Chelsea: Càng mua sắm càng kém

04/01/2023 16:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chelsea đã chi 274 triệu bảng cho các cầu thủ mới và thay đổi huấn luyện viên kể từ cuối mùa giải trước, nhưng bằng cách nào đó, họ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Đó là "thành tích" của chủ sở hữu mới của câu lạc bộ, Todd Boehly. Nhưng ít nhất cho tới lúc này, chính HLV Graham Potter mới là người đang phải hứng chịu chỉ trích vì những kết quả kém cỏi và màn trình diễn kém hấp dẫn trên sân cỏ.

Chelsea càng chi tiêu càng đi xuống

Chelsea đang kém khá xa Top 4 và cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới đang ngày càng trở nên khó khăn với họ. Potter không ảo tưởng rằng số phận của ông sẽ luôn liên quan trực tiếp đến kết quả trên sân bởi Chelsea lúc này đang có quá nhiều vấn đề.

Ngay bây giờ, kết quả của Chelsea thật tồi tệ (hai trận thắng trong bảy trận, trong đó có bốn trận thua) và với hai trận đấu gặp Man City vào tuần này – tại Premier League và Cúp FA – mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều trước khi trở nên tốt hơn.

Khi Potter đến từ Brighton với tư cách là người kế nhiệm Thomas Tuchel bị sa thải vào tháng 9, BLĐ của Chelsea, do người đồng sở hữu Boehly đứng đầu, đã "dụ dỗ" ông về một Chelsea mới. Đó là một câu lạc bộ sẽ nhìn về lâu dài và lên kế hoạch phù hợp, sẽ áp dụng cách tiếp cận tập thể hơn và cho phép huấn luyện viên có thời gian áp dụng các phương pháp của mình lên đội.

Chelsea cũ của Roman Abramovich, nơi chứng kiến các HLV được tuyển dụng và sa thải thường xuyên khi họ giành được những danh hiệu lớn, dường như đã bị đưa vào dĩ vãng. Nhưng có lẽ ý tưởng đó cũng ngây thơ như cách tuyển dụng của Chelsea kể từ khi thay đổi chủ sở hữu.

Sự ngây thơ đó giờ bắt đầu khiến công việc của Potter trở nên khó khăn hơn rất nhiều. HLV 47 tuổi này đang vật lộn để vượt qua thử thách dẫn dắt một câu lạc bộ lớn như Chelsea và ông cần sự giúp đỡ, nhưng ông không phải là người duy nhất cần học hỏi ở Stamford Bridge.

Chelsea: Càng mua sắm càng kém - Ảnh 1.

Graham Potter có thể phải trả giá vì phong độ kém cỏi của Chelsea dù không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm

Boehly đã đích thân giám sát việc tuyển dụng cầu thủ của Chelsea và việc thay đổi huấn luyện viên kể từ khi nắm quyền kiểm soát câu lạc bộ vào mùa hè, nhưng ngay cả người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của ông cũng sẽ không thể quả quyết rằng đội bóng đang ở một vị trí tốt hơn sau 6 tháng ông nắm quyền.

Việc chiêu mộ cựu giám đốc kỹ thuật RB Leipzig, Christopher Vivell, vào một vai trò tương tự tại Chelsea gần đây sẽ mang lại chuyên môn cho bộ phận bóng đá, nhưng trước mắt, Potter vẫn đang phải đối phó với hậu quả mà Boehly để lại: Một đội hình mất cân bằng vốn quá nhiều hậu vệ nhưng lại đang thiếu cầu thủ ghi bàn một cách tuyệt vọng. HLV có thể bị đổ lỗi vì đã không giúp nhiều cầu thủ của mình đạt được thành tích như mong đợi, nhưng có thể tranh cãi rằng ông sẽ không ký hợp đồng với nhiều người trong số họ nếu có quyền.

Trong trận hòa 1-1 với Nottingham Forest hôm Chủ nhật, Chelsea trông giống như một khối hỗn độn mà không có kế hoạch hay chiến lược cụ thể nào. Potter chẳng thể làm gì khi Chelsea mất Antonio Rudiger và Andreas Christensen lần lượt cho Real Madrid và Barcelona trong mùa Hè.

"Điên rồ" như Boehly

Boehly cũng bất lực trong việc ngăn cản các hậu vệ rời câu lạc bộ, nhưng chủ sở hữu mới đã chấp thuận cho mượn tiền đạo 97,5 triệu bảng Romelu Lukaku đến Inter Milan và bán lại Timo Werner cho RB Leipzig với giá chỉ 25 triệu bảng. Hai thương vụ này khiến Chelsea không còn cầu thủ có khả năng ghi bàn thực thụ nào cho đến khi quyết định ký hợp đồng vào phút cuối với Pierre-Emerick Aubameyang, 33 tuổi, với giá 10 triệu bảng từ Barcelona vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Boehly cũng duyệt chi 171 triệu bảng cho các hậu vệ Kalidou Koulibaly (33 triệu bảng), Marc Cucurella (63 triệu bảng) và Wesley Fofana (75 triệu bảng) sau khi ra mắt CLB mới với bản hợp đồng trị giá 47,5 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh người Anh Raheem Sterling từ Manchester City.

Chelsea hiện đang hy vọng ký hợp đồng với tiền đạo Christopher Nkunku và hậu vệ Josko Gvardiol của RB Leipzig, mặc dù các nguồn tin cho biết Chelsea đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 32 triệu bảng để có được trung vệ 21 tuổi Benoit Badiashile từ Monaco. Họ cũng chuẩn bị kích hoạt điều khoản giải phóng 106 triệu bảng của Enzo Fernandez, 21 tuổi, với Benfica sau khi tiền vệ người Argentina tỏa sáng tại World Cup.

Chelsea: Càng mua sắm càng kém - Ảnh 2.

Chủ tịch Todd Boehly rất chiều Graham Potter, nhưng HLV chưa đáp ứng được kì vọng của ông

Dưới thời Boehly, Chelsea đã trả giá quá cao cho phần lớn các bản hợp đồng mới nhưng chưa ai trong số họ đáp ứng được kỳ vọng. Tất cả những điều trên cho thấy chủ sở hữu mới của Chelsea đang chơi thứ bóng đá ảo tưởng hơn là một câu lạc bộ có chiến lược rõ ràng về những gì cần làm trên thị trường chuyển nhượng.

Potter đã giữ im lặng về thông tin chi tiết của các cầu thủ đến và đi cho đến nay, nhưng với việc Chelsea có hiệu số bàn thắng bại là +2 và Sterling cùng Kai Havertz là những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ ở Premier League với chỉ 4 bàn mỗi người, thì rõ ràng Chelsea phải biết rằng họ nên ưu tiên ở đâu trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Potter đã được thuê để huấn luyện đội và giao việc tuyển dụng cầu thủ cho người khác, vì vậy ông sẽ phải làm việc với những gì ông có và những gì cấp trên của ông tin rằng Chelsea cần. Nhưng có quá nhiều dấu hỏi về đội hình Chelsea này và quá nhiều cầu thủ không thể hiện được gì. Potter phải chịu một số trách nhiệm, nhưng các ông chủ của ông cũng cần phải làm tốt hơn.

Bóng đá vẫn tràn ngập các câu lạc bộ và chủ sở hữu nghĩ rằng ném tiền vào thị trường chuyển nhượng là cách nhanh nhất để thành công, nhưng những người thành công thường là những người nhận được giá trị đồng tiền với những bản hợp đồng thông minh, chứ không phải những bản hợp đồng đắt giá. Potter chắc chắn sẽ phải trả giá nếu Chelsea không học được bài học đó, nhưng ông sẽ không chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu mọi chuyện không suôn sẻ ở Stamford Bridge.

Tuchel từng cảnh báo Potter thế nào?

Graham Potter thừa nhận ông "quan ngại" với phong độ tệ hại của Chelsea sau trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest khiến The Blues bị Top 4 Premier League bỏ xa. Nhưng thực ra màn trình diễn buồn tẻ của Chelsea chẳng có gì mới sau khi Thomas Tuchel từng đưa ra lời cảnh báo trước đó.

Đoàn quân của Potter hiện chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất tại Premier League và áp lực đang đè nặng lên cựu huấn luyện viên Brighton, người đã thay thế Tuchel vào đầu tháng Chín.

Sau thất bại 1-2 trước Southampton - đội hiện đang xếp cuối bảng - hồi đầu mùa giải, Tuchel từng chỉ trích đội bóng của ông thiếu thể lực và chơi thiếu ổn định.

"Hôm nay chúng tôi đã ghi bàn nên chúng tôi nghĩ mọi thứ đã ổn, nhưng lại một pha cố định nữa, lại một lần nữa phòng ngự cẩu thả, và chúng tôi mất cân bằng", Tuchel nói hồi tháng Tám. "Cái gì có thể chấm dứt điều đó? Với những yêu cầu và tham vọng mà chúng tôi có, chúng tôi cần phải thể hiện một tâm lý khác".

"Không có gì phải xấu hổ cả, chúng tôi đủ khiêm tốn để chấp nhận rằng mình có thể thua trong các trận đấu. Nhưng họ quá dễ đẩy chúng tôi ra khỏi đường đua, quá dễ để chiến thắng các thử thách, quá dễ dàng để bắt nạt chúng tôi".

Lần cuối cùng Chelsea có số điểm thấp như vậy là vào mùa giải 2015-16, khi Jose Mourinho bị sa thải và The Blues tụt xuống vị trí thứ 16 vào tháng 12. Potter tuyên bố bản thân không hài lòng với màn trình diễn và thừa nhận đội của ông không xứng đáng giành chiến thắng.

Đội bóng của Potter chỉ ghi được 20 bàn sau 16 trận mùa này, qua đó nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hỏa lực cho tuyến trên sau khi bán Timo Werner và cho mượn Romelu Lukaku. Đó cũng từng là một vấn đề cản trở Tuchel trong thời gian ở Stamford Bridge. Potter sẽ hy vọng những bản hợp đồng được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sẽ hỗ trợ ông, với các cuộc đàm phán đang diễn ra về hợp đồng trị giá 112 triệu bảng cho Enzo Fernandez của Benfica. Nhưng trong khi chờ đợi, HLV 47 tuổi này sẽ có một số việc phải làm với đội của mình trên sân tập để xoay chuyển tình hình.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm