CẬP NHẬT tin sáng 28/3: U19 Việt Nam đã thắng trở lại. 'Tuần này, Man United cần sa thải Moyes'

28/03/2014 06:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 trận thua liên tiếp, U19 Việt Nam đã biết thắng. Chuyên gia của đài SkySports tin rằng Man United phải sa thải David Moyes ngay trước thềm đại chiến với Bayern Munich...


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


*  U19 Việt Nam thắng trận đầu tiên sau 3 thất bại liên tiếp

Học viện Montverde là đội có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng Lâm Ti Phông chính là người đã ghi bàn san bằng tỷ số cho U19 Việt Nam ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, với những sự điều chỉnh đội hình và tinh thần thi đấu thoải mái, U19 Việt Nam đã chơi tốt hơn hẳn và lấn lướt trước đối thủ.

Sau khi Lâm Ti  Phông ghi bàn thứ 2 đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1, đội Học viện Montverde đã kịp thời gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, màn rượt đuổi tỷ số giữa hai đội nhanh chóng khép lại bởi Xuân Trường và cầu thủ vào sân thay người Đức Huy liên tiếp lập công để mang về chiến thắng chung cuộc 4-2 cho U19 Việt Nam.

Như vậy là sau 3 trận thua liên tiếp, U19 Việt Nam đã trở lại với mạch chiến thắng. Quan trọng hơn, dù đã có một số thay đổi về đội hình với lý do bất khả kháng nhưng U19 Việt Nam vẫn chơi tốt và ghi được đến 4 bàn thắng.

* 'Man United nên sa thải Moyes ngay trong tuần này'

Richard Keys, BLV của kênh SkySports đã cho rằng Man United nên sa thải David Moyes ngay trong tuần này để vớt vát mùa giải thất vọng của họ. "Tôi cảm thấy tiếc cho Moyes nhưng thực tế tôi không thể chịu đựng hơn nữa", Keys viết trên blog cá nhân.

"Nếu được phép, tôi muốn đưa ra quyết định luôn. Ngay trước thềm trận đấu với Bayern Munich. Man United sẽ đỡ phải hổ thẹn vì đội bóng nước Đức. Tại sao ư, chúng ta cần chờ xem?"

Man United đã thua trận 0-3 trước Man City. Cuối tuần này, họ sẽ tiếp Aston Villa trước khi gặp Bayern Munich ở tứ kết Champions League vào giữa tuần sau.



Đã đến lúc sa thải David Moyes?

* Không có chuyện Busquets giẫm lên mặt Pepe

Trong cuộc họp báo mới nhất, ông Josep Maria Bartomeu đã khẳng định không có chuyện Sergio Busquets giẫm lên mặt của Pepe trong trận "Kinh điển" diễn ra ở Bernabeu vào cuối tuần qua.

"Tôi không nghĩ Busquets đã giẫm lên mặt của Pepe. Tôn chỉ của Barca là luôn chơi đẹp và không có chuyện Busquets hành xử như thế", chủ tịch của Barca nói.

Hiện tại, từ khoảng cách kém tới 4 điểm, Barca đã nhiều hơn Real 2 điểm sau các chiến thắng liên tiếp trước chính Real (4-3) và Celta Vigo mới đây.

* Tuyển Anh (không phải Arsenal) nhận tin vui về Wilshere

Tiến trình bình phục của Jack Wilshere nhằm góp mặt tại World Cup 2014 đang diễn ra rất khả quan. Tiền vệ 22 tuổi đã dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Anh với Đan Mạch hồi đầu tháng Hai năm nay. Chấn thương nghiêm trọng này đã đe dọa Wilshere phải nghỉ hết mùa giải đồng thời khiến anh có thể vắng mặt ở World Cup sắp tới.

Tuy nhiên, những phản ứng tích cực với các liệu pháp điều trị đã giúp Wilshere trở lại sớm hơn dự kiến. Tiền vệ này đã trở lại tập luyện ở trung tâm London Colney HQ. Theo kế hoạch, Wilshere sẽ kịp trở lại trước khi mùa giải kết thúc.

* Liga: Villarreal tiếp tục bay cao

Tại giải VĐQG Tây Ban Nha, Getafe lại trải qua 1 trận đấu thất vọng dù được chơi trên sân nhà. Ngay ở phút thứ 5, Jeremy Perbet đã mở tỉ số cho đội khách Villarreal, và đây cũng là bàn duy nhất của trận đấu. Với kết quả này, Getafe giậm chân ở vị trí thứ 18, khu vực cầm đèn đỏ, trong khi đó Villareal đã có 48 điểm và tạm xếp vị trí thứ 7.

Ở 1 trận đấu cùng giờ, đội xếp ngay trên Villarreal trên bảng xếp hạng, là Real Sociedad cũng giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu, để đảm bảo vị trí thứ 6. Đội khách Valladolid đã phải nhận tới 5 thẻ vàng, nhưng cũng không thể ngăn cản Carlos Vela mang về 3 điểm cho Real Sociedad với bàn thắng ở phút 23.

* Serie A: Inter may mắn cầm chân Udinese

Tại Serie A, Inter Milan trên sân nhà đã tỏ ra hoàn toàn lấn lướt so với Udinese. Tuy nhiên sau hơn 90 phút ép sân, thứ mà Inter mang về chỉ là 1 điểm sau trận hoà không bàn thắng. Như vậy, với 48 điểm, nửa xanh thành Milan vẫn xếp ở vị trí thứ 5.

* Miami Masters: Vượt qua Sharapova, Serena vào bán kết

Trận bán kết đầu tiên giải đơn nữ Miami Masters diễn ra giữa Serena Williams và Maria Sharapova. Từng đụng độ tổng cộng 17 lần trong quá khứ nên cả 2 đều nhập cuộc với sự thận trọng cao nhất. Ở set 1, khả năng trả giao bóng rất hay đã giúp Masha bẻ được lượt giao bóng của Serena để vươt lên dẫn 3-1 rồi 4-1.

Dù vậy, khi mà chiến thắng tưởng chừng như đã nằm trong tầm tay Sharapova thì Serena bất ngờ vùng lên mạnh mẽ, cô ghi liền một mạch 5 bàn để thắng ngược 6-4. Bước sang set 2, Sharapova là người chơi tốt hơn ở thời điểm khởi đầu và sớm có break để dẫn 2-0. Song một lần nữa tay vợt người Nga lại gặp không ít khó khăn với những pha đánh hỏng , cô để tay vợt người Mỹ bẻ thêm 2 game nữa và thất thủ 3-6.



Sharapova dừng bước ở tứ kết Miami Masters

Hạ gục Sharapova sau 1 giờ 39 phút, Serena đã chính thức giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Đối thủ của cô là người thắng trong cặp đấu giữa Li Na và Dominika Cibulkova.

* Tập huấn trọng tài trước thềm World Cup 2014

Để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup sắp tới, các trọng tài Châu Âu đã trải qua một đợt tập trung đặc biệt tại Zurich Thuỵ Sỹ. Tại Brazil đợt này sẽ có tổng cộng 9 trọng tài của Châu Âu cùng với 25 quan chức, những người sẽ chịu trách nhiệm ở các trận đấu vào tháng 6 tới. Trong số đó, có 2 cái tên gây được khá nhiều chú ý, đó là 2 trọng tài Felix Brych của Đức và Howard Webb của Anh.

Ông Howard Webb là người bắt chính trong trận chung kết World Cup năm 2010, và đã để lại khá nhiều tranh cãi với 14 chiếc thẻ vàng và 1 tấm thẻ đỏ ở cuộc đối đầu giữa TBN và Hà Lan. Còn ông Brych, là người đã công nhận bàn thắng ma của Kiesling trong trận Leverkusen và Hoffenheim tháng 10 vừa qua. Sau đợt tập trung này, họ sẽ có 1 cuộc hội thảo khác khoảng 10 ngày trước Vòng chung kết World Cup, dự kiến sẽ diễn ra từ 12/6 và kết thúc vào 13/7 năm nay.

* Cocu phẫu thuật thành công

HLV của CLB PSV Cocu đã cắt bỏ thành công khối u của mình, đó là thông báo ngắn gọn trên trang chủ của CLB. Bên cạnh đó, trang web này cũng không đưa ra bình luận gì thêm, vì tôn trọng sự riêng tư của vị HLV này. Cocu sẽ tạm nghỉ trong 1 thời gian, và vị trợ lí của ông Ernst Faber sẽ chịu trách nhiệm gánh vác đội bóng. Hiện PSV đang xếp thứ 2 tại giải VĐQG Hà Lan sau chuỗi 8 trận toàn thắng. Họ còn kém 6 điểm so với đội đầu bảng Ajax Amsterdam, và sẽ đón tiếp CLB Groningen vào cuối tuần.

Trần Giáp - Mạnh Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm