“Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc: Anh hùng đâu cứ phải mày râu...

14/03/2012 11:42 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm qua, sân bay quốc tế Đà Nẵng như trẩy hội. Hàng trăm CĐV cùng người thân cũng như lãnh đạo ngành thể thao Đà Nẵng đã đổ dồn về phía cổng đến quốc nội để đón chào sự  trở về của người hùng Nguyễn Thị Thanh Phúc, cô gái vàng của thể thao Đà Nẵng và VN vừa phá sâu chuẩn B Olympic đến 2 phút 30 giây, đoạt HCĐ giải vô địch châu Á ở Nhật Bản.

Hình ảnh người Đà Nẵng đón các người hùng thể thao của mình ở sân bay quốc tế Đà Nẵng thời gian gần đây đã không còn xa lạ nữa. Thế nhưng, hôm qua tâm trạng mọi người rất khác, bởi chiến tích của Thanh Phúc quá tự hào. Khi cô gái vừa tròn 22 tuổi người Hòa Vang ló dạng, một tâm trạng xúc động khó tả. Nhiều người đã rơi nước mắt.

1. Phúc vẫn thế, cô gầy đi nhưng sự tươi tắn, tinh nghịch vẹn nguyên. Cô nói rằng đến thời điểm này vẫn không thể tin được mình lại làm được điều kỳ diệu, không khác gì một giấc mơ. Đoạt vé đi London là một thành tích ngoài mong đợi của Phúc cũng như HLV Trần Anh Hiệp. Lúc thi đấu, Phúc chỉ nghĩ mình cần cố gắng hết sức, tự tin và đặc biệt không để bạn bè nước ngoài coi thường. Phúc kể, khi bước vào thi đấu, thời tiết cực kỳ bất lợi. Các VĐV nước ngoài đều đồ bó dài để có thể chịu đựng cái khắc nghiệt của thời tiết Nhật Bản. Nhưng cô tự nhủ lòng mình như thế có thấm gì so với những ngày tháng khổ cực ở quê nhà, và quá trình tập luyện trên sân Chi Lăng cả chục năm nay. “Em chịu khổ quen rồi, nên thời tiết không còn là vấn đề lớn”, Phúc cười.

Phúc cho biết sau SEA Games tâm trạng cô luôn ngổn ngang bởi biết rằng thử thách phía trước còn gay cấn hơn với đời mình. Sau kỳ SEA Games vừa qua tại Indonesia Phúc cùng Ngưng (em trai) được sự huấn luyện của HLV Trần Anh Hiệp vẫn ngày ngày cày ải chỉ mong nâng cao thành tích của mình chứ chưa đặt ra một mục tiêu nào khác. Thế nhưng, khi nhận được thông báo sẽ tham dự giải vô địch châu Á tại Nhật Bản, cả 3 thầy trò đều nghĩ đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất để giành vé đi London. Thế nên, họ đã luyện tập với cường độ cao hơn, quyết tâm tột cùng.

“Thầy trò chúng em nhận định nếu thi đấu hết mình để có thể vượt ngưỡng SEA Games chút đỉnh, còn việc đoạt vé đi được London hay không thì quá khó, còn trông chờ vào nhiều yếu tố khác nữa, kể cả may mắn. Chính vì thế,  thầy trò chúng em đã hy sinh luôn cả cái Tết để luyện tập chuẩn bị cho giải đấu vô địch châu Á này”.


Thanh Phúc (đi đầu), niềm tự hào của thể thao Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung

2. Cảm giác mong đợi lẫn lo bao điều phải lo lắng khi đây là cơ hôi duy nhất và cuối cùng  đến London không dễ chịu chút nào. Phúc cũng bảo rằng đoạt HCV SEA Games đã là bước ngoặt, nhưng cô vẫn muốn chinh phục được điều gì đó to lớn hơn để thay đổi một quan niệm về môn đi bộ mà cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Phúc tinh nghịch: “VĐV đi bộ tụi em không có giá, các anh thấy rồi đấy. Tập luyện trên sân, có ai để ý đâu”.

Giải châu Á khác với SEA Games, cuộc đua sẽ khắc nghiệt hơn, không chỉ là khí hậu mà còn cả sự di chuyển. Phúc cũng chưa biết được lộ trình thi đấu sẽ như thế nào nên rất lo lắng. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị trước về tâm lý nên Phúc cũng có những cách khắc phục riêng. Đây là giải thi đấu quốc tế lần thứ 2 Phúc được tham gia nên tâm lý cũng được chuẩn bị trước và vững vàng hơn. BHL rất tin tưởng bởi ngoài năng lực vốn có, Thanh Phúc sở hữu ý chí tuyệt vời. “Mọi người bảo em nếu phát huy được ý chí, bản lĩnh vốn có thì  vẫn hy vọng sẽ góp mặt tại London. Khi kết thúc 10km đầu tiên với 47 phút, em nghĩ rằng việc đạt được chuẩn B sẽ là một điều nằm trong khả năng của mình. Thế là em cắn răng thi đấu, tự nhủ phải thực hiện đúng kỹ thuật đi bộ,  với niềm tin sẽ đạt được chuẩn B còn việc đạt được huy chương là điều mà em chưa hề nghĩ đến. Đạt được kết quả như ngày hôm nay đối với em và HLV Trần Anh Hiệp như thế là đã rất hài lòng rồi… nhưng đây vẫn chưa phải là đích mà Phúc nhắm tới, chặng đường phía trước còn rất dài, bây giờ Phúc chỉ biết cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa mà thôi”.

Phúc cho biết sau khi về Đà Nẵng, cô sẽ nghỉ xả hơi một vài ngày trước khi lao vào những ngày huấn luyện khắc nghiệt sắp tới. Để chuẩn bị cho giải đấu châu Á, cô đã sụt mất 3 kg nên những ngày nghỉ ngơi với gia đình sẽ là khoảng thời gian quý báu đối với cô.

Dĩ nhiên, Phúc vẫn còn rất nhiều tâm niệm. Cô nói: “Để chuẩn bị cho kỳ Olympic sắp tới Phúc sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa nhằm đạt được một thành tích gì đấy mang lại vẻ vang cho Đà Nẵng nói riêng và thể thao VN nói chung. Thế nhưng, điều mà em mong muốn vào lúc này chính là được Tổng cục TDTT, Liên đoàn điền kinh cũng như Sở VH-TT&DL tạo điều kiện hơn nữa để Phúc có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát ở nước ngoài. Việc đạt được thành tích ở trong nước đã không dễ dàng gì, nhưng khi đã mang chuông đi đánh xứ người, nhất là đấu trường Olympic thì phải đầu tư nghiêm túc hơn. Các VĐV VN khi ra thi đấu ở đấu trường châu lục và quốc tế thường hay có những áp lực về tâm lý do chưa được chuẩn bị kỹ càng. Do đó, Phúc muốn được cọ xát nhiều hơn với các VĐV nước ngoài. Điều đó cực kỳ có lợi cho các VĐV Việt Nam, được tiếp xúc với các VĐV đến từ nhiều quốc gia, cũng như làm quen được với không khí và khí hậu trong nhiều trường hợp qua đó sẽ có sự chuẩn bị kỹ  càng hơn về mặt tâm lý,  đỡ choáng ngợp hơn khi thi đấu với các VĐV nước ngoài.

“Đạt được thành tích như ngày hôm nay quả là một điều mà em chưa hề nghĩ đến. Thế nhưng, vẫn chưa thể nói trước được điều gì khi chặng đường phía trước còn rất dài và em cũng cần cố găng hơn nữa. Bây giờ em chỉ nghĩ đến việc luyện tập, chuẩn bị cho kỳ Olympic sắp tới. Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong mỏi của những người hâm mộ thể thao nước nhà mà trước hết là những người bên cạnh như HLV Trần Anh Hiệp, gia đình, cũng như lãnh đạo Sở VH-TT& DL, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng”.

HIẾU NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm