Xem J-League ở Nhật Bản: Vui như... 'hội làng'

25/08/2014 15:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Được xem là giải VĐQG số 1 châu Á hiện nay cả về khả năng tổ chức cũng như trình độ chuyên môn, thậm chí đã tiếp cận tới cái gọi là công nghệ tổ chức bóng đá chuyên nghiệp, nhưng J-League vẫn tràn đầy cảm xúc và mang lại sức hút mạnh mẽ cho người xem.

Nhân chuyến tham quan và du đấu của đội U13 SLNA tại Nhật Bản do tập đoàn Yamaha tổ chức, chúng tôi đã có dịp tới sân Nihondaira của Shimizu S-Pulse để theo dõi đội chủ nhà thi đấu với Kashima Antlers vào ngày 23/8/2014 vừa qua.

Phải tới 18h00 trận đấu mới diễn ra nhưng BTC sân đã mở cửa từ 15h30 để đón CĐV và bất chấp cơn mưa nặng hạt cách thời điểm khai mạc trận đấu khoảng 90 phút, khán giả vẫn lũ lượt kéo tới sân.

Không giống như V-League, nơi phần lớn CĐV tới sân đều là thanh niên, nam giới chiếm đa số, trong số khán giả tới sân Nihondaira vào chiều ngày 23/8 vừa qua có rất nhiều CĐV lớn tuổi và các em nhỏ. Đặc biệt, chiếm số lượng chủ yếu trong dòng người đổ tới sân là những gia đình với đầy đủ bố mẹ và 2 con.

Có rất nhiều bé trai tới sân nhưng số CĐV nhí là bé gái cũng không ít, và có trường hợp cả gia đình chỉ có bố là nam giới cũng bồng bế dắt díu nhau tới sân.

Giống như các SVĐ khác, quanh sân Nihondaira là những quầy hàng để phục vụ CĐV, nhưng điểm khác biệt là ở bên ngoài sân có hẳn 1 đội ngũ nhân viên xếp hàng ở 2 bên lối đi để tặng mì ăn liền cho khán giả vào sân theo dõi.

Như đã nói ở trên, vì trận đấu phải 18h00 mới diễn ra nhưng BTC sân đã mở cửa từ 15h30, nên những người đến sân sớm phải tranh thủ nạp năng lượng bằng mì gói miễn phí hoặc đồ ăn mang theo hay mua từ bên ngoài để có sức cổ vũ trong suốt trận đấu.

So với V-League thì thủ tục diễn ra 1 trận đấu tại J-League khá dài dòng, khi màn biểu diễn khuấy động không khí của các hoạt náo viên kéo dài cả giờ đồng hồ, và đến cả lực lượng nhặt bóng và nhân viên y tế tại sân cũng ra vòng tròn giữa sân xếp hàng chào khán giả rồi mới tới làm nhiệm vụ.

Và lúc đội chủ nhà Shimizu S-Pulse tiến ra sân cùng Kashima Antlers để bắt đầu trận đấu thì không khí trên sân sôi lên như thể là trận chung kết World Cup. Các CĐV Shimizu S-Pulse đứng hết dậy và giơ cao tấm khăn có in logo của CLB, tạo nên cảnh tượng rất hoàng tránh.

Nhóm CĐV trung thành của Shimizu S-Pulse và Kashima Antlers được chia ra ở 2 khán đài phía sau cầu môn, và 2 bên liên tục phất cờ, gõ trống và ca hát để cổ vũ cho đội bóng của mình.

Các CĐV của Shimizu S-Pulse đã gây ấn tượng mạnh với chúng tôi khi họ hầu như không ngừng nghỉ một phút giây nào trong cả trận đấu, bao gồm cả những phút bù giờ. Có khoảng 5, 6 bài hát truyền thống của CLB được các CĐV liên tục hát vang trong suốt trận đấu, và họ còn nhảy múa theo nhịp điệu riêng của từng bài hát.

Điểm đáng nói là kể cả khi Shimizu S-Pulse vượt lên dẫn 1-0, hay lúc đội chủ nhà bị Kashima Antlers gỡ hoà rồi dẫn lại 3-1 thì các CĐV Shimizu S-Pulse vẫn nhiệt tình cổ vũ cho đội bóng của mình. Kể cả khi thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây và thất bại của Shimizu S-Pulse đã là điều hiển hiện thì các CĐV cũng vẫn không ngừng cổ vũ và họ chỉ thực sự chấm dứt khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Trên khán đài như vậy, còn ở dưới sân các cầu thủ cũng thể hiện lối chơi quyết liệt, kỹ thuật nhưng không có những tình huống phạm lỗi thô thiển hoặc bạo lực quá mức. Các cầu thủ Nhật Bản cũng có nhiều thời điểm va chạm với nhau hoặc tranh cãi với trọng tài, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn rồi trận đấu trở lại bình thường.

Có thể nói BTC trận đấu Shimizu S-Pulse – Kashima Antlers đã biến cuộc chạm trán này trở thành một màn lễ hội đậm đà bản sắc địa phương. Vì thế, cư dân của thành phố Shimizu đã có dịp tụ họp với nhau vào cuối tuần, và người ta thấy không ít cảnh tượng từng nhóm bạn bè hoặc gia đình ngồi chung với nhau trên khán đài sân Nihondaira.

Dù rất tiếc vì đội chủ nhà đã thất bại nhưng CĐV Shimizu S-Pulse vẫn ra về với thái độ bình thường, không có màn CĐV nán lại trên khán đài để mắng mỏ đội nhà hoặc quây xe trọng tài hay xe đội khách như thường thấy ở V-League. Có lẽ phải rất lâu nữa V-League mới làm được như J-League, cho dù chỉ ở khía cạnh lôi kéo khán giả tới sân.

Huy Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm