Chào tuần mới: Vòng quay World Cup

21/11/2022 08:54 GMT+7 | Văn hoá

Chúng ta đã chính thức bước vào một quãng thời gian đặc biệt, sau trận cầu khai mạc World Cup 2022 giữa Qatar và Ecuador vào tối qua, 20/11.

Đặc biệt, bởi với những fan cuồng của trái bóng tròn, mỗi giải vô địch thế giới luôn là điều được trông đợi nhất cho mỗi chu kỳ 4 năm trời. Còn với những người hiếm hoi "trót" không yêu bóng đá (mà thường là phái yếu), hai từ ấy đến từ những thay đổi sắp diễn ra trong vài tuần lễ tới.

Này nhé, nhịp sinh hoạt trong nhà bị đảo lộn, khi tất cả mọi hoạt động phải điều chỉnh theo thời điểm diễn ra các trận đấu trong ngày.

Rồi, các đức ông chồng dành cả tháng trời dính vào tivi để ăn bóng đá, ngủ bóng đá, với sự thất thường, vui buồn lên xuống tùy theo từng trận. Rồi, muốn ra ngoài xem kịch hoặc nghe nhạc, chúng ta cũng không dễ tìm được suất diễn phù hợp với lịch đá World Cup, hoặc khó tìm được "đồng minh" cùng nhà để đi.

Rồi, nếu khó tính, nhưng lại sống ở chung cư, hoặc ngay cạnh quán cà phê hoặc quán nhậu, bạn sẽ "khổ lỗ tai" hàng đêm, trước cả trăm cái đầu và… cái họng đang lên cơn sốt.

Nhưng, kể vậy cũng chỉ để cho vui. Bởi, có khổ hơn thế gấp trăm lần, chắc chắn những fan cuồng của trái bóng tròn cũng tìm đủ mọi cách để có thể thưởng thức World Cup như sở nguyện.

Chào tuần mới: Vòng quay World Cup - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022 trên sân Al-Bayt ở Al Khor, Qatar ngày 20/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Chẳng vậy, mà cứ mỗi dịp thế này, những người lớn tuổi lại thường hồi cố và chia sẻ chuyện xem World Cup "ngày xửa ngày xưa", khi cuộc sống còn khó khăn đủ bề. Đơn giản, bởi với rất nhiều người trong chúng ta, World Cup không chỉ là bóng đá, mà còn là câu chuyện của ký ức, cảm xúc, kỷ niệm và cả văn hóa.

Người Việt Nam mê bóng đá thuộc Top đầu trên thế giới, chúng ta tin như vậy, mà nhiều tờ báo lẫn trang tin quốc tế cũng công nhận như vậy. Đó không hẳn chỉ là chuyện của sở thích hoặc tính cách chung, mà có lẽ còn là câu chuyện của lịch sử: Thú xem bóng đá (nhất là bóng đá quốc tế) đã đến với Việt Nam từ sớm, để rồi nhiều năm giữ vai trò "độc tôn" trước cộng đồng qua sóng truyền hình - khi những môn thể thao hoặc sản phẩm giải trí khác đều chưa thể phát triển như hiện nay. Và chỉ 3-4 thập niên trước thôi, đó vẫn là "cửa sổ" lớn nhất và mang tính đại chúng cao nhất để chúng ta cùng nhìn ra thế giới.

***

World Cup 2022 được tổ chức vào mùa Đông, có lẽ đây là lần đầu tiên. Vì tổ chức ở một nước châu Á, phần lớn các trận đấu đều diễn ra vào buổi tối, quãng "giờ vàng" để khán giả Việt Nam không còn phải lọ mọ dậy xem vào nửa đêm như thông lệ. Nghĩa là tất cả đều hoàn hảo để thưởng thức, như cách các fan cuồng đang hào hứng nghĩ về cảnh tụ tập ngồi xem bóng đá bên nồi lẩu nóng giữa mùa Đông trong những ngày tới đây.

Sự thay đổi - và đa dạng hóa - theo thời gian của giải bóng đá lớn nhất thế giới này đã đưa chúng ta tới những tiện lợi ấy. Cũng như, khi mà cuộc sống dần phát triển, cách mà người Việt thưởng thức bóng đá bây giờ cũng đã thuận lợi và trọn vẹn hơn trước rất nhiều.

Nhưng, dù xã hội có phát triển như thế nào, dù công nghệ và sự thực dụng có thể làm World Cup khác xưa thì bóng đá vẫn là bóng đá, nơi tình yêu và cảm xúc gắn với nó vẫn khó thay đổi. Hãy cứ thưởng thức trọn vẹn không khí và sự hào hứng của chuỗi 4 tuần lễ sắp tới - dù bạn là người yêu bóng đá hoặcchỉ muốn làm điều ấy vì người thân ở cạnh mình.

Xét ra, trong mỗi vòng quay của cuộc đời, chúng ta cũng đâu có nhiều dịp đón những vòng quay của chuỗi ngày mang tên World Cup?

Trí Uẩn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm