Chelsea có chỗ cho 'cây nhà, lá vườn'?

16/04/2015 19:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày sau khi Chelsea thắng chật vật QPR để củng cố ngôi đầu Premier League, những đàn em của họ đã đánh bại Shakhtar Donetsk 3-2 để bước lên đỉnh châu Âu. Hy vọng về một thế hệ trẻ tài năng tại Stamford Bridge lại được nhen nhóm...

1. Trận chung kết giải trẻ Champions League (cho lứa tuổi U19) diễn ra tại Nyon, Thụy Sĩ, trước sự chứng kiến của chủ tịch UEFA Michel Platini. Trận đấu thực ra không căng thẳng như tỷ số bởi bàn gỡ 2-3 của đại diện Ukraine chỉ được ghi ở phút bù giờ thứ hai. Ngôi sao của trận đấu là đội trưởng Izzy Jay Brown, người vừa ngồi dự bị trước QPR hôm Chủ nhật, với một cú đúp, trong khi bàn còn lại thuộc về Dominic Solanke, chân sút mới 17 tuổi. Một tài năng khác, Jeremie Boga, cũng lập công với với cú đúp kiến tạo.

Đó là danh hiệu thứ ba trong vòng một năm mà lứa trẻ Chelsea giành được. Tháng 5/2014, Solanke lập cú đúp giúp Chelsea hạ gục Fulham 5-3 để giành Cúp FA trẻ. Đội dự bị của Chelsea, bao gồm rất nhiều cầu thủ tuổi teen cũng đã vô địch giải U21 Premier League 2013-14. Mùa này, đội U21 Chelsea thi đấu không mấy thành công tại giải U21 Premier League, nhưng tại cúp FA trẻ thì họ đã vào đến chung kết và chỉ còn 2 trận đấu với U21 Man City nữa vào các ngày 20/04 và 27/04 tới. Ngoài ba gương mặt kể trên, Andreas Christensen, Loftus-Cheek, và anh em nhà Musonda đều là những tài năng đầy hứa hẹn.

Rõ ràng Chelsea rất có tiềm năng để khai thác từ lứa trẻ, đặc biệt là trong bối cảnh các đội bóng Premier League cần phải đáp ứng quota về số lượng cầu thủ nội và cầu thủ tự đào tạo.

2. Nhưng sở hữu “cây nhà, lá vườn” không có nghĩa các cầu thủ trẻ ấy sẽ được trao cơ hội. Có một thực tế rất phũ phàng: Kể từ khi John Terry được đôn lên đội một (1998) đến giờ, Chelsea không tạo thêm được bất kỳ ngôi sao nào cho đội hình chính thức cả.

Carton Cole, Robert Huth, Ryan Bertrand, Fabio Borini, Franco Di Santo, Mancienne, Van Aanholt,... là những tài năng trẻ dưới triều đại Roman Abramovich, và tất cả đều phải ra đi để cứu vãn sự nghiệp của mình, thay vì mòn đũng quần làm dự bị cho các ngôi sao mà Chelsea mua về. Trong biên chế hiện tại, Chelsea còn có một loạt tài năng trẻ đang phải thi đấu theo dạng cho mượn như Wallace, Tomas Kalas, Lucas Piazon, Nathalie Chalobah, Josh McEachran, Christian Atsu, Patrick Bamford,... và phần lớn trong số họ không có đường về.

Cơ hội nào cho những tài năng trẻ vừa đăng quang trên đất Thụy Sĩ? Từ giờ đến cuối mùa giải, sẽ không có chuyện các gương mặt còn măng sữa trên được vào sân, trừ phi Chelsea vô địch sớm. 5 vòng tới, Chelsea sẽ phải trải qua 3 trận Big Bang, và đó lại càng không phải thời điểm để sử dụng những gương mặt còn thiếu kinh nghiệm như Solanke và Loftus-Cheek. Áp lực thành tích khiến Mourinho luôn đặt niềm tin vào những gương mặt đã thành danh.

3. Tháng Mười hai năm ngoái, Mourinho bảo “Nếu bạn không mang con em mình tới các học viện thì tốt nhất là đóng cửa nó đi. Mà nếu các cầu thủ trẻ không đủ trình độ thì bỏ tiền mua ngôi sao về”.

Hồi đầu mùa giải, khi cánh báo chí hỏi về ba tài năng trẻ Izzy Brown, Dominic Solanke và Lewis Baker, Mourinho bảo ông sẽ tự trách bản thân nếu ba cầu thủ này không thi đấu cho CLB và ĐTQG trong vài năm tới. Khi Loftus-Cheek vào sân ở vòng bảng Champions League, ông khẳng định anh rất “có tương lai”. Trong lễ trao giải cúp Liên đoàn, ông nhường Christensen và Izzy Brown nâng cúp trước, một hành động nhỏ nhằm lấy lòng học trò cũng như người hâm mộ.

Nhưng nói và làm là hai chuyện khác nhau. Trong quá khứ, Mourinho từng khen ngợi Nathaniel Chalobah hết lời, nhưng trong vòng chưa đầy 3 năm qua, anh đã bị đẩy đi 5 CLB theo dạng cho mượn và đang lụi tàn dần.

Một khi Chelsea còn thành công với chính sách mua sao, Mourinho chẳng tội gì trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Hãy cứ tin vậy đi.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm