Chuyện Ronaldo nói xấu Messi: CR7 bị đối thủ ám ảnh trong từng câu nói

12/11/2014 09:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Lionel Messi dường như luôn hiện diện trong suy nghĩ của Cristiano Ronaldo. Thành công trong sự nghiệp của Messi đã động chạm đến lòng tự trọng của Ronaldo và dẫn đến mối hận thù cực đoan giữa hai ngôi sao lừng danh của bóng đá thế giới.

Nhiều chuyên gia bóng đá nói rằng vấn đề chỉ nằm ở chỗ “Trời đã sinh du sao còn sinh Lượng”. Ronaldo “đen đủi” khi sinh cùng thời với Messi- người luôn nẫng tay trên các danh hiệu cá nhân cao quý của đối thủ tại Real trong nhiều năm liền. Nếu không có Messi, Ronaldo sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chẳng ai có thể phủ nhận điều đó.

Ronaldo vượt qua Lionel Messi để lần thứ 2 chiến thắng ở hạng mục bầu chọn Quả bóng vàng FIFA hồi đầu năm nay. Sắp tới, cơ hội lần thứ 3 nâng trên tay danh hiệu cao quý này rộng mở với Ronaldo bởi phong độ xuất sắc của anh ở mùa giải 2013-14 và giai đoạn đầu mùa giải mới.

Nhưng dù chiến thắng, Ronaldo vẫn chưa bắt kịp được Messi- cầu thủ duy nhất giành Quả bóng vàng 4 lần liên tiếp, ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu trong một mùa giải, Vua phá lưới Champions League mọi thời đại (cùng 71 bàn như Raul Gonzalez).

Dù thời điểm hiện tại Ronaldo có nổi trội hơn Messi đi chăng nữa thì ngôi sao Real vẫn bị ám ảnh bởi đối thủ anh chẳng muốn “đội trời chung” này. Sự ghen tị khiến mối quan hệ giữa Ronaldo và Messi trở nên xa cách, thậm chí là hận thù.

Trong cuốn sách mới ra, Guillem Balague - chuyên gia bóng đá người Tây Ban Nha- đã cáo buộc Ronaldo có mối quan hệ không tốt với Messi và luôn dùng những ngôn từ không hay để miệt thị siêu sao người Argentina. Theo Balague, một số cầu thủ Real Madrid nói rằng CR7 đặt cho Messi một biệt danh là ‘motherf----r’ (tạm dịch: m* nó) và nếu anh thấy ai đó ở Madrid nói chuyện với Leo thì cuối cùng anh cũng lẩm bẩm “m* nó”. Thậm chí, Ronaldo còn ví Messi với “cún cưng” hay “con rối” nằm trong túi xách của mình.


Ronaldo luôn ghen tỵ với thành công của Messi

Nhận định của Guillem Balague không võ đoán, bởi qua những nhận xét của Ronaldo về Messi, người ta thấy rõ được sự “không ưa” ở trong đó. Trong rất nhiều câu nói, Ronaldo không che giấu nỗi ám ảnh từ Messi.

Mới đây nhất là vụ sau khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA, cầu thủ của Real Madrid đã làm mọi người bất ngờ khi tuyên bố “nếu tôi nói ra điều mình suy nghĩ về việc Messi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup Brazil 2014 thì có lẽ tôi sẽ phải ở tù”.

Tháng 11/2008, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ O Estado de Sao Paulo, Ronaldo nói. “Tôi là cầu thủ giỏi thứ nhất, thứ hai và thứ ba thế giới, mặc dù cũng có những ứng viên tốt khác như Kaka, Messi và Torres. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất”.

Tháng 9/2009, Ronaldo bảo: “Tôi hạnh phúc khi là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Số tiền 93 triệu euro là công bằng đối với tôi”.

Tháng 2/2011, khi trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Antena 3, Ronaldo nói “Tôi là người xuất sắc hơn Messi hay Messi xuất sắc hơn tôi ? Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này...”.

Tháng 10/2011, trong một lần tập luyện với fan hô hào tên Messi xung quanh, Ronaldo nổi giận: “ Việc hô vang tên Messi khi tôi có mặt là việc làm của một số kẻ mắc bệnh tâm thần. Còn ai thích bóng đá, đều sẽ thích xem Cristiano Ronaldo thi đấu”.

Tháng 11/2011, sau khi nhận Chiếc giày vàng, Ronaldo nói: “Tôi sẽ không đổi Chiếc giày Vàng vì một danh hiệu khác, bởi vì giải thưởng này không phụ thuộc vào việc bỏ phiếu của bất kỳ ai. Cạnh tranh với Messi là một điều tốt vì qua đó mọi người sẽ biết ai giỏi hơn ai thực sự. Nếu Thượng đế cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người, thì tôi làm sao có thể làm điều đó cơ chứ”.

Tại một buổi triễn lãm ô tô năm 2012, Ronaldo bảo với phóng viên: “Anh không thể so sánh một chiếc Ferrari với một chiếc Porsche”, ngầm ý về sự “không giống nhau” giữa anh và đối thủ ở Barca.

Tháng 2/2013, sau khi giành danh hiệu Quả bóng vàng, Ronaldo bộc bạch: “Tôi không ngạc nhiên khi Messi không bầu Quả bóng Vàng cho tôi, bởi vì cậu ấy còn không bầu tôi vào danh sách ba cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012”…

Rõ ràng, Ronaldo bị ám ảnh bởi Messi. Không phủ nhận rằng đó là động lực để anh ngày một cố gắng, hoàn thiện hơn nữa. Nhưng nỗi ám ảnh này cũng khiến Ronaldo trở nên khổ sở, trên con đường khắc tên vào lịch sử bóng đá thế giới.

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm