Chào Tây Ban Nha, chào tân vương của bóng đá thế giới

12/07/2010 08:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - "Thánh" Paul đã chính xác 100%. Tây Ban Nha, với lối chơi đẹp mắt, hào hoa và quyến rũ đã làm lu mờ một Hà Lan thực dụng và tiểu xảo. ĐKVĐ châu Âu bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới một cách xứng đáng và thuyết phục nhất.

TBN đã lên ngôi một cách xứng đáng - Ảnh AP

Lần thứ 3 vào chung kết World Cup, Hà Lan đã làm tất cả để có thể xóa đi cái dớp thất bại của quá khứ. Họ bước vào trận đấu tại Soccer City với tinh thần và khát khao cao nhất. Nhưng dù đã "cháy" hết mình, đã chơi bằng lòng quả cảm, bằng cả sự xấu xí với những pha phạm lỗi thậm chí là thô bạo cũng đã không thể ngăn được bước Tây Ban Nha lên ngôi đầy ngoạn mục. 9 chiếc thẻ vàng, 1 chiếc thẻ đỏ cùng 29 pha phạm lỗi, những con số biết nói đó vẫn không đủ để đổi lấy một chiếc cúp vàng danh giá.

Thực tế, Hà Lan đã làm những điều tốt nhất cho trận đấu cuối cùng, Tây Ban Nha chứng minh họ còn làm tốt hơn. Người Hà Lan cảm thấy tiếc nuối khi Robben hai lần thất bại trong việc ghi bàn ở thế đối mặt với Casillas nhưng số lần sóng gió mà các chân sút Tây Ban Nha tạo ra trước khung thành của Sketelenburg còn hơn thế rất nhiều lần. Trong suốt quãng thời gian 120 phút thi đấu, các mũi tấn công của ĐKVĐ châu Âu đã "quần nát" hàng thủ của Hà Lan bằng một sức tấn công như vũ bão. Điều mà Tây Ban Nha còn thiếu duy nhất sau những cú dứt điểm của Ramos, Villa, Navas, Iniesta hay Fabregas chỉ là một bàn thắng.

Tây Ban Nha tấn công không biết mệt mỏi, chấp nhận đối mặt với những pha phản công nguy hiểm của đối phương và xứng đáng được hưởng thành quả bằng một chiến thắng ngọt ngào. Hà Lan không thể đổ lỗi cho chiếc thẻ đỏ của Heitinga đã phá hỏng tất cả bởi lẽ ra, trận đấu đã phải được định đoạt từ trước khi trung vệ đang chơi cho Everton buộc phải kéo áo lộ liễu Iniesta khi trước đó, dù đã đá rất "rắn", đội bóng áo Da Cam vẫn không thể khắc chế được lối chơi tấn công đa dạng đầy biến hóa của La Furia Roja. Lần thứ 3 lọt vào chung kết, lần thứ 3 bại trận trước ngưỡng cửa của thiên đàng. Không ai tiếc nhiều cho Hà Lan bởi lối chơi và cách đá của họ hoàn toàn không xứng đáng để trở thành những "kẻ bại trận vĩ đại" như Hà Lan của những năm 1974 hay 1978.

Bàn thắng của Iniesta, pha lập công duy nhất của trận đấu đến ở phút thứ 117 là một khoảnh khắc xuất thần của tiền vệ áo số 6, nhưng nó lại là một hệ quả tất yếu cho một đội bóng đã chơi hay hơn, biết áp đặt thế trận và buộc đối thủ phải cuốn theo lối chơi của mình. Iniesta là người hùng của dân tộc bởi bàn thắng quý hơn vàng của anh đã đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới. Nhưng bên cạnh anh, những Villa, Casillas, Xavi, Ramos, Puyol ... và rất nhiều cầu thủ khác cũng xứng đáng được vinh danh như những người hùng. Và trong chiến thắng lịch sử này, không thể không nhắc tới Vicente Del Bosque, kiến trúc sư thượng tầng của những chiến thắng. Tiếp bước Luis Aragones, người đưa TBN lên đỉnh châu Âu, Del Bosque giúp "La Furia Roja" vươn lên tầm thế giới.

Hai năm sau khi đăng quang ở Euro 2008, Tây Ban Nha tiếp tục thống trị bóng đá thế giới với chức vô địch World Cup 2010. Quan trọng hơn họ lại một lần nữa chứng minh chân lý: khi bóng đá ngày càng thấm nhuần những tư tưởng của sự thực dụng, vẫn còn chỗ cho bóng đá đẹp. Thứ bóng đá hào hoa, lãng mạn đầy chất ngẫu hứng đã không "chết". Trái lại, dưới tư duy và chất kĩ thuật của các El Mandator, bóng đá đẹp vẫn có đất sống và lên ngôi một cách rực rỡ. Chiến thắng cho Tây Ban Nha cũng là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà thầy trò Del Bosque đã trình diễn trong suốt hành trình hướng tới chiếc cúp vàng danh giá.

Chào Tây Ban Nha, chào tân vương của bóng đá thế giới!

Hằng Thu


Thông số kỹ thuật ở trận chung kết:  Hà Lan - TBN
Sút trúng cầu môn : 6 - 5
Không trúng đích : 6 - 13
Kiểm soát bóng (%) : 44 - 56
Phạt góc : 6 - 8
Việt vị : 7 - 5
Phạm lỗi : 28 - 19
Thẻ vàng: 9 - 5
Thẻ đỏ : 1 - 0

* Kết quả chung cuộc:
Vô địch :Tây Ban Nha
Á quân: Hà Lan
Đứng thứ 3: Đức

+ Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Diego Forlan (Uruguay)
+ Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Thomas Mueller (Đức)
+ Vua phá lưới:
Thomas Mueller (Đức)
+ Thủ môn xuất sắc nhất: Iker Casillas (TBN)
+ Giải Fair play: Tây Ban Nha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm