Carlos Moya: Lời chia tay bạc bẽo

16/05/2010 18:53 GMT+7 | Tennis

(TT&VH cuối tuần) - Trong một buổi tối lạnh lẽo và trận đấu chỉ kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Carlos Moya đã phải nói lời chia tay giải Madrid Masters và có thể là cả với các sân quần vợt nữa.

Moya chia tay sớm ở giải Madrid Masters 
Vào những ngày Rafael Nadal đang ở trên đỉnh cao này, hẳn không còn mấy người nhớ rằng Moya là tay vợt TBN đầu tiên từng đạt đến vị trí số 1 thế giới. Tối thứ Hai ở Madrid, đó chỉ còn là cái bóng mờ của những ngày vinh quang. Moya phạm lỗi liên tục, không thể đưa bóng qua lưới từ những quả thuận tay dễ dàng, phát bóng chệch choạc và đập hai quả trái tay vào ghế của trọng tài thay vì sang phần sân bên kia. Những cú đánh của Moya yếu ớt đến mức khi bóng sang được phần sân bên kia, đối thủ người Đức Benjamin Becker có quá nhiều thời gian để chọn bất cứ góc ưa thích nào rồi nhanh chóng đè bẹp tay vợt người TBN đã ở bên kia sườn dốc.

Cần biết rằng, chính Becker cũng là người có mặt trong trận kết thúc sự nghiệp của một cựu số 1 thế giới khác - Andre Agassi, tại giải Mỹ mở rộng năm 2006. Và cũng giống như Agassi, Moya không thể làm sống lại vinh quang quá khứ ngay trước các khán giả nhà.

Nhưng ít ra, Agassi chỉ thất bại sau một cuộc chiến đầy quyết tâm và nhận được tràng pháo tay vang dội từ các CĐV ở New York. Tại Madrid, nhiều khán giả đã bỏ về giữa chừng để ăn tối thay vì xem hết set thứ nhất, mà Becker thắng 6-0. Trước Becker, Moya đã trở nên hoàn toàn bất lực. Những người còn ở lại tiếp tục phải chứng kiến trò đùa nhẫn tâm của thời gian khi Moya bị dẫn trước 5-1 ở set thứ hai và đứng im lặng trên sân. Dẫu sao, những hình xăm trên bắp tay Moya, càng đáng buồn hơn, nhắc nhở các cổ động viên rằng Rafael Nadal không phải là tay vợt TBN đầu tiên kết hợp được sức mạnh vũ bão và sự bền bỉ trên các sân đấu.

Sau trận đấu, Moya nói trong cuộc họp báo đây có thể là trận cuối cùng của anh ở Madrid. Về câu hỏi liệu anh có đến Paris tham dự Roland Garros, giải đấu mà Moya từng vô địch vào năm 1998, hay không, tay vợt này nói kế hoạch của anh phải được xác định “từng tuần một” vì những lo lắng về chấn thương ở bắp chân cứ gia tăng theo thời gian.

Quyết định gác vợt, dù đã xuất hiện trong tâm trí Moya, nhưng vẫn chưa được xác nhận. Anh còn có những dự án khác, bao gồm việc tham gia một công ty truyền thông và khai trương phòng tập thể hình ở Mallorca, nhưng tất cả các công việc xã hội đó là không đủ để thay thế cho tình yêu của Moya với quần vợt đỉnh cao. “Thật khó khăn cho một VĐV biết khi nào anh ấy cần phải nghỉ ngơi”, Moya thổ lộ, “Quần vợt là tình yêu của đời tôi và khi bạn yêu nhưng mọi thứ không như mong muốn, bạn chẳng thể nào ngay lập tức quay mặt bước đi. Bạn sẽ ở lại và chờ đợi xem mọi thứ có tốt hơn hay không”.

Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng “trận đấu này thật đau đớn”. Nỗi đau càng lớn khi người thắng cuộc trong cuộc đấu sẽ đối diện với đương kim số 1 thế giới, Federer, ở vòng 2. Moya thậm chí còn nói màn trình diễn tồi tệ của mình trước Becker một phần là bởi anh đã trông chờ quá nhiều vào trận đấu với Federer. Nhưng có lẽ Moya đã tự tin thái quá. Các chấn thương khiến anh gần như hoàn toàn biến mất ở các giải đỉnh cao. Trong sáu giải gần nhất mà Moya tham dự mùa này, anh chỉ hai lần vượt qua được vòng 1.

Có thể những người yêu quần vợt ở TBN đã quá quen thuộc với chiến thắng, khi mà họ có Nadal, Juan Carlos Ferrero, Fernando Verdasco và Albert Montanes chỉ trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, vẫn có gì đó thật bất nhẫn khi chứng kiến Moya gói ghém đồ đạc của mình với chỉ một vài CĐV lác đác trên các khán đài cùng những tiếng vỗ tay lẹt đẹt chiếu lệ. Dù cho đã xuống dốc đến thế nào, tay vợt người TBN từng thống trị làng banh nỉ rõ ràng xứng đáng nhiều hơn với một lời chia tay buồn bã như thế ngay tại thành phố thủ đô quê hương anh.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm