02h45 ngày 18/03,AS Monaco - Arsenal: Nhiệm vụ bất khả thi

17/03/2015 14:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đang đứng trước một thử thách lịch sử. Trong lịch sử Champions League, chưa có bất kỳ một đội bóng nào bị thua với cách biệt 2 bàn ở trận lượt đi trên sân nhà mà lại có thể lật ngược thế cờ để đi tiếp vào vòng trong.

*Lượt đi 3-1

Đây là năm thứ ba liên tiếp, thầy trò Arsene Wenger rơi vào tình cảnh như thế này. Mùa 2012-13, họ thua Bayern Munich 1-3 ngay tại Emirates và sau đó, dù thắng 2-0 ở Bavaria nhưng vẫn bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Một năm về trước, đối thủ lại là Bayern, Arsenal thua 0-2 ở Emirates và sau đó hòa 1-1 trên đất Đức. Kịch bản cũ liệu có tái hiện khi Pháo thủ hành quân đến Monaco với gánh nặng thua 1-3 trên sân nhà?

Monaco không phải West Ham

“Arsenal đã lột xác, chúng tôi có thể ngược dòng để đánh bại Monaco”, ông Wenger đã quả quyết như thế sau khi kết thúc trận derby London cuối tuần trước. Đó là một trận derby một chiều khi tỷ lệ sút trúng khung thành là… 9-1 nghiêng về đội chủ sân Emirates, và tỷ số 3-0 có lẽ vẫn còn khá nhẹ nhàng.

Trận thắng ấy không chỉ khiến Arsenal đe dọa vị trí thứ hai của Man City (kém 1 điểm), khiến Mourinho phải dè chừng, mà còn giúp tâm lý của các cầu thủ được nâng lên rất cao trước chuyến làm khách đến Monaco. Kể từ thất bại 1-3 ở trận lượt đi, Arsenal đã toàn thắng 4 trận, chỉ thủng lưới 2 bàn, trong đó có chiến tích loại Man United tại vòng tứ kết cúp FA. Nền tảng phong độ ấy rõ ràng khiến nhiều fan Pháo thủ tin rằng đội nhà có thể giành chiến thắng ngay tại sân Louis II. Giroud, cầu thủ gây thất vọng tràn trề ở trận lượt đi, thật ra đã ghi 6 bàn trong 7 trận gần nhất, trong khi Ramsey cũng cho thấy dấu hiệu hồi sinh.

Song chừng đó liệu đã đủ để khẳng định rằng Arsenal đủ phong độ và sự hưng phấn để làm nên điều kỳ diệu ở Monaco, trong một trận đấu mà sức ép chắc chắn là cao hơn hẳn những trận đấu ở giải quốc nội vừa qua? West Ham, đội bóng vừa thảm bại ở Emirates, không còn là hiện tượng như ở lượt đi, và đã trải qua 8 trận liên tiếp chỉ hòa (3) và thua (5). Ngay cả Man United, dù được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất ổn.

Monaco chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khắc nghiệt hơn nhiều, dù đội bóng xứ Công quốc bây giờ không còn là một đại gia nhiều tham vọng bởi đã bán James Rodriguez và cho mượn Radamel Falcao. Kể từ ngày 29/11 năm ngoái đến nay, Monaco mới thua đúng một trận (0-1 trước Guingamp). Để đi tiếp, Arsenal phải thắng 3-1, 4-2, 5-3,… (theo luật bàn thắng sân khách) boặc thắng với cách biệt 3 bàn. Nhưng lần gần nhất, Monaco thủng lưới 3 bàn là bao giờ? Đó là ngày 17/08 năm ngoái, ở trận thua Bordeaux 1-4. Mùa giải này, Monaco là đội bóng có hàng thủ vững chãi nhất Ligue I với vỏn vẹn 20 bàn thua sau 29 vòng. 

Đội hình dự kiến:


Niềm tin không liệu có đủ?

“Nếu không có niềm tin, bạn sẽ không có cơ hội. Chúng tôi phải tin rằng chúng tôi có thể làm được. Lần này, Monaco có lợi thế hơn, vì thế, khi đến đó, chúng tôi chắc chắn sẽ đá hết mình”, Wenger nhắn nhủ các học trò, và tất nhiên, đó không phải lần đầu tiên ông làm như vậy.

Niềm tin dĩ nhiên là cần thiết với một đội bóng đã ở vào thế không còn đường lùi như Arsenal, nhưng còn một điều quan trọng không kém: họ sẽ làm thế nào để hiện thực hóa niềm tin ấy: tấn công áp đảo ngay trên phần sân đối phương hay kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Về tình thế, nhiều khả năng Wenger sẽ không có lựa chọn nào hơn phương án đầu tiên, dù rằng họ bắt đầu biết cách chiến thắng theo kiểu thực dụng. Sự nổi lên của tiền vệ phòng ngự Francis Coquelin cùng những chiến thắng thuyết phục trước hai đội bóng thành Manchester thời gian qua (Man City 2-0, Man United 2-1) là một minh chứng. Thực tế, trong 10 trận cầm bóng ít nhất ở mùa giải này, Arsenal đã thắng 7, hòa 2, thua 1.

Nhưng ở sân Louis II đêm nay, khi Monaco chẳng việc gì phải dâng lên và chấp nhận nhường thế trận, Arsenal sẽ phải trở về với bản ngã, phải trở về với triết lý tấn công nhưng rất dễ tổn thương trước những đòn phản công.

Đó là một canh bạc, nhưng cũng đáng để dấn thân.

Dự đoán: 0-2

20 AS Monaco là đội bóng có hàng thủ tốt nhất tại Ligue I với chỉ 20 bàn thua sau 29 vòng đấu, tốt hơn hẳn so với Lyon (22), St Etienne, Lille (24), và Paris Saint Germain (27).

1 Đang là chân sút số một của đội với 19 bàn trên mọi mặt trận, nhưng Alexis Sanchez mới ghi được 1 bàn ở 10 trận gần nhất.

4 Trước khi bước vào trận đấu này, Arsenal đã bị loại ở vòng 1/8 Champions League trong 4 mùa giải liên tiếp.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm