tôi đã chơi rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn mất hai điểm", Pochettino nói. "Cho đến phút thứ 77, chúng tôi gần như không cho đối thủ có cơ hội. Tôi nghĩ 90% bàn thắng đến từ việc đối thủ mắc sai lầm. Chúng tôi chỉ có thể chỉ trích cầu thủ một chút trong việc điều chỉnh nhịp độ và sự chuẩn xác".

Arsenal đã tìm ra cách vượt qua Man City ở vòng đấu trước với một tuyến giữa được điều chỉnh gồm Jorginho và Rice đóng vai trò cố định trong một hệ thống gần giống 4-2-3-1, cố gắng hy sinh một phần sáng tạo để có sự ổn định, nhưng cách bố trí này chưa thực sự thuyết phục ở Stamford Bridge. Oleksandr Zinchenko đã được thay ra sau hiệp đầu sau 45 phút quá khó khăn trước Raheem Sterling, trong khi Odegaard không thể ảnh hưởng đến trận đấu và phải ra sân khi Arsenal đang tìm cách rút ngắn tỷ số.

Arteta có lẽ vẫn đang tìm cách tối ưu hóa các lựa chọn của mình và có thể thấy rằng Kai Havertz không chỉ bị loại khỏi đội hình xuất phát mà còn phải ngồi dự bị trong suốt trận đấu trừ 12 phút cuối cùng khi Emile Smith Rowe được ưu tiên hơn nơi tuyến giữa khi Arteta tìm cách phản ứng.

Đây là những vấn đề phức tạp vốn được che đi bởi màn ngược dòng ở hiệp hai. "Tôi thực sự thích khi bước vào phòng thay đồ [sau khi trận đấu kết thúc] sau khi hòa 2-2 với Chelsea và vùng lên từ tình thế bị dẫn trước 2-0, bởi vì tôi biết họ muốn nhiều hơn thế", Arteta nói. Đối với Pochettino, ông đã kéo dài chuỗi trận không thua hứa hẹn, nhưng chỉ có chiến thắng mới thể hiện rằng họ đang trên đường đi đúng hướng. Sau trận đấu với Brentford vào cuối tuần tới và Blackburn ở Cúp Liên đoàn, Chelsea sẽ đối đầu với Tottenham, Man City, Newcastle, Brighton và MU. Đó là những trận đấu khó khăn nhưng cũng là cơ hội để Chelsea kiểm chứng khả năng của họ.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm