Chelsea: Chuyển nhượng thời hậu Abramovich gây thất vọng

12/01/2023 10:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

Kể từ khi Todd Boehly đứng đầu tiếp quản Chelsea, mọi người luôn muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở Chelsea bởi rõ ràng là cuộc thay đổi từ thượng tầng đã không mang lại thành công cho The Blues trên sân cỏ, bất chấp việc họ đưa về rất nhiều cầu thủ cho Stamford Bridge.

Tính từ mùa hè, kì chuyển nhượng đầu tiên của Boehly với CLB, Chelsea đã có được 12 cầu thủ mới. Cộng thêm những người đã trở lại sau điều khoản cho mượn (Armando Broja và Conor Gallager), con số đó là 14.

Và cuối cùng là gì? Mùa trước, Chelsea là một trong 5 hoặc 6 đội bóng hay nhất thế giới. Năm nay, họ thậm chí không phải là một trong 5 hoặc 6 đội xuất sắc nhất ngay tại Premier League. Vậy hãy thử xem các bản hợp đồng mà họ đưa về như thế nào.

12. Denis Zakaria, 25 tuổi, tiền vệ: 3 triệu euro mượn từ Juventus

Trong một hệ thống chiến thuật thường chỉ yêu cầu hai người, bộ ba N'Golo Kante, Jorginho và Mateo Kovacic đã hoạt động thực sự hiệu quả khi mọi người đều sẵn sàng. Ngoại trừ Kante và Jorginho đã ngoài 30 và Kovacic đã chơi hơn 2.000 phút trong một mùa giải quốc nội chỉ 2 lần trong sự nghiệp.

Tất cả các tiền vệ già và/hoặc dễ bị chấn thương của họ đều gặp khó khăn trong mùa giải này, và điều đó dường như đã dẫn đến việc Chelsea điên cuồng theo đuổi Enzo Fernandez, người đã chơi rất hay tại World Cup 2022, nhưng cũng được Benfica mua lại với giá 14 triệu euro chưa đầy 6 tháng trước kia. Boehly được cho là sẵn sàng trả một khoản phí 9 con số để có được chàng trai 21 tuổi người Argentina.

Đánh giá: Thất bại

11. Gabriel Slonina, 19 tuổi, thủ môn: 9,09 triệu euro từ Chicago Fire, sau đó được đem cho chính Chicago Fire mượn.

Đánh giá: Một dấu hỏi lớn

10. Joao Felix, 23 tuổi, tiền đạo: 11 triệu euro mượn từ Atletico Madrid

Quá nhiều tiền trong một vài tháng, nhưng tiền dường như không phải là điều gì khác hơn là một sự khó chịu về mặt cấu trúc đối với nhóm Boehly vào thời điểm này. Felix là một cầu thủ cực kì tài năng, người có thể tự do sáng tạo hơn khi rời xa Diego Simeone của Atletico, và Chelsea là một trong số ít đội có đủ khả năng để thực hiện một động thái ngắn hạn như thế này.

Với việc Christian Pulisic, Raheem Sterling và Armando Broja đều dính chấn thương từ đầu năm 2023, đội bóng có thể sử dụng một cầu thủ khác ở tuyến trên. Tuy nhiên, mượn Felix trong vài tháng chỉ có ý nghĩa nếu bạn nghĩ rằng anh ta đặt bạn lên hàng đầu trong một ngưỡng cạnh tranh nào đó.

Đánh giá: Chờ xem

Chelsea: Chuyển nhượng thời hậu Abramovich gây thất vọng - Ảnh 1.

Chính sách chuyển nhượng của Chelsea dưới tay Chủ tịch Todd Boehly, với chính ông nhúng tay vào, đang tỏ ra thất bại

 9. David Datro Fofana, 20 tuổi, tiền đạo: 12 triệu euro từ Molde

Đánh giá: Một dấu hỏi lớn

8. Pierre-Emerick Aubameyang, 33 tuổi, tiền đạo: 12 triệu euro từ Barcelona

Đây rõ ràng là một bản hợp đồng của Thomas Tuchel. Thương vụ lớn Romelu Lukaku là một thất bại nặng nề, và với việc cầu thủ người Bỉ được cho mượn trở lại Inter Milan, CLB cần một tiền đạo cắm khác... mặc dù thường xuyên chơi thứ bóng đá tốt nhất mà không có một tiền đạo cắm được công nhận.

Có điều, Tuchel sau đó bị sa thải vào đầu tháng 9 và được thay thế bởi Graham Potter. Đánh giá: Thất vọng

7. Andrey Santos, 18 tuổi, tiền vệ: 12,5 triệu euro từ Vasco da Gama

Đánh giá: Một dấu hỏi lớn

6. Carney Chukwuemeka, 18 tuổi, tiền vệ: 18 triệu euro từ Aston Villa

Đánh giá: Một dấu hỏi lớn

5. Kalidou Koulibaly, 31 tuổi, hậu vệ: 38 triệu euro từ Napoli

Ở hàng phòng ngự, Chelsea đã mất Antonio Rudiger và Andreas Christensen trong mùa hè. Cả hai đều được kí hợp đồng với mức phí khiêm tốn và đóng vai trò quan trọng cho đội hình vô địch Champions League. Mỉa mai là Thiago Silva trở thành trụ cột sau khi được kí hợp đồng với tư cách cầu thủ tự do ở tuổi 36.

Thay vì đi theo một trong hai con đường đó, Chelsea đã biến Koulibaly trở thành trung vệ trên 30 tuổi đắt giá thứ hai trong lịch sử môn thể thao này. Mặc dù đội trưởng Senegal là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới khi còn ở Napoli, nhưng anh đã không chơi đủ 3.000 phút trong một mùa giải kể từ chiến dịch 2018-19. Ở tuổi 31, anh ở độ tuổi mà hầu hết các cầu thủ đã bắt đầu sa sút.

Và Napoli thậm chí còn hay hơn khi không có Koulibaly, trong khi điều ngược lại xảy ra với Chelsea.

Đánh giá: Thất vọng

Chelsea: Chuyển nhượng thời hậu Abramovich gây thất vọng - Ảnh 2.

Wesley Fofana, tân binh đắt giá nhất của Chelsea mùa này, với giá 80,4 triệu euro từ Leicester

 4. Benoit Badiashile, 21 tuổi, hậu vệ: 38 triệu euro từ Monaco

Khi bạn đang theo dõi các trung vệ, sẽ có rất nhiều điều không chắc chắn. Đây có lẽ là vị trí khó nhất để tách biệt hiệu suất của từng cá nhân và vì không có hai đội hoặc hệ thống nào giống nhau, nên bất kì bản hợp đồng trung vệ nào cũng đòi hỏi một lượng lớn dự đoán. Tuy nhiên, Badiashile đánh dấu vào hai ô có vẻ dự đoán tốt nhất về thành công trong tương lai ở vị trí này: 1. Anh đã liên tục đá chính cho một đội ở các giải Big Five kể từ khi 17 tuổi và 2. Anh là người Pháp.

Badiashile còn trẻ, có thể đóng góp ngay lập tức, có thể phát triển thành một ngôi sao, và nếu không, đó cũng chưa phải là ngày tận thế.

Đánh giá: Một dấu hỏi lớn

3. Raheem Sterling, 27 tuổi, tiền đạo: 56,2 triệu euro từ Man City

Với độ tuổi của mình, Sterling không có khả năng tiến bộ sau khi gia nhập từ Man City, và trước khi bước sang tuổi 28 vào tháng 12, anh đã chơi nhiều phút nhất so với bất kì cầu thủ Premier League nào cho đến tuổi 27 trong cơ sở dữ liệu Stats Performance (có từ năm 2009). Khi đó, tốt nhất là Chelsea sẽ có được cùng một cầu thủ mà Man City đã có. Tệ nhất, số phút sẽ nhanh chóng bắt kịp Sterling, và anh thậm chí sẽ không phải là người đá chính khả thi.

Thay vào đó, anh hạ cánh đâu đó ở giữa. Gần như tất cả các chỉ số của Sterling đều giảm trong mùa giải này, nhưng anh vẫn là cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Chelsea mùa này. Tiếc là anh dính chấn thương gân khoeo trong trận đấu với Man City mới đây và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần.

Đánh giá: Một dấu hỏi lớn

2. Marc Cucurella, 24 tuổi, hậu vệ: 65,3 triệu euro từ Brighton

Trong mùa hè, Chelsea biến Cucurella trở thành hậu vệ trái đắt giá nhất trong lịch sử của môn thể thao này - chỉ một năm sau khi Brighton mua anh từ Getafe với giá 18 triệu euro. Vì thế, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng giá trị màn trình diễn của Cucurella cho Brighton mùa trước phù hợp phí chuyển nhượng của anh, thì đó vẫn chỉ là một mùa giải! Và bây giờ, Cucurrella thi đấu rất ít phút cho Chelsea mùa này, trong khi số đường chuyền của anh đều giảm đáng kể. Quan trọng hơn - và cũng giống như với Koulibaly - đội mới của anh tệ hơn khi có anh, và đội cũ của anh tốt hơn khi không có anh.

Đánh giá: Một dấu hỏi lớn

1. Wesley Fofana, 21 tuổi, hậu vệ: 80,4 triệu euro từ Leicester

Lấy phần "sự không chắc chắn về các trung vệ" nêu trên, kết hợp nó với phần "rủi ro của một mùa giải tốt" từ phần Cucurella, thêm vào một chút "cầu thủ hầu như không thi đấu trong 18 tháng qua vì anh bị gãy chân", và bạn nhận được gì?

Có Boehly, Wesley Fofana đã trở thành hậu vệ đắt giá thứ tư và cầu thủ đắt giá thứ 25 từ trước đến nay. Anh có thể trở thành một hậu vệ đẳng cấp thế giới, nhưng anh đã đá chính 15 trận ở giải bóng đá chuyên nghiệp trong một mùa giải chỉ một lần!

Rốt cuộc, nếu những người thông minh nhất trong thể thao là những người nhận thức sâu sắc nhất về mọi thứ họ không biết thì những người điều hành ở Chelsea dường như nghĩ rằng họ biết tất cả.

Đánh giá: Một dấu hỏi lớn

Sức ép lên Graham Potter ngày càng lớn

Theo 90min, ban lãnh đạo của Chelsea đã cho Graham Potter biết rằng mọi thứ "phải sớm được cải thiện" dù điều này không có nghĩa là vị trí của ông đang bị đe dọa ngay lập tức. Chelsea được cho là đã nhận ra rằng đây là một mùa giải chuyển tiếp thời hậu Roman Abramovich và Thomas Tuchel. Mặc dù có vẻ khó tin rằng CLB sẽ để phong độ tồi tệ như vậy kéo dài mà không có sự thay đổi, nhưng đây là một kỉ nguyên hoàn toàn mới tại Stamford Bridge. Như thế, Potter có thể tồn tại ít nhất cho đến cuối mùa giải, nếu tỉ phú Todd Boehly thực hiện đúng lời hứa của mình.

 Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm