Jose Mauri: Hạ Juve để đến Juve

13/04/2015 11:48 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một chiều thứ Bảy đẹp trời, Serie A đón thêm một tài năng nữa của thế hệ 1996. Jose Agustin Mauri đã viết nên câu chuyện cổ tích nhờ bàn thắng ở phút 82 hạ Juventus.

Một cú sút bằng chân trái, căng, cực hiểm, biểu trưng cho sức mạnh tuổi trẻ, và dường như cũng là phẩm chất cuối cùng còn sót lại tại Parma, đội bóng đang  chờ ngày giải thể: Sự nhiệt tình. Hoặc có thể là sự tự ái, và khát khao làm những điều vĩ đại ngay cả khi đã bị đẩy xuống địa ngục.

“Đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Hạnh phúc như hôm 10/3/2010. Anh có muốn biết vì sao không? Hôm đó, tôi đến Parma. Là một nhà báo, anh nên biết chuyện này”. Jose Mauri một câu chuyện về anh với các phóng viên. Anh nhận mình là cầu thủ Parma, người con Parma, hạnh phút nhất đời vì ghi được bàn thắng cho Parma, như ngày đầu tiên đặt chân tới Parma. Anh không xấu hổ vì phải chơi cho đội bóng sẽ gần như chắc chắn biến mất trên bản đồ bóng đá Italy.

Jose thuộc thế hệ cầu thủ 1996 và là một oriundo. Anh sinh tại Realico, Patagonia, Argentina. Tên anh rất Argentina, nhưng cái họ lại đặc sệt Italy. Mauri tới Parma từ nhỏ, yêu Parma đến mức dường như bứt rứt phải tìm cách thể hiện nó với người đối diện. Khi một phóng viên bảo Mauri dùng 1 từ mô tả cảm xúc khi cống hiến cho đội bóng xứ Emilia, anh bảo: “Niềm kiêu hãnh”.

“Tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn bà tôi, người đưa tôi đến đây, cho tôi niềm vui sống”, Mauri nói. “Tôi muốn chia sẻ cảm xúc bây giờ với các CĐV. Sau khi ghi bàn, tôi tự hỏi mình đầy hoài nghi: Mình vừa làm gì ấy nhỉ? Thế rồi Gobbi đến ôm cổ tôi, véo lấy má tôi. Tôi tin bàn thắng này sẽ là lịch sử bởi không dễ hạ được Juve. Chúng tôi phải sống vài tháng trong địa ngục, và giờ thanh thản. Bóng đá không chỉ là sức mạnh thể chất, mà còn cả sự bình yên của tâm hồn”.

Mauri có thể tự hào vì những gì làm được. Trước khi nhận cái tát của anh, Juventus không thua bàn nào trong 431 phút liên tục tại Serie A. Dù nhà vô địch chỉ dùng đội hình hai thì đấy vẫn là chiến tích đáng tự hào. Tính tới giờ, mới có đúng 2 đội hạ được Juve tại Serie A là Genoa và Parma. Hai người ghi bàn mang đến chiến thắng cho các đội này là Luca Antonini và Jose Mauri. Juve mới nhận 15 bàn thua tại Serie A trong cả mùa giải.

Chàng trai trẻ đã tự nói với bản thân mình rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Thật tốt, bàn thắng giúp anh được cả châu Âu biết đến. Nhưng thật ra, HLV Pep Guardiola của Bayern Munich đã ngắm nghía anh từ lâu, và lên kế hoạch đưa anh về sau mùa giải này. Cả Juventus nữa. Tuttosport hôm qua không cay cú bởi đội nhà thua trận gây sốc (Juve thật ra không quá chú tâm đến trận này, mà tập trung vào đối thủ Monaco tại Champions League), mà hổ hởi đưa tin: Giám đốc thể thao Paratici đã quan sát Jose Mauri và Cerri, dự định đưa hai chàng trai trẻ về đội từ mùa sau, mà không mất xu nào.

Juve thua, nhưng thật ra họ cũng thắng nhờ Mauri.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm