Chào tuần mới: Sống cho bản thân

17/10/2022 07:05 GMT+7

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện bên “trời Tây”.

Lời chúc 20/10 ý nghĩa nhất ngày Phụ nữ Việt Nam

Lời chúc 20/10 ý nghĩa nhất ngày Phụ nữ Việt Nam

Lời chúc 20/10 là điều không thể thiếu được trong ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày lễ tôn vinh người phụ nữ được tổ chức hàng năm ở Việt Nam. Dưới đây là những lời chúc 20/10 hay và ý nghĩa các bạn có thể tham khảo.

Ở tuổi 69, Rosa Saito, một người Brazil gốc Nhật, quyết định làm một việc mà nếu từ chối, bà cảm thấy sẽ vô cùng hối hận: trở thành người mẫu. Bây giờ, sau hai năm làm công việc này, đã trở nên nổi tiếng, đã xuất hiện trên sàn diễn của tuần lễ thời trang Sao Paolo, một trong những sự kiện thời trang lớn nhất thế giới, Saito nhận thấy đây chính là cuộc sống mà bà yêu thích.

Trước khi đến với thời trang, cũng như rất nhiều chị em phụ nữ Việt Nam, Saito đã dành cả đời mình để chăm sóc những người khác.

Cụ thể, bà Saito đã dành cả phần đời của mình để chăm sóc mẹ, rồi chồng con và rồi sau khi chồng qua đời năm 2000, bà chăm sóc các cháu của mình. Một trong những lý do khiến Saito quyết định theo nghề người mẫu là vì bà đã sống vì người khác quá lâu, nên quyết định sẽ sống phần đời còn lại một cách rực rỡ nhất.

Chú thích ảnh
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trả lời phỏng vấn một tạp chí Brazil, bà nói: “Tôi không nghĩ lão hóa là một từ đúng để nói về tôi. Chắc chắn là thời gian đang trôi, nhưng thời gian là gì hả Chúa trên thiên đàng? Nếu bạn hỏi tâm hồn tôi bao nhiêu tuổi, tôi sẽ nói tôi 22”.

Những câu chuyện về các nhân vật như Rosa Saito không hiếm trong cuộc đời này, mà luôn là các tấm gương truyền cảm hứng được tôi đưa ra trong những buổi nói chuyện “chuyên đề” với phụ nữ nhân ngày 8/3 và 20/10. Được mời đến những buổi nói chuyện như thế, với tư cách là một diễn giả có cái nhìn tiến bộ liên quan đến người phụ nữ, tôi luôn phản đối các ý tưởng mà ban tổ chức đưa ra liên quan đến việc người phụ nữ phải làm gì để gia đình hạnh phúc, làm thế nào để vừa “giỏi việc nước” vừa “đảm việc nhà”. Tôi luôn nhấn mạnh đến yếu tố bản thể của người phụ nữ. Họ phải tự thân cảm thấy hạnh phúc thì họ mới có thể đem đến hạnh phúc cho mọi người.

Đây đã là thế kỷ 21, người phụ nữ tiến bộ cần phải thoát ra khỏi những tư duy cũ của các thế kỷ trước về “công dung ngôn hạnh”. Chỉ khi nào xã hội nhận ra rằng, đừng dồn tất cả trách nhiệm vun vén lên người mẹ, người vợ thì gia đình mới êm ấm, mà đó là trách nhiệm của cả người chồng và những đứa con. Chỉ khi nào người ta giảm bớt đi sự kỳ vọng và thậm chí áp đặt quan điểm về sự hy sinh của người phụ nữ để thừa nhận rằng, nửa kia của thế giới cũng cần phải được tạo điều kiện sống rực rỡ, phải phát triển hết năng lực và sở thích, đam mê cá nhân thì xã hội mới thực sự phát triển một cách cân bằng được.

Và chính những người đàn ông văn minh, hiện đại cần hỗ trợ những người phụ nữ của họ nói riêng và người phụ nữ trong xã hội bằng hành động, chứ không phải bằng các khẩu hiệu và hoa.

***

Câu chuyện của bà Rosa Saito không chỉ là cách để truyền cảm hứng về việc không bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm một việc gì đó, đi một con đường nào đó mới mẻ trong cuộc đời, nếu như ta luôn nghĩ tâm hồn mình rất trẻ, như ở tuổi 22 chẳng hạn. Bà Saito đã dành cả cuộc đời cho những người thân trong gia đình, phải đợi đến tuổi gần 70 mới phát hiện ra mình có thể hưởng thụ cuộc sống theo cách nào, phải sống cho ai, vì ai và tại sao không thể vì mình.

Tôi không mong những người phụ nữ chúng ta cũng phải đợi đến lúc ấy mới cảm thấy cần phải sống rực rỡ và tỏa sáng. Bạn có thể làm được điều đó bất cứ lúc nào, bạn làm cho mình đẹp, bạn làm cho mình khỏe bằng thể thao, bạn làm cho mình thông minh hơn bằng học vấn. Đấy chính là cách bạn yêu bản thân mình, sống cho bản thân mình và tỏa sáng rồi đấy.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm