Chấn thương kinh hoàng trên sân Cẩm Phả

22/02/2014 07:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải chiến thắng 3-2 sát nút trước HA.GL để giúp Than Quảng Ninh vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu, mà chấn thương khủng khiếp của cầu thủ chủ nhà Alaan Bruno mới là ấn tượng mạnh nhất trên sân Cẩm Phả chiều qua.

Trong pha tranh chấp bóng 50-50 cùng Vũ Anh Tuấn bên phía HA.GL ở giữa hiệp một, Alaan Bruno đã bị gãy gập cổ chân phải. Tiền vệ này đã bật khóc ngay trên sân vì quá đau đớn và hoảng loạn, còn người đứng gần Bruno nhất là Oghene đã vội vã gọi bác sỹ của Than Quảng Ninh vào sân chăm sóc cho Bruno.

Ngay sau đó, Bruno đã được cho lên xe cứu thương để đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Cẩm Phả. Tại đây, Bruno đã được sơ cứu và băng bó vết thương rồi sẽ được chuyển tiếp lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vào sáng nay (22/2). Theo ông Nguyễn Khắc Tiệp, trưởng đoàn Than Quảng Ninh, do chấn thương rất nặng nên Bruno chắc chắn sẽ phải chia tay V-League 2014.



Bruno buồn bã sau khi được đưa vào bệnh viện

Cũng theo ông Tiệp, sau khi được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Bruno sẽ được đưa sang hồi phục tại bệnh viện thể thao Việt Nam, và gần như chắc chắn ngoại binh này sẽ không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của Than Quảng Ninh ở V-League 2014.

Về phía HA.GL, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HA.GL khẳng định tiền vệ Vũ Anh Tuấn không có lỗi trong pha bóng dẫn tới chấn thương của Bruno, vì khi Bruno tung chân vào bóng rất mạnh, Anh Tuấn đã nhảy lên tránh và có chạm vào chân trái của Bruno, song chấn thương của Bruno lại xảy ra với chân phải, lúc chân này đang tiếp xúc với mặt cỏ.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, khó khăn tài chính, tư tưởng chưa được đả thông của một số trụ cột thật bất ngờ lại tỉ lệ nghịch với thành tích trên sân cỏ của đội bóng đất mỏ. Trong 6 trận đã đấu kể từ đầu mùa giải, dù là ở sân nhà hay phải đi làm khách, các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa mỗi khi vào sân đều thi đấu hết mình, cộng thêm việc lựa chọn lối chơi hợp lý, chiến thắng dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng.

Cuộc đối đầu HA.GL chiều qua chính là điển hình cho hình ảnh một Than Quảng Ninh kiên cường với tinh thần nhiệt huyết, vượt qua mọi khó khăn. Nhập cuộc tự tin trên sân nhà, các cầu thủ Than Quảng Ninh làm chủ thế trận và cơ hội ghi bàn cũng nhanh chóng đến với họ.

Đầu tiên là tình huống kiến tạo của Uche cho Hải Huy (7’) nhưng bóng đi chệch khung thành HA.GL. Kế đó là pha đánh đầu dội trúng xà ngang khung thành đội khách ở phút 19 mà Alaan Bruno chính là tác giả. Trong pha bóng này, các cầu thủ Than Quảng Ninh cho rằng  đó là một bàn thắng nhưng trọng tài Hà Anh Chiến xác định bóng vẫn chưa lăn qua vạch vôi.

Nỗ lực không bền bỉ của đội chủ nhà đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 32. Hàng phòng ngự HA.GL bọc lót cho nhau không tốt để Iheruome Uche thoải mái chuyền bóng cho Hải Huy kết thúc, buộc thủ môn BaseyAkpan phải vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà ngắn chẳng tày gang, bởi ngay sau đó, trong một tình huống hiếm hoi Bật Hiếu để sổng Timothy thì tiền đạo người Nigieria đã đánh đầu san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách ở phút 35.

Màn rượt đuổi tỷ số của 2 đội kéo dài từ hiệp 1 sang đến cả hiệp 2. Sau khi để Nguyễn Hoàng Helio chọc thủng lưới (54’), Than Quảng Ninh liên tiếp có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 65 và 73 để hoàn tất cú lội ngược dòng, giành chiến thắng chung cuộc nghẹt thở với tỷ số 3-2.

Điều đáng nói là tình huống ghi bàn của Hải Huy (65’) bị các cầu thủ HA.GL phản ứng dữ dội vì cho rằng cầu thủ chủ nhà đã ở vào thế việt vị, nhưng trọng tài Anh Chiến vẫn công nhận bàn thắng.

Trong chiến thắng của Than Quảng Ninh không thể không nhắc tới lối chơi lăn xả, các pha cản phá quyết liệt của thủ thành U23 Việt Nam Tuấn Linh. Chính nỗ lực của thủ môn Tuấn Linh đã giữ lại cho đội chủ nhà trọn vẹn 3 điểm, bất chấp nỗ lực đẩy Nguyễn Hoàng Helio lên đá tiền đạo, sử dụng lối chơi bóng bổng của HA.GL ở ít phút cuối trận đấu.

Bruno bị gãy xương mác, lật cổ chân

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV trưởng Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh đã vào bệnh viện tìm hiểu tình hình sức khỏe của Alaan Bruno. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ, cầu thủ này bị lật cổ chân và gãy xương mác.

Đây là một chấn thương nặng và chắc chắn Alaan Bruno phải nghỉ thi đấu dài hạn. "Tôi vui vì đội mình đã giành chiến thắng nhưng quá buồn vì Bruno bị chấn thương khá nặng. Pha va chạm trên sân đã để lại hậu quả rất tai hại. Đây là ngoại binh thi đấu rất nổi bật của Than Quảng Ninh. Thiếu vắng cậu ấy, chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nhiều", HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm