Chàng ngốc

03/08/2018 08:30 GMT+7 | Hài hước

* Một ông bố không ảo tưởng chút nào nói với cậu người yêu của con gái ông đến rủ cô nàng đi xem phim.

- Veronique đang trang điểm. Trong lúc chờ đợi nó, cậu có thể đọc một chút cho đỡ nóng ruột. Kia là quyển “Cuốn theo chiều gió”. Đọc xong quyển ấy, cậu có thể đọc quyển “Chiến tranh và hòa bình” ở trên bàn kia kìa…

* Hồi còn trẻ - một người luôn tự ti rất hay cảm thấy bị dằn vặt kể - tôi bị coi là một thằng ngốc của làng tôi.

- Chắc từ bấy đến nay, mọi chuyện đã thay đổi nhiều lắm? – bác sĩ tâm lý hỏi gợi ý.

- Vâng, đúng thế. Cái làng ấy nay đã trở thành một thị trấn rồi.

Lời dặn của bố vợ

Lời dặn của bố vợ

Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói vì rất thương tôi, thế mà tôi đã không tin ông ta.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm