Nadal thực sự đã trở lại?

06/03/2015 06:19 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chuẩn bị cho Roland Garros 2015, Rafael Nadal đã trở lại tập luyện rất hăng say để lấy lại phong độ. Cuối cùng, chức vô địch tại Argentina Open đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 9 tháng của anh.

Phao “cứu sinh”

Đánh bại Juan Monaco để lên ngôi vô địch lần đầu kể từ Roland Garros năm ngoái, Nadal đã lấy lại được khá nhiều sự tự tin để từ đó có thể tạo bước chạy đà thuận lợi cho giải Grand Slam diễn ra trên sân đất nện sắp tới.

Những gì đã diễn ra trong 9 tháng qua giống như là một câu thần chú làm tê liệt sự nghiệp của "ông vua đất nện". Kể từ khi đánh bại Nole tại Roland Garros năm ngoái, Nadal không hề chơi trận chung kết nào cho đến khi đánh bại Monaco 6-4, 6-1 tại Buenos Aires vừa qua. Chiến thắng này đã đem lại những lợi ích quan trọng cho các tuần sắp tới để Nadal tập luyện cho các giải đất nện sắp diễn ra. Và tuyệt vời hơn, nó giúp anh vượt qua Andy Murray để trở lại vị trí số 3 thế giới.

Tuy nhiên, thực tế cần phải thấy là Nadal chỉ đánh bại những đối thủ yếu. Monaco xếp hạng 48 thế giới (đấy là trước đó anh còn đứng thứ 60) và chưa bao giờ vượt qua ngưỡng số 41. Ở bán kết thì Nadal đánh bại Carlos Berlocq, đối thủ đã 32 tuổi và chỉ đứng thứ 67. Tóm lại, tay vợt người Tây Ban Nha chưa có cơ hội gặp những đối thủ nhóm đầu để kiểm chứng phong độ thực sự của mình. Đó là chưa kể tới việc trước khi giành chiến thắng ở Argentina, Nadal đã thất bại tại bán kết Rio Open bởi Fabio Fognini, tay vợt đang đứng thứ 22 thế giới.

Chờ gì ở Roland Garros?

Mặc dù vậy, lịch sử vẫn đứng về phía Nadal, đặc biệt là tại Roland Garros, thánh địa của anh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Nadal vẫn luôn là ứng viên lớn cho ngôi vô địch tại đây khi đã đăng quang tới 9 lần trong 10 năm qua, thống trị cả các giải đất nện khác, điều mà chưa tay vợt nào trong lịch sử quần vợt làm được. Bao năm qua, Nadal vẫn luôn vật lộn với chấn thương, nhiều lần trải qua những thăng trầm, phong độ sa sút nhưng hễ cứ đến Paris, anh lập tức lấy lại được tâm thế của một nhà vô địch.

Tất nhiên, người hâm mộ sẽ vẫn nghi ngờ về khả năng tỏa sáng của tay vợt 28 tuổi ở mùa đất nện này. Anh thi đấu ít, thể lực phập phù, phong độ không ổn định, lại không thể lọt vào bán kết Australian Open vừa rồi (bị Tomas Berdych đánh bại tại tứ kết). Nhưng những câu chuyện về việc càng bị dồn vào khó khăn, Nadal càng mạnh mẽ đã trở nên quen thuộc. Chấn thương nhiều lần tưởng sẽ chôn vùi sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha hóa ra lại trở thành động lực lớn để anh bật dậy mạnh mẽ.

Novak Djokovic vẫn ngày một mạnh lên đặc biệt với danh hiệu Australian Open lần thứ 5. Roger Federer vẫn không có dấu hiệu sa sút, anh thậm chí còn vừa đánh bại Djokovic để lên ngôi tại Dubai Duty Free Championship thứ Bảy tuần trước. Rồi những Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori, Andy Murray cũng vẫn nỗ lực từng ngày. Họ sẽ là những bài toán khó mà Nadal phải giải được để trở lại với hình ảnh của mình khi trước.

Dù rằng, ngôi vị số 1 thế giới có thể sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa nhưng người hâm mộ vẫn mong chờ một Nadal – nhà vô địch Grand Slam có thể thách thức mọi đối thủ mạnh nhất chứ không phải một tay vợt chỉ loanh quanh ở các giải đấu nhỏ như hiện nay. Hy vọng Nadal sẽ không làm những người yêu mến anh phải thất vọng.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm