Milan lại thua, chia tay tham vọng Champions League trong cay đắng

23/04/2018 06:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ mùa 2018-19, Serie A sẽ có 4 suất dự Champions League thay vì 3 như trước đó. Điều đó cũng có nghĩa hy vọng trở lại với đấu trường lớn nhất châu lục của Milan lớn hơn bao giờ hết. Nhưng…

Milan đã mua tới 7 tân binh, trong đó đáng kể nhất là Leonardo Bonucci, người đến từ Juventus với giá 42 triệu euro. Bên cạnh đó là Musacchio (18 triệu euro), Ricardo Rodriguez (15 triệu euro), Andre Silva (38 triệu euro), Calhanoglu (20 triệu euro), Conti (24 triệu euro) và Lucas Biglia (17 triệu euro).

Tuy không có một ngôi sao nào xếp vào hàng tầm cỡ thế giới, nhưng đây đều là những cái tên đã phần nào khẳng định được thương hiệu, đặc biệt là Andre Silva, người từng vô địch châu Âu cùng Bồ Đào Nha. Với một loạt những cái tên như thế, Milan tin vào sự trở lại trong mùa bóng này, nhất là khi họ được dẫn dắt bởi Vincenzo Montella.

Nhưng rốt cuộc, chính "tiểu phi cơ" lại là người ra đi đầu tiên sau khi bất lực trong việc tìm được sự ổn định. Milan của Montella chơi phập phù, nhiều thời điểm còn chìm sang nửa bên kia BXH. Những ngôi sao không lên tiếng trong khi Montella bất lực trong việc tìm kiếm động lực chiến thắng cho cả đội.

Gattuso lên thay, và đã có những thay đổi nhất định nhưng đến lúc này, vẫn chưa thể cứu nổi Milan. Trận thua 0-1 trước Benevento chính thức khiến đội bóng sân San Siro đổ vỡ tham vọng dự Champions League mùa tới. Kết quả này cũng đẩy họ xuống thứ 6 và chỉ còn hơn đội đứng ngay sau là Atalanta đúng 1 điểm. Nếu tiếp tục sa lầy, Milan thậm chí còn không thể giành vé dự Europa League.

Đó sẽ là một cơn ác mộng khủng khiếp nếu chiếu theo phong độ của Roma, đội bóng đầu tư không thực sự nhiều trên TTCN trong những mùa vừa qua. Roma đã vào bán kết Champions League mùa này và hiện vẫn xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng trong khi Milan ngày càng mịt mờ với top 4.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm