Chelsea - Valencia: Tự quyết được không, Villas-Boas?

06/12/2011 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chelsea vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Andre Villas-Boas cũng được tự quyết định tương lai của mình. Nếu không thành công, họ chỉ biết tự trách mình.


Chelsea vẫn nắm trong tay quyền tự quyết - Ảnh Getty

Lần gần nhất Chelsea không có mặt ở vòng 1/8 Champions League là mùa 2002-03. Mãi đến cuối mùa ấy, thế giới sân cỏ mới biết đến tên của ông chủ Chelsea hiện tại. Roman Abramovich tìm đến và suốt 8 năm qua, tỷ phú người Nga luôn mơ về đỉnh cao châu Âu. Ông đau đớn khi chứng kiến tình huống trượt chân của Terry ở lượt đấu súng tại Moskva, lạnh lùng nói lời chia tay với Jose Mourinho sau khi Chelsea 2 lần dừng chân ở bán kết. Có lẽ Abramovich chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh Chelsea của ông không thể giành vé hoặc không vượt qua được vòng bảng Champions League. Nhưng vào lúc này, những nguy cơ ấy đang hiện ra trước mắt. Quả là những ngày khó khăn đối với Abramovich khi ông còn đang dính líu vào vụ kiện tụng lớn nhất thế giới, với nhà tài phiệt đồng hương Boris Berezovsky. Vụ kiện này sẽ kéo dài ít nhất là đến hết tháng 12/2011, có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, danh tiếng và tiền tài của Abramovich. Có lẽ vì thế, ông không còn tâm trí mà lo cho Chelsea, vốn có giá trị tương đương với 1, 2 chiếc du thuyền của ông. Có lẽ nhờ thế, Villas-Boas vẫn được tại vị sau những kết quả đáng thất vọng ở mùa này.

Trong một cuộc họp báo, Villas-Boas nói rằng ông được đưa về để thực hiện cuộc cách mạng dự kiến kéo dài đến 3 năm. Nhưng nhiều khả năng, tương lai của ông sẽ được quyết định trong vòng 6 ngày, với 2 trận đấu: gặp Valencia đêm nay và tiếp Man City vào đêm thứ Hai tới. Hai trận đấu ấy đều có liên quan đến Champions League.

Nhiệm vụ của Chelsea là rất rõ ràng. Thứ nhất, họ được phép hòa Valencia 0-0 nhưng phải hy vọng đầu bảng Levekusen không thắng cuối bảng Genk. Thứ hai, họ phải thắng Valencia. Với những khả năng khác, Chelsea đều bị loại.

Đôi công ở Stamford Bridge

Với Chelsea lẫn Valencia, họ sẽ không đời nào chấp nhận đá cầu hòa không bàn thắng và trao quyền quyết định cho kẻ khác. Với lợi thế sân nhà Stamford Bridge, Chelsea chẳng có lý do gì mà không đẩy cao đội hình, đá tấn công chủ động. Với nhiệm vụ phải ghi bàn, Valencia sẵn sàng đá đôi công. Những gì diễn ra ở trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha cho thấy, Valencia thậm chí tấn công mượt mà, ăn ý hơn cả Chelsea. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi bộ máy, lối chơi của Valencia được định hình qua nhiều năm. Còn hay không còn Villa, Silva và Mata, họ vẫn đá như thế. Tích cực mở biên, đẩy cao tốc độ trận đấu, phối hợp nhanh, đá ít chạm.

Cơ sở khác khiến Valencia sẵn sàng chơi đôi công: hệ thống phòng ngự của Chelsea tồn tại nhiều vấn đề ở mùa này. Ngay cả ở trận đại thắng Newcastle 3-0 vừa qua, Chelsea không hề chắc chắn trong phòng ngự. Thủ thành Petr Cech đã gặp rất nhiều may mắn khi giữ sạch lưới (bóng 3 lần chạm khung gỗ). Có thể tin rằng Valencia sẽ tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trước khung thành Chelsea. Vấn đề còn lại là họ có thể tận dụng được hay không mà thôi. Tiền đạo chủ lực Soldado hoạt động xông xáo, biết cách di chuyển và thường xuyên hành hạ hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, anh thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Hàng công Chelsea cũng gặp vấn đề ở khâu dứt điểm. Ở trận lượt đi, họ đã có thể hạ gục đối thủ nếu các chân sút dứt điểm tốt. Trong trận làm khách tại Leverkusen, họ đã không thua ngược nếu Drogba tận dụng tốt các cơ hội phản công. Ngay cả ở trận gặp Newcastle vừa qua, trận đấu mà họ đã ghi được 3 bàn, Sturridge bỏ phí nhiều cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương.

Chelsea được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm khi Valencia sở hữu quá nhiều cầu thủ trẻ, với độ tuổi trung bình là 25,1 (trẻ thứ 4 ở Liga, sau Espanyol, Atletico và Sociedad). Đội quân của Villas-Boas sẽ biết khi nào chơi tấn công dồn dập, khi nào đá chậm, chuyển sang phản công. Chỉ có một điều đáng lo ngại: Chelsea hiện tại tỏ ra yếu bóng vía ở những trận đấu lớn. Nếu vượt qua được nỗi sợ hãi, vượt qua được áp lực, họ sẽ đánh bại được Valencia.

DỰ ĐOÁN: 1-0

LỰC LƯỢNG

Chelsea: Mikel, Essien, Bosingwa vắng mặt vì chấn thương. Anelka và Alex không còn tập với đội.

Valencia: Khả năng Victor Ruiz có mặt chỉ được biết vào phút chót. Nếu Ruiz không thể ra sân, Dealbert tiếp tục đóng vai trò thế vai.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Luiz, Cole - Ramires, Romeu, Lampard - Sturridge, Drogba, Mata.

Valencia: Diego Alves - Miguel, Rami, Dealbert, Mathieu - Hernandez, Topal, Costa, Alba - Jonas, Soldado.

Cục diện bảng E

1. Bayer Leverkusen

+ Đã giành vé vào vòng 1/8.

+ Sẽ giành ngôi đầu nếu họ thắng Genk, HOẶC Chelsea hòa với Valencia.

2. Chelsea

+ Sẽ giành ngôi đầu nếu họ thắng Valencia VÀ Leverkusen không thắng Genk.

+ Sẽ lọt vào vòng 1/8 nếu họ thắng Valencia, HOẶC họ hòa 0-0 với Valencia trong khi Leverkusen không thua Genk.

3. Valencia

+ Sẽ giành ngôi đầu nếu họ thắng Chelsea VÀ Leverkusen không thắng Genk.

+ Sẽ lọt vào vòng 1/8 nếu họ thắng Chelsea, HOẶC họ hòa có bàn thắng với Chelsea, HOẶC họ hòa Chelsea 0-0 trong khi Genk thắng Leverkusen.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm