Sao Barca xúc động trong tang lễ Tito Vilanova

30/04/2014 15:25 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày hôm qua (giờ địa phương), các thành viên, cựu thành viên của Barcelona đã tới nhà thờ nằm ở trung tâm thành phố để dự lễ tang HLV Tito Vilanova, người đã qua đời hôm 25/4 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.

Theo tờ Sport, lễ truy điệu và chôn cất Tito Vilanova đã được gia đình ông tổ chức trong bí mật trước đó tại quê nhà Girona - xứ Catalunya. Nghi lễ này diễn ra đơn giản trong một nghi lễ đơn giản, với sự hiện diện của những người thân.

Ngày hôm qua, lễ viếng được CLB Barcelona đứng ra tổ chức với sự hiện diện của cả hai cựu Chủ tịch Joan Laporta và Sandro Rosell. Khoảng 1.500 người đã tham dự buổi lễ này. Bên ngoài, có khoảng 500 người đến cầu nguyện, đặt vòng hoa tưởng nhớ tới Vilanova. Buổi lễ bắt đầu với 3 phút mặc niệm dành cho Tito.

Toàn bộ những người tham dự đều mặc vest tối màu, gương mặt ai cũng trầm buồn trước khi nói lời tiễn biệt thầy cũ. Vợ và hai con của Tito Vilanova cũng góp mặt trong buổi lễ này. Con trai của HLV xấu số, Adria, hiện đang là cầu thủ trong Học viện đào tạo trẻ của Barca.

Thủ thành Victor Valdes bị chấn thương vẫn chống nạng tới buổi lễ.Pique, Fabregas, Messi và các đồng đội tới dự tang lễ một ngày sau chiến thắng may mắn 3-2 trước Villarreal.

Buổi lễ bắt đầu bằng phút mặc niệm dành cho Vilanova. Cả khán phòng lặng thinh cho tới khi màn biểu diễn của dàn đồng ca nhà thờ kết thúc. Phần cuối cùng của buổi lễ tôn giáo có lẽ là cảm xúc nhất, khi những người có thời gian gắn bó với Vilanova lên bộc bạch cảm xúc về ông.

Chủ tịch của CLB Josep Maria Bartomeu đã có bài phát biểu đầy xúc động, tri ân những đóng góp của Vilanova cho đội bóng. “Ngày hôm nay, chúng tôi nói lời tạm biệt với một người được yêu quý. Tôi hứa với các bạn, anh ấy sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy”.

“Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều và bây giờ chúng tôi cảm thấy trống rỗng khi không có anh. Anh ấy là con người nghiêm túc, chu đáo và cũng rất vui vẻ. Tôi luôn ngưỡng mộ sự can đảm của anh, tình yêu của anh dành cho Montse và các con. Bóng đá luôn là đam mê và đi theo anh đến hết cuộc đời”, Jordi Roura, trợ lý của Vilanova bộc bạch.

Sau đó, tới lượt con gái Carlote của Vilanova lên chia sẻ những lời chân thành tới cha mình: “Cha tôi là tình yêu lớn nhất của tôi. Ông đã dạy cho tôi làm thế nào để sống, để chiến đấu vươn tới những giấc mơ của mình”. Còn con trai Adria cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ tới những đóng góp của cha mình, ca ngợi ông là “một chiến binh” thực thụ trong thời gian chống chọi với bệnh tật. “Hãy nghỉ ngơi trong yên bình, bố yêu”- cầu thủ trẻ của Barca nói.

Vilanova phát hiện bị ung thư tuyến nước bọt khi còn làm trợ lý cho HLV Pep Guardiola cuối năm 2011. Sau hai lần phẫu thuật, nhà cầm quân trẻ tuổi có một năm dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya và giành ngôi vô địch Liga trước khi xin từ chức để trị bệnh. Hôm 25/4 vừa qua, diễn biến bệnh tình của Vilanova đột ngột xấu đi và ông ra đi mãi mãi ở tuổi 45.

Trên khắp sân cỏ châu Âu ở các trận cầu diễn ra vào ngày 26-27/4, các trận đấu đã dành phút tưởng nhớ tới Vilanova. Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng công bố hai trận bán kết Champions League cũng sẽ tri ân cựu HLV của Barcelona.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm