Atletico vào tứ kết Champions League: Mỗi lồng ngực, hai trái tim sắt đá

19/03/2015 14:11 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đã vào tứ kết Champions League theo cách không hề dễ dàng chút nào. Nhưng cách mà đội quân của Diego Simeone đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng, với bầu nhiệt huyết và lòng quả cảm.

Atletico đã vào tứ kết sau khi trải qua cuộc tra tấn thực sự về tinh thần và thể lực.

Vượt qua cực hạn

Diego Godin và Tiago cùng ngồi khán đài vì án treo giò. Bên cạnh họ, Siqueira không thể thi đấu do chấn thương. Atletico bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League đầy khó khăn. Áp lực dành cho nhà ĐKVĐ La Liga càng lớn, khi họ thua 0-1 trận lượt đi và trải qua giai đoạn đen tối nhất từ đầu mùa. Trong 4 trận liên tiếp, Atletico chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng và không biết đến chiến thắng.

Simeone đã giải quyết những khó khăn theo cách mà người ta ví von ông đánh một canh bạc của cuộc đời. Koke được kéo trở lại trung tâm sau thời gian dài đá cánh, nhằm thay Tiago. Đội trưởng Gabi ngồi ngoài một cách khó hiểu, để thay vào đó là chiến binh Mario Suarez, người tưởng như đã bị bán trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua và tương lai không chắc chắn. Cani, nhân tố mượn từ Villarreal, bất ngờ xuất hiện sau thời gian đến Vicente Calderon chỉ để làm phong phú cho ghế dự bị.

Riêng ở hàng thủ, việc Gimenez thay Godin và Jesus Gamez trấn giữ hành lanh trái là lựa chọn bắt buộc.

Trong canh bạc ấy, Simeone mất thêm một quân bài quan trọng, khi Moya chấn thương. Quá nhiều mất mát, nhưng đổi lại là hình ảnh một Atletico quả cảm. Sau những trận bạc nhược, Simeone đã khơi dậy sự tự tin và niềm tự hào trong các cầu thủ. Tờ El Pais ví von, Atletico chiến đấu như thể trong mỗi người là hai trái tim.

Không chỉ dừng lại ở đó. Con đường vào tứ kết của Atletico càng thêm chông gai với lối đá của đội bóng Đức. Atletico chọn lối chơi thể lực quen thuộc, với những pha tranh chấp mạnh mẽ và đầy tốc độ. Cách đá của Leverkusen cũng mạnh mẽ, nhưng không theo cách của một võ sĩ chân chính. Họ phạm lỗi ngay khi có thể. Leverkusen phạm lỗi đến 25 lần, trong khi trọng tài Nicola Rizzoli (Italy) chỉ thổi phạt Atletico 9 lần.

Vicente Calderon trở thành một võ đài khốc liệt, trong một trận đánh mà cường độ và sự khốc liệt hoàn toàn có thể gói trong hai từ “tàn bạo”. Trong những thách thức ấy, Atletico vượt qua cực hạn để giành chiến thắng đầy xứng đáng. Từ Mario Suarez, Cani, Jesus Gamez đến Jan Oblak (thay Moya), và cả người thừa Fernando Torres nữa, đồng loại trở thành những người hùng.

Giấc mơ Berlin

Khi Kiessling đá vọt xà ở lượt luân lưu cuối cùng, những trái tim Atletico vỡ òa. Ở pha đá trước đó, Torres đã thành công, và chứng minh Simeone chính xác khi trao trách nhiệm đá lượt cuối cùng cho anh. Những trái tim vỡ òa cảm xúc. Arda Turan quỳ xuống sân để thả lỏng, sau khi cơ thể và trái tim anh những tưởng bị bóp nghẹt sau 120 phút căng thẳng.

Ngọn lửa nhiệt tình đã được khơi dậy, ở pháo đài Vicente Calderon mà 6 đội bóng châu Âu gần nhất thất bại trong việc bắn phá. Atletico chiến thắng vì sự công bằng, vì họ xứng đáng hơn trong trận chiến không khoan nhượng giữa các quý ông. Không giống nhau, nhưng xét về góc độ nào đó, trận thắng Leverkusen có thể ví như cách Atletico vượt qua cực hạn để đoạt La Liga ngay trên tay Barca mùa trước.

Cuộc khủng hoảng mini tạm được đẩy lùi. Atletico có thể không nghĩ nhiều đến La Liga nữa, nhưng họ có quyền nghĩ về hành trình đến Berlin, nơi diễn ra chung kết Champions League 2014-15. Không đơn giản. Nhưng Atletico vừa chứng minh cho tất cả thấy, khi họ nỗ lực với tất cả nhiệt huyết và đam mê, không có gì là không thể!

633 Atletico trải qua 633 phút không thủng lưới sân nhà ở Champions League, kể từ trận thắng Milan 4-1 mùa trước.

82 Trước khi đá chính trận gặp Leverkusen, Cani mới chỉ có 82 phút với Atletico (55 ở La Liga, 27 phút khác ở Cúp Nhà Vua).

25 Leverkusen đã phạm lỗi 25 lần, trong khi Atletico chỉ bị thổi phạt 9 lần.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm