Góc nhìn: Chelsea thiếu Fabregas là biết mặt ngay

11/02/2015 13:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea thiếu hai ngôi sao lớn nhất và không ở phong độ cao nhất, nhưng vẫn có thể nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Man City lên thành 7 điểm ở Premier League sau chiến thắng không thật thuyết phục ở Villa Park hôm thứ Bảy.

1. Đã tạo được khoảng cách an toàn ở ngôi đầu giải Ngoại hạng và đang chờ đợi trận chung kết League Cup với Tottenham vào ngày 1/3, mọi chuyện đang diễn ra thật suôn sẻ với đội bóng London. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện những quan ngại về lối chơi của đội bóng áo xanh trong mấy tuần qua và dù đang thẳng tiến trong nước, họ vẫn còn xa mới là một đội bóng hoàn hảo và đội bóng của HLV Jose Mourinho có thể sẽ gặp rắc rối ở Champions League nếu không sớm giải quyết những vấn đề đó.

Điểm đáng lo ngại nhất trong 2 trận gần đây của The Blues là khả năng chuyền bóng. Có những thời điểm trong hiệp 2 trận gặp Man City, bóng hiếm khi nào tới được đúng đích một cách gọn ghẽ trong những pha phối hợp của đội chủ sân Stamford Bridge. Những đường chuyền của họ gẫy vụn và rời rạc, dù cũng phải khen ngợi Man City vì đã phong tỏa đối phương rất ấn tượng. Dẫu sao thì mục tiêu ở trận đó chỉ là tránh một thất bại, và Chelsea đã làm được đúng như thế.

Trận gặp Villa đáng lo hơn bởi đối thủ của họ có lẽ là một trong những đội chơi tệ nhất Premier League mùa này, vừa thua Arsenal 5 bàn một tuần trước, không thắng nổi trận nào ở Premier League từ ngày 7/12, và không thể ghi bàn ở 6 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng.

2. Các CĐV Chelsea đã quen với việc đội bóng của họ vượt lên dẫn trước rồi đá chậm lại, bảo toàn tỉ số và để dành năng lượng cho những pha phản công, dù một đối thủ như Villa không cần tới cách tiếp cận bảo thủ đó. Việc The Blues lùi lại cho phép đối thủ của họ tự tin hơn triển khai bóng và Chelsea mất thế trận khi những đường chuyền của họ không thể kết nối các cầu thủ tấn công. Mọi cầu thủ áo xanh phải chịu trách nhiệm về điều đó, từ Nemanja Matic tới Didier Drogba thông qua Oscar. Ngay cả Eden Hazard cũng có ít đường chuyền trúng đích hơn.

Tất nhiên, bối cảnh quan trọng của cả 2 trận đó là sự vắng mặt của Cesc Fabregas và Diego Costa. Fabregas đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn lên Chelsea mùa này và là chân chuyền bóng số 1 ở đội bóng áo xanh. Sự vắng mặt của anh đã để lại những hậu quả rõ ràng. Anh được chờ đợi sẽ trở lại ở trận gặp Everton tối thứ Tư, không thể đúng lúc hơn với Mourinho và đội bóng của ông.

Với Costa, The Blues cho thấy họ có thể xoay xở được khi không có anh. Loic Remy chơi rất hay ở trận gặp Man City và cho thấy bản năng săn bàn sắc sảo. Tuy nhiên, màn trình diễn của Drogba tại Villa Park là thiếu thuyết phục. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà luôn là một tượng đài ở Stamford Bridge, nhưng anh không còn sự chính xác và sức mạnh như quá khứ ở tuổi 36, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược so với Costa.

3. Những điều đó có thể cho thấy Chelsea đang trở thành một đội bóng hai người, dù rõ ràng The Blues có nguồn lực dồi dào hơn thế. Hazard có lẽ là người chơi hay nhất CLB hiện giờ, trong khi những Matic, John Terry và Branislav Ivanovic đều rất ổn định ở phong độ cao và đóng góp thầm lặng cho đội bóng mỗi mùa giải.

Điều đáng nói là với tất cả những vấn đề đó, Chelsea vẫn đang hướng tới mùa giải có thể là thành công nhất trong lịch sử 110 năm của đội bóng, cho thấy sức mạnh của đội bóng hiện giờ và tài năng của Mourinho. Nhưng để hiện thực hóa những giấc mơ, để vượt qua PSG và giành chiếc chén thánh Champions League tại Berlin vào tháng 5, họ vẫn phải làm tốt hơn hiện giờ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm